Dọc dải biên cương

Chủ nhật, 15/02/2026 11:30

Chiều muộn cuối năm. Trên đường từ Cột cờ Lũng Cú để trở lại Đồng Văn (Hà Giang cũ), đoàn chúng tôi do Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đóc Công an TP Đà Nẵng dẫn đầu, được Trạm trưởng biên phòng Lũng Cú Thượng úy Quán Anh Tuấn hướng dẫn đi tiếp tầm 4km để được một lần đến điểm đầu cực bắc của Tổ quốc Lũng Cú - Đồng Văn.

Xe đưa chúng tôi men theo triền núi, trên con đường tuần tra biên giới bằng bê-tông, những vực sâu hun hút, vách đá cheo leo như muốn hút cả người và xe xuống vực. Đứng trên chòi canh có tọa độ 23’ 22’59’’ vĩ độ bắc - 105’ 19’21’ kinh độ đông, từ Việt Nam nhìn xa về phía Trung Quốc, điệp trùng núi non hiểm trở, với hàng rào biên giới bằng thép được phía bạn xây dựng hun hút theo triền núi. Ngắm nhìn biên cương ở chính nơi địa đầu Tổ quốc khi hoàng hôn đang tắt dần phía núi xa, trong lòng dấy lên bao nhiêu cảm xúc khó tả. Biên cương đất nước lúc này thật bình yên, sự bình yên được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người con đất Việt.

Những ngày cuối năm rong ruổi vùng núi cao Hà Giang, chúng tôi không chỉ bị hút hồn bởi những rừng hoa tam giác mạch trải thảm dài theo triền núi, mà còn bị chinh phục bởi sự hùng vĩ của núi rừng, với điệp trùng núi đá, vực sâu và bởi cảm xúc bật rung khi lần đầu tiên trong cuộc đời được hát bài Quốc ca ngay lễ chào cờ do anh em Trạm biên phòng tổ chức cho đoàn ở Cột cờ Lũng Cú. Gió biên cương nâng ngọn cờ đỏ thắm tung bay trong bầu trời xanh thăm thẳm, trong tiếng hát lời quốc ca nghe trầm hùng và vang vọng. Ở nơi địa đầu Tổ quốc này, cảm xúc khi Quốc ca vang lên thiêng liêng đến tận cùng, ta như nghe được hồn thiêng sông núi, như tiếng đoàn quân ra trận của cha ông từ bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước. Hãy thử một lần lên Hà Giang, đến Cột cờ Lũng Cú hát bài Tiến quân ca, bước chân trên những bậc tam cấp để đến đỉnh cột cờ, nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay trong nền trời xanh thẳm của núi rừng biên cương hùng vĩ, bạn sẽ nghe được, sẽ cảm nhận được biết bao điều thiêng liêng về Tổ quốc.

Chiều rất muộn, trên đường từ cửa khẩu Thanh Thủy về lại Hà Giang, chúng tôi đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Vị Xuyên, ở đồi 468. Mặt trận Vị Xuyên ác liệt trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới 1979. Đến nơi này chiều biên giới, nghe như vang vọng bài hát “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới” giục giã lòng người những ngày sục sôi bảo vệ Tổ quốc tháng 2-1979. Người lính năm xưa của mặt trận Vị Xuyên năm 1979, nay là cựu chiến binh được phân công quản lý, hướng dẫn khách tại Khu di tích cho biết, trong cuộc chiến chính nghĩa để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và phẩm giá con người được hun đúc từ nghìn xưa của bao thế hệ người Việt ở vùng biên giới này, hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh, 2.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt , 9.000 thương binh gởi một phần cơ thể trên dải biên cương này. Các anh đã sống một cuộc đời thật anh hùng vì Tổ quốc, “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”.

Những ngày rong ruổi ở Cao nguyên đá Hà Giang, tôi không thấy “những đồi sim chạy dài không hết” hay “bạt ngàn hoa sim chiều biên giới” như lời một bài hát, chỉ thấy lòng tự hào về dân tộc mình, tình yêu thương từng mảnh đất đã đi qua, cùng với đó là nỗi suy tư và nỗi buồn đau trĩu nặng theo suốt cuộc hành trình... Cách đây dễ đã 15 năm, Đỗ Tiến Dũng bạn học thời đại học của tôi, hiện là Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang gợi ý: “Ông hãy dành thời gian lên thăm Cao nguyên đá Hà Giang, để một lần được chào lá cờ Tổ quốc ở ngay Cột cờ Lũng Cú, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị và ý nghĩa đấy”. Và, tôi đã đến vùng đất này, đã nghe, đã cảm nhận thật nhiều về biên cương, đất nước và cái giá để có được hòa bình, tự do cho dân tộc mình, Tổ quốc mình - một cảm nhận từ trải nghiệm mới mẻ sâu lắng hơn những gì đã nghe, đã đọc.

Bài thơ “Về nguồn” của Đại tá Nguyễn Văn Chính - nguyên Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, thành viên trong đoàn cảm tác khi viếng Khu di tích Vị Xuyên. Đến nơi đất thép quê nhà Vị Xuyên:
Trời cao sương phủ bình yên
Nhớ ngày máu lửa, triền miên chiến trường.
Văn Tăng, đoàn trưởng thân thương
Cùng đoàn kính cẩn trước gương anh hùng.
Đất này còn đó mịt mùng
Vọng về tiếng súng, chập chùng bước chân.
Các anh nằm lại xa gần
Xương hòa đất mẹ, nghĩa ân sáng ngời.

Nguyễn Đức Dũng

Gom một bình an đầu Xuân trên thành phố biển

Nắng ánh vàng với những thời khắc mùa xuân, chừng như thành phố nơi tôi đã gắn bó hơn 20 năm qua, bắt đầu khai mở một hành trình mới trong kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc. Tôi gom một chút bình an trên thành phố biển, đi dọc nỗi nhớ tháng ngày trước diệu vợi xuân xanh.

Bản hùng ca trong lịch sử đất nước

Tháng 12, ở Việt Nam có 3 ngày lễ lớn: Ngày toàn quốc kháng chiến 19-12, Ngày Thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGP MNVN - 20-12) và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12). Trong đó có ngày kỷ niệm thành lập MTDTGP MNVN - một tổ chức tập hợp quần chúng trên cơ sở thực sự tôn trọng sự khác biệt, sự tin cậy chân thành

Vững bước dưới cờ Đảng

Ngay sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) với một tinh thần hân hoan đặc biệt.

“Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển

Với nội dung xuyên suốt “Tầm nhìn mới – Kỳ tích mới – Kỷ nguyên mới”, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra tối 23-1 tại SVĐ Mỹ Đình đã tái hiện hành trình lịch sử của dân tộc, tôn vinh 40 năm Đổi mới và lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Những trang viết những chuyến đi

Có những câu viết ghi đâu đó mà tôi nhớ nằm lòng: “Bạn không để lại gì cho tôi ngoài những dấu chân. Bạn không lấy gì của tôi ngoài những tấm ảnh”.