Lạc bước...

Thứ bảy, 20/12/2014 10:19

(Cadn.com.vn) - Chính Tô Đức Hòa (1974, trú xã Thới Thạnh, H. Thới Lai, TP Cần Thơ) không thể ngờ ngày mình bỏ xứ ra đi chính là ngày khiến y lạc bước...

Sinh ra và lớn lên bên chân ruộng, quanh năm suốt tháng Hòa xoay vần với những vụ mùa song cuộc sống gia đình vẫn không khấm khá. Cuộc sống khó khăn nên vợ chồng Hòa thường "cơm không lành canh chẳng ngọt" đến nỗi phải ly thân. Vợ bỏ đi, Hòa cảm thấy chán nản cảnh đời khốn khó nên muốn bỏ xứ tìm cơ hội mới cho mình.

Ngày 19-7-2014, lần đầu tiên Hòa đặt chân đến TP Đà Nẵng. Sau cuộc hành trình dài từ quê nhà Cần Thơ đến Đà Nẵng, Hòa chỉ còn vỏn vẹn 136 ngàn đồng. Ban đầu Hòa nghĩ sẽ tìm việc nào đó vừa có tiền nuôi sống bản thân và cũng là để quên đi chuyện buồn ở quê. Nghĩ là vậy song Hòa muốn kiếm tiền thật nhanh, khỏe nên một dự định đen tối hình thành trong đầu y. Vét hết số tiền còn lại, Hòa làm một "cuốc" taxi từ nội thành Đà Nẵng lên khu du lịch Bà Nà để "kiếm ăn", với một phương án đã sớm kịp hình thành trong đầu y.

"Bị cáo nghĩ Bà Nà là khu du lịch nổi tiếng, lượng khách rất đông sẽ dễ cướp tài sản. Và, nếu có bị phát hiện bị cáo cũng dễ thoát hơn...", bị cáo khai trước tòa.

Hòa thực sự ân hận về những việc mình đã làm.

Đến Bà Nà giữa trưa, bị cáo ngồi ở bãi giữ xe chờ cơ hội tuy nhiên mọi thứ diễn ra không như mong đợi của Hòa. Đang thất vọng vì không có "con mồi" nào khả dĩ thì Hòa phát hiện du khách nước ngoài có đeo dây chuyền vàng khá to. Lập tức Hòa lao đến, giật phăng dây chuyền vàng 24K (20,5 chỉ), trong đó có thêm 1 nhẫn vàng (2 chỉ) được móc chung với mặt dây chuyền của ông Khanhpadich Svengsucksa (quốc tịch Lào).

Thế nhưng ngay phi vụ đầu tiên Hòa đã bị bắt. Những ngày tạm giam mặc dù Hòa suy sụp nhưng cũng kịp thức tỉnh trước hành vi sai trái của mình. Chỉ vì một phút suy nghĩ nông cạn mà Hòa đánh đổi một cái giá quá đắt. Lúc này Hòa mới cảm thấy cuộc sống ở quê dẫu cực khổ, cuộc sống bản thân dẫu còn nhiều nỗi buồn song để đánh đổi kết cục ngày hôm nay quả thực là trái đắng.

Với hành vi xâm hại đến tài sản của người khác (tổng giá trị tài sản Hòa chiếm đoạt là hơn 75 triệu đồn), làm mất ANTT trên địa bàn, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hòa 4 năm tù về tội "Cướp giật tài sản".

Hôm đó, phòng xử án rộng thênh thang bởi bị cáo chẳng có người thân nào đến theo dõi phiên tòa. Lúc ấy, Hòa mới cảm nhận rõ hơn ai hết những việc làm sai trái của mình và thèm lắm cảm giác được trở về quê hương.

Trang Trần