Làm cán bộ nữ nông thôn

Thứ tư, 07/03/2018 10:02

Cán bộ là gốc của phong trào, cán bộ nào, phong trào nấy", câu nói này rất xác thực với chị Huỳnh Thị Thưởng - Chi hội trưởng Phụ nữ (PN) thôn Trường Định (xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, Đà Nẵng), bởi chị không chỉ sáng tạo ra nhiều hình thức hoạt động thiết thực, hiệu quả mà chị còn là cầu nối gắn kết phong trào PN với các hoạt động thôn. Tổ Nhân ái do chị Thưởng phụ trách gồm 20 thành viên là những PN có tâm huyết, nhiệt thành với các hoạt động nhân đạo, từ thiện; mỗi khi trong thôn có tang hiếu, gia đình có người ốm đau, hoạn nạn thì chẳng ai bảo ai, họ tự nguyện xắn tay áo đến giúp đỡ nhiệt tình. Nếu thấy hoàn cảnh nào khó khăn, ngoài việc giúp công, các thành viên còn trích kinh phí hỗ trợ từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm. Phương châm của chi hội PN thôn là các hội viên phải chủ động xây dựng cuộc sống, đùm bọc lẫn nhau theo nguyên tắc tình bạn, luôn giúp đỡ, học hỏi, làm chỗ dựa tình cảm cho nhau. Chị Thưởng cho biết, người PN ngày nay, ngoài việc phải biết hy sinh cho gia đình, còn phải biết khéo léo trong ứng xử, có nghệ thuật tạo sự hòa nhập, gắn kết mọi người trong xã hội, trong gia đình; hóa giải mọi mâu thuẫn, hàn gắn những vết rạn nứt trong các mối quan hệ gia đình, hàng xóm láng giềng... Từ các hoạt động trên, chi hội PN Trường Định không chỉ đem lại hiệu quả về kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc, đời sống của hội viên, đặc biệt là hội viên còn khó khăn được cải thiện đáng kể; góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội cơ sở ngày càng vững mạnh, phát triển.

Phụ nữ nông thôn Hòa Vang gắn bó với ruộng đồng.

Còn theo Trưởng thôn Phước Hưng Nam (xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) Đỗ Thị Tùng, ban đầu chỉ nghĩ "vác tù và hàng tổng" một thời gian rồi nghỉ, nhưng cứ đến kỳ bầu cử, người dân lại chẳng chịu chọn ai khác và công việc của thôn cứ cuốn lấy chị. "Làm trưởng thôn va chạm với người dân rất nhiều, đủ thứ trên đời vì làm việc gì cũng đụng đến quyền lợi bà con nhưng cùng với thời gian, bà con thấy đúng thì  hiểu và ủng hộ. Chỉ cần ở với dân, nhiệt tình, tâm huyết, công việc không nề hà, kén chọn thì dân sẽ tin, nể trọng, có vậy công việc mới suôn sẻ được"-chị Tùng chia sẻ... Còn chuyện "làm dâu trăm họ" của chị Trần Thị Hồng - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phú Sơn 1 (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang) cũng vất vả không kém. Chị kể những câu chuyện làm công tác vận động với đủ thứ chuyện từ nhỏ đến to trong quá trình xây dựng "Thôn kiểu mẫu nông thôn mới", rồi đúc kết, bà con đòi hỏi ở mình nhiều nên điều cốt yếu là phải phát huy dân chủ trong nhân dân gắn kết với việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Họ sẵn sàng góp công, người góp của cho dù cuộc sống chưa phải đầy đủ lắm...

Chia tay các chị, chúng tôi cứ nghĩ mãi về sự vất vả khi các chị còn "một nắng hai sương" với công việc đồng áng, vừa lo việc nhà, vừa đảm trách việc xã hội mà không phải lúc nào cũng có sự đồng cảm nhất định. Thế nhưng ai cũng gắn bó với công việc này. Những công việc tưởng chừng như nhỏ bé đó lại góp phần rất lớn trong việc thay đổi diện mạo quê hương hôm nay. Khi chúng tôi hỏi về những yếu tố nào giúp các chị thành công, nhiều chị đã bộc bạch: "Ngoài việc được bà con thôn xóm ủng hộ, yếu tố giúp chúng tôi thành công chính là nhờ sự động viên của chồng và gia đình. Cho nên, chúng tôi rất yên tâm mỗi khi tổ chức hay tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương".

VY HẬU