Lạc vào bến mê

Thứ ba, 25/11/2014 10:39

(Cadn.com.vn) - Buồn chán vì hạnh phúc gia đình đổ vỡ, chồng con ly tán, cả hai đến với ma túy và không tìm được lối ra. Nhầy nhụa trong bến mê với thú tiêu khiển chết người, một người bán rẻ nhân phẩm của mình, còn kẻ kia sa chân vào con đường phạm tội trộm cắp.

XÓA TỤ ĐIỂM TỆ NẠN

Qua công tác nắm tình hình, từ tháng 9-2014, trung úy Trần Hồng Thắng (CSKV CAP Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phát hiện quán cắt tóc Quế Anh tại số 217-Lê Đại Hành có biểu hiện hoạt động kinh doanh không lành mạnh. Hầu hết khách vào quán là nam và cô chủ quán tuy đứng tuổi nhưng ăn nói có duyên, lại sẵn sàng chiều khách tới bến.

Xác định đây là điểm cắt tóc trá hình, BCH CAP Hòa Thọ Đông tổ chức lực lượng giám sát và lên kế hoạch triệt xóa. 9 giờ ngày 19-11, CAP Hòa Thọ Đông bất ngờ kiểm tra hành chính quán cắt tóc Quế Anh, phát hiện chủ quán Đoàn Thị Thanh Phương (1973, tạm trú tổ 27, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) cùng 2 thanh niên là Huỳnh Kim Mười (1983, trú Q. Sơn Trà) và Đoàn Thanh Sang (1992, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) đang ngủ tại đây. Tại hiện trường, CAP phát hiện, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đá. Tiến hành thử test, cả Mười, Sang và Phương đều có kết quả dương tính với ma túy tổng hợp. Hết đường chối, cả ba thừa nhận đã 2 lần tụ tập tại quán cắt tóc Quế Anh để sử dụng ma túy đá.

CAP Hòa Thọ Đông lấy lời khai Đoàn Thị Thanh Phương.

Tiếp xúc với phóng viên tại CAP Hòa Thọ Đông, Phương cho biết nguyên nhân đến với ma túy là do buồn chán chuyện gia đình. Cụ thể, Phương nguyên quán tại TT-Huế, năm 18 tuổi vào Đà Nẵng hành nghề tiếp thị cho các quán nhậu. Thời gian này Phương có tình cảm với anh H. (trú  Q. Sơn Trà) nhỏ hơn Phương 4 tuổi. Mối tình này không được gia đình anh H. chấp nhận, vì vậy cả hai bỏ nhà vào TPHCM sinh sống và khi Phương có thai 4 tháng mới về Đà Nẵng định cư. Sau khi sinh con, Phương gửi cho nhà chồng nuôi dưỡng, tiếp tục nghề tiếp thị, sau đó chia tay với anh H. Gia đình đổ vỡ, Phương sa chân vào con đường hành nghề mại dâm và kết cục là năm 2012 bị CAP An Hải Bắc lập hồ sơ đưa vào Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề 05-06 TP Đà Nẵng thời hạn 18 tháng.

Mãn hạn trở về địa phương, Phương  tiếp tục quay lại nghề cũ. Phương đến đường Lê Đại Hành (Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thuê mặt bằng với giá 6 triệu đồng/tháng mở quán cắt tóc trá hình để hoạt động mại dâm. Cụ thể, khi khách vào quán gội đầu, ngoáy tai, cạo mặt, Phương chủ động gợi ý khách mua dâm. Nếu kích dục tại quán, Phương lấy giá 50 - 100 ngàn đồng. Nếu khách có nhu cầu mua dâm, Phương đưa vào nhà nghỉ với giá 200.000 đồng. Phương bảo, trong thời gian hành nghề mại dâm, bản thân buồn chán nên mới tìm đến ma túy đá. Trong 2 lần sử dụng tại quán cắt tóc cùng với Mười và Sang, một lần cả ba góp tiền mua ma túy, một lần Phương bỏ tiền túi ra chiêu đãi.

BẮT QUẢ TANG TRỘM ĐỘT NHẬP

Khác với Phương, Phùng Thị Thanh Thúy (1972, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) chọn con đường trộm cắp để thỏa mãn việc sử dụng ma túy. Thúy có quá khứ đen tối và gia cảnh hết sức bi đát. Vợ chồng Thúy có hộ khẩu thường trú tại P. Bình Hiên, Q. Hải Châu. Trước đây Thúy cùng chồng bị bắt quả tang mua bán trái phép chất ma túy. Thúy thụ án 8 năm tù giam, còn chồng 11 năm. Mãn hạn tù, vợ chồng ly hôn, Thúy đưa con vào Quảng Nam sinh sống. Tại đây, con trai Thúy gây án giết người, bị tuyên phạt án chung thân. Thúy bảo vì buồn chán chuyện gia đình nên tìm đến ma túy đá và kéo theo vi phạm pháp luật. Cụ thể, 14 giờ ngày 12-11, Thúy cùng đối tượng nam đi xe máy BKS 43L1-3952 đến khu vực tổ 4A (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) cạy cửa 2 dãy phòng cho thuê trọ trộm cắp tài sản thì bị người dân phát hiện đuổi bắt được Thúy. Kiểm tra tư trang của Thúy, CAP Hòa An phát hiện có 9 chiếc váy vừa bị mất cắp trước đó tại Q. Sơn Trà và bản thân Thúy dương tính với ma túy tổng hợp…

Phùng Thị Thanh Thúy.

Theo CAP Hòa An, CAP Hòa Thọ Đông và Đội CSĐTTPVMT CAQ Cẩm Lệ, thông qua việc thử test và kết quả xác minh nơi cư trú nhận thấy, Đoàn Thị Thanh Phương, Phùng Thị Thanh Thúy và Đoàn Thanh Sang không có nơi cư trú ổn định nên đã lập hồ sơ đưa vào diện quản lý cai nghiện bắt buộc. Riêng trường hợp của Đoàn Thanh Sang từng 2 lần cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề 05-06 TP Đà Nẵng. Hiện tại Phương, Thúy và Sang đã được lập hồ sơ, chuyển vào Cơ sở quản lý tạm thời của TP Đà Nẵng chờ hoàn tất thủ tục đưa ra xét xử để cai nghiện ma túy tập trung. Được biết, đây là 3 trường hợp nghiện ma túy đầu tiên của Q. Cẩm Lệ được đưa vào diện quản lý theo Chỉ thị 37 của Thành ủy Đà Nẵng và Quyết định 28 của UBND TP Đà Nẵng.

Nguyên Thảo