Làm giàu nhờ trồng cỏ

Thứ bảy, 16/04/2016 10:30

(Cadn.com.vn) - Từ khi ven biển Đà Nẵng và Hội An mọc lên những khu biệt thự, resort thì ở Hội An xuất hiện một nghề mới, mang lại nguồn thu đáng kể cho nhiều người dân, đó là nghề trồng cỏ cảnh. Dù trưa nắng nhưng vợ ông Tống Văn Lắm (khối phố An Tân, P.Cẩm An) vẫn tất tả lo thu hoạch số cỏ trong sào đất của mình để kịp giao cho khách hàng. Cả sào cỏ được ông Lắm cắt thành những miếng vuông vức, sắp xếp cẩn thận. "Thu hoạch xong đợt này tôi sẽ trồng lại cỏ mới. Nhìn vậy thôi chứ cỏ này mang lại nguồn thu khá lắm, mỗi mét vuông bán được hơn 30 nghìn đồng"-ông Lắm khoe.

Vợ chồng ông Tống Văn Lắm thu hoạch cỏ cảnh.

Từ nhiều năm nay, trồng cỏ đã trở thành nghề nhẹ lương cao đối với không ít người dân ở P. Cẩm An. Ông Lắm kể, nghề trồng cỏ cảnh phổ biến ở nơi đây kể từ khi các resort mọc lên ven biển từ Đà Nẵng vào đến Hội An. Lúc đó, cỏ tạo cảnh quan được đưa từ nước ngoài vào trồng trong các resort. Nhận thấy cơ hội kinh doanh, nhiều người ở Hội An mang cỏ về nhân giống, sau đó bán lại cho các khu nghỉ dưỡng. "Lúc đầu có người không tin, nói cỏ phá không hết, ai lại đi mua cỏ làm gì nhưng sau thấy cỏ cảnh bán có tiền nên nhiều người trồng"-ông Lắm kể. Từ ngày biết nghề trồng cỏ, không ít người dân ở P. Cẩm An bỏ nghề biển. Vợ chồng ông Nguyễn Tri (khối phố An Tân) cũng vậy, đã gắn bó với nghề này gần 5 năm qua. Ông Tri nói: "Tôi làm hơn 1.000m2 cỏ, sau 3 tháng sẽ thu hoạch một lần, với giá như hiện nay thì mỗi đợt thu được hơn 25 triệu đồng, khá hơn rất nhiều làm nghề biển".

Không chỉ vì nguồn thu khá, mà việc trồng cỏ cũng chẳng vất vả mấy, chi phí lại không nhiều, chỉ cần thường xuyên tưới nước, nhổ bỏ những cây cỏ tạp và thỉnh thoảng bón phân là sẽ có những mảng cỏ tươi đẹp bán cho các resort. Có những thời điểm, nhiều gia đình trồng cỏ ở P. Cẩm An không còn hàng cung ứng cho thị trường, bởi ngày càng có nhiều resort và sân golf mọc lên ở Quảng Nam - Đà Nẵng, đồng nghĩa nhu cầu về cỏ cảnh rất lớn. Không những vậy, từ các tỉnh thành khác như Phú Yên, Quảng Ngãi cũng đến P. Cẩm An tìm mua cỏ. Không ít người tận dụng đất vườn để trồng cỏ. Bà Lê Thị Giàu (P. Cẩm An) trồng hơn 70 m2 cỏ cảnh trong vườn nhà cho biết: "Trồng chơi vậy thôi chứ mỗi đợt cũng thu được gần 4 triệu đồng. Còn những gia đình làm nhiều như ông Tri hay ông Lắm thì hằng năm thu hàng trăm triệu đồng từ nghề trồng cỏ này". Nhanh nhạy hơn, nhiều người còn mở các dịch vụ bán và chăm sóc cỏ cảnh cho các resort có nhu cầu, tạo việc làm cho không ít người, như gia đình anh Cao Văn Long (P. Cẩm An).

Với hơn 1.000m2 đất trồng cỏ cảnh đã mang lại nguồn thu không nhỏ cho vợ chồng ông Tri.

Dù mang lại nguồn thu khá lớn nhưng nhiều người cũng đang lo lắng vì nguy cơ thiếu đất trồng cỏ. Ông Tri lo lắng: "Đất ở đây rất thích hợp trồng cỏ cảnh nhưng bây giờ đất được lấy lại để phát triển du lịch nên không còn đất trồng. Đất mà vợ chồng tôi trồng cỏ hiện nay cũng tận dụng đất của dự án nhưng chưa thi công". Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Minh, Chủ tịch Hội nông dân P. Cẩm An cho biết, so với trước đây, diện tích trồng cỏ cảnh ở Cẩm An đã giảm hơn một nửa. "Trước đây người dân ở Tân Thịnh, An Tân, Tân Thành và An Bàng trồng hơn 10ha cỏ cảnh nhưng bây giờ chỉ còn khoảng 5 ha. Nghề trồng cỏ cảnh này chi phí thấp, thu nhập rất khá, nếu phát triển thì sẽ tạo công ăn việc làm ổn định cho bà con nhưng vì không có đất trồng nên người dân chuyển sang buôn bán hoặc kinh doanh du lịch. Nếu sau này người dân không còn trồng cỏ cảnh nữa cũng là điều đáng tiếc"- ông Minh nói.

Minh Hà