Lái xe gây tai nạn thảm khốc lãnh 11 năm tù

Thứ sáu, 29/01/2016 11:02

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-1, TAND H. Hòa Vang (Đà Nẵng) xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Nhật Phương (1972, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, vụ TNGT thảm khốc xảy ra lúc 10 giờ 3 ngày 29-4-2015 tại giao lộ đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan với đường Bà Nà Suối Mơ - Hoàng Văn Thái (thuộc địa phận thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang) đã làm chết 7 người. Lúc đó, Phương điều khiển ô-tô khách BKS 74B-002.37 lưu thông từ TP Đông Hà (Quảng Trị) vào TPHCM. Nguyên nhân gây tai nạn là do Phương điều khiển xe với tốc độ cao, không kịp xử lý nên để xe tông ngang ô-tô hiệu Camry BKS 43A-123.15 do anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (1987, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển chở theo 6 người, gồm: bà Nguyễn Thị Bảy (1965), cháu Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (2014, cùng trú Q. Hải Châu), ông Nguyễn Văn Bình (1955), bà Phan Thị Bích Huế (1961), chị Nguyễn Thị Hương Mai (1991), chị Nguyễn Thị Hương Trang (1995, cùng trú tỉnh Quảng Bình) lưu thông từ hướng Bà Nà-Suối Mơ xuống đường Hoàng Văn Thái (Đà Nẵng).

Mặc dù theo quy định cho phép các phương tiện lưu thông khi vào nút giao nhau trên chỉ được chạy tối đa là 50 km/giờ nhưng tài xế Phương đã điều khiển ô-tô khách lưu thông đến 106km/giờ. Do đó, khi va chạm với ô-tô hiệu Camry, xe khách đã đẩy chiếc xe 4 chỗ trượt một đoạn dài hơn 118m, khiến ô-tô con bị bẹp dúm. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân ven đường phải dùng xà beng cạy cửa ứng cứu, rồi cùng các lực lượng chức năng bồng bế từng nạn nhân đưa ra ngoài. Hậu quả, ông Bình, anh Anh, bà Bảy và cháu Nguyên chết tại chỗ, còn bà Huế, chị Mai, chị Trang tử vong tại bệnh viện.

Bị cáo Lê Nhật Phương tại tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Phương đã thành khẩn khai báo và tỏ ra hối hận với hành vi của mình gây ra, thừa nhận tai nạn là do lỗi chủ quan của bị cáo. Xét hành vi của bị cáo để lại hậu quả nghiêm trọng, HĐXX TAND H. Hòa Vang đã tuyên phạt bị cáo Phương 11 năm tù; đồng thời tuyên buộc Cty Thái Lĩnh (chủ sở hữu ô-tô khách) có trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại hơn 2 tỷ đồng theo quy định của pháp luật và các thỏa thuận với gia đình nạn nhân.

Thiết nghĩ, TNGT đang từng giờ, từng ngày đe dọa cuộc sống của cộng đồng. Cho nên, chúng ta hãy từ những hành động nhỏ nhất là coi trọng văn hóa giao thông, chấp hành nghiêm Luật GTĐB để tiến tới mục tiêu lớn là vì một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, một xã hội không có TNGT. Thực tế cho thấy, điều cốt lõi để giải quyết vấn nạn TNGT không chỉ riêng các cơ quan chức năng mà thuộc về chính ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Hậu quả của những vụ TNGT không chỉ là những con số thương vong, đằng sau đó là những bi kịch không thể lường hết với mỗi gia đình. “Hãy lái xe bằng cả trái tim” luôn là khẩu hiệu hành động, lời kêu gọi không bao giờ thừa đối với thực trạng ATGT như hiện nay.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm chết 7 người.

An Dương 

NGHỆ AN- Ngày 28- 1, TAND tỉnh Nghệ An  xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đối với các bị cáo: Ngân Văn Dũng (1987), Ngân Văn Hoàn (1983, cùng trú P. Long Sơn, TX Thái Hòa) và Ngân Văn Luận (1996, trú xã Nghĩa Trung, H. Nghĩa Đàn). Theo cáo trạng, chiều 14- 9- 2015, Hoàn và Dũng (là 2 anh em ruột) đến nhà bạn ở xóm Đồng Be uống rượu đến 21 giờ cùng ngày mới ra về. Khi chạy xe về, Hoàn liên tục bấm còi, rồ ga nên Ngân Văn Luận, Hà Văn Duyên, Hà Văn Trọng, Vi Văn Nhất thấy vậy nhắc nhở và dẫn đến mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc xâu ẩu, Dũng cầm dao đâm anh Hà Văn Duyên bị thương phải cầu cứu. Thấy vậy, anh Hà Văn Lực và Vi Văn Tám chạy ra can ngăn thì bị Dũng đâm thương tích. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Duyên tử vong sau đó.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngân Văn Dũng 20 năm tù giam về tội “Giết người và 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; 2 bị cáo Ngân Văn Hoàn và Ngân Văn Luận bị tuyên phạt đồng mức 9 tháng tù giam cho tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, tòa buộc Ngân Văn Dũng bồi thường 104 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Hà Văn Duyên.

X.S