Lạc bước miền ảo vọng

Thứ ba, 15/10/2013 17:00

* Bài 1: Tủi nhục nơi xứ người

(Cadn.com.vn) - Mê muội, nông nổi nghe theo lời lừa phỉnh của bọn phản động lưu vong về một cuộc sống ở nước ngoài đầy đủ, sung sướng mà không cần phải lao động... nhiều người dân ở Tây Nguyên rời xa bản làng, gia đình, bán hết tài sản trốn sang Campuchia, Thái Lan. Song "giấc mơ" mà họ nhận được ấy là: bị lừa lấy hết tài sản, sống tủi nhục, ốm đau và thiếu thốn...

Bán cả ruộng nương đưa con vào chỗ "tối"

Koh (1976, trú tại làng Tiêng 1, xã Tân Sơn, TP Pleiku, Gia Lai) ruột rối như tơ vò vì đã trót đẩy đứa con gái chỉ mới 10 tuổi vượt biên trái phép sang Thái Lan, chưa biết khi nào mới có thể về đoàn tụ cùng gia đình. Tháng 6-2013, H'Um (1970, trú cùng làng) dụ dỗ Koh cho con là H'Úi đi theo mình để có cuộc sống sung sướng hơn ở xứ người. Ban đầu, vợ chồng Koh không ưng bởi cô con gái còn quá nhỏ. Thế nhưng, với bao lời hứa hão của H'Um, Koh cũng tặc lưỡi cho H'Úi theo chân H'Um. Bây giờ hối hận, muốn "đòi" lại con thì H'Um đã ở tận đẩu tận đâu...

H'Chan (1974) cũng vậy, đi làm ruộng thì gặp H'Um. Mỗi lúc nghỉ giữa buổi làm, bà H'Chan nghe H'Um kể về một cuộc sống sung sướng ở đất Thái: không cần phải làm nương, làm rẫy mà vẫn có tiền tiêu xài, được ở nhà xây, có ô-tô đi... Mờ mắt trước những viễn cảnh mà H'Um rót vào tai, H'Chan nhận lời sẽ cho đứa con gái H'Châu (1994) trốn cùng H'Um. Nhận lời, nhưng H'Um yêu cầu bà H'Chan nộp từ 15 đến 25 triệu đồng. Thế là, bao nhiêu cà-phê, lúa tích cóp bấy lâu nay trong nhà, bà H'Chan bán hết. Được 30 triệu đồng, bà đưa hết cho H'Um. Đến ngày 5-6, bà H'Chan chở H'Châu đến khu vực ngã ba Tân Sơn - Biển Hồ để lên xe cùng H'Um trốn ra nước ngoài. Tại đây, bà còn đưa thêm cho con gái 10 triệu đồng mua sắm dọc đường, rồi trở về nhà trong hy vọng con gái sẽ... làm thật nhiều tiền gửi về!

Ngoài H'Châu, H'Úi, H'Um còn dụ dỗ thêm H'Ngọc (1987, trú tại làng Tiêng 2, xã Tân Sơn) cùng 2 đứa con của H'Ngọc là A Lơi (1992, trú tại làng Tiêng 1, xã Tân Sơn). Đáng kể là, để được theo J'Um, A Lơi nói dối gia đình xin tiền mua xe máy rồi nộp cho H'Um.


Các đối tượng trót nghe lời kẻ xấu kiểm điểm trước dân làng và ký cam kết không tái phạm.

Sự thật

Bằng sự giúp sức của một số đối tượng, H'Um đã đưa trót lọt những người kể trên này sang đất Thái. Thế nhưng, chưa kịp có lấy một ngày sung sướng, những người này- kể cả kẻ lôi kéo là H'Um- đã thấm thía cảnh khổ nhục. Một tuần sau khi bỏ trốn, chính H'Um đã điện thoại về kể lại cho những người ở nhà hoàn cảnh của mình và những người đi cùng. "Thằng H'Um điện thoại về nói rằng đã qua đến đất Thái nhưng đang ở trong trại tị nạn, bị lục soát và bị những kẻ khác lừa lấy hết tiền bạc. H'Um còn kể cuộc sống ở đây khó khăn lắm, không còn tiền để ăn nữa và nó xin tiền của gia đình gửi qua", bà Er (mẹ của H'Um) kể lại.

Nghe tin con sống tủi khổ, Koh hoảng hốt tìm mọi cách liên lạc với H'Um. Koh kể lại: "Mình điện qua cho H'Um thì nó bảo giờ 6 người sống chung ở trong căn buồng, tiền bạc bị người ta lừa lấy hết rồi, đói khát lắm". A Lơi cũng điện thoại về cho mẹ của mình là Mứt. Thông qua máy điện thoại của bà H'Chan, A Lơi cũng kể lại cuộc sống khổ sở ở trại tị nạn, cơm ăn không đủ và bảo mẹ gửi tiền sang.

Biết người thân của những gia đình trên đang có con sống khổ cực ở trại tị nạn, Kpă H'Băn (trú làng Nhiêng, xã Tân Sơn) đã đứng ra nhận tiền của thân nhân các đối tượng để tiêu xài. Sau đó, Kpă H'Băn nhờ con trai là Kpă Y Quân (đang định cư ở Mỹ) gửi tiền sang Thái cho các đối tượng đang bỏ trốn. Kpă H'Băn đã nhận của 3 người 11 triệu đồng, gồm: H'Er (mẹ của H'Um) 6 triệu đồng và số còn lại là của H'Rai (trú làng Bruk Ngol, P. Yên Thế, TP Pleiku) và Ơt  (trú làng Nang, xã Ia Sao, H. Ia Grai, Gia Lai). Số tiền thu được Kpă H'Băn đã tiêu xài hết 5,5 triệu đồng, số còn lại CATP Pleiku đã thu giữ.       

Sau khi phát hiện vụ việc, CATP Pleiku và các phòng chức năng CA tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra, xác minh, kết quả làm việc với các đối tượng Koh, Er, Mưt, H'Rai, Kpă Băn, Uy cho thấy, các đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình là đã tham gia, góp sức và tiếp tay đến việc tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Koh, Uy và H'Chan đã nhận ra những lỗi lầm của mình và xin hứa sẽ chấp hành tốt quy định của pháp luật. Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, CATP Pleiku giao các đối tượng cho thân nhân gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục tại cộng đồng và đưa ra kiểm điểm trước dân. Tại buổi kiểm điểm, đứng trước dân làng họ đã thành khẩn nhận lỗi chỉ vì cả tin và nhẹ dạ mà bị lôi kéo và mong muốn chính quyền sớm can thiệp để đưa con, em họ thoát khỏi trại tị nạn trở về địa phương làm ăn sinh sống.

(còn nữa)
Minh Tân - Quốc Thành