Làm rõ clip nữ sinh đánh bạn tại Đô Lương, Nghệ An

Thứ sáu, 16/12/2016 11:00

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến clip nữ sinh tát liên tiếp vào mặt bạn vừa đăng tải trên mạng xã hội, hiện sức khỏe của nạn nhân dần hồi phục nhưng tinh thần đang rất hoảng loạn vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Nạn nhân được xác định là em Lê Kim O. (học lớp 10G, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên H. Đô Lương, Nghệ An) và người đánh O. là Nguyễn Thị H. (học lớp 12B, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên H. Đô Lương) và một nữ sinh khác ở ngoài trường được xác định là P.A (học sinh lớp 9, trú xã Đà Sơn, H. Đô Lương).

Trước đó, chiều tối 10-12, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip dài 1 phút 30 giây ghi lại cảnh nữ sinh đánh nhau tại TT Đô Lương, H. Đô Lương. Trong đoạn clip, một nữ sinh mặc quần jean màu xanh liên tiếp tát, đạp vào người một nữ sinh khác. Trong lúc nữ sinh này ra đòn thì một nữ sinh khác cầm tóc nữ sinh bị đánh kéo mạnh và tát liên tiếp vào đầu. Nữ sinh bị bạn đánh đập, chửi bới nhưng không hề phản kháng mà chỉ đứng chịu trận. Sự việc diễn ra có sự chứng kiến của nhiều nữ sinh khác nhưng không ai vào can ngăn. Một nữ sinh bên ngoài còn cổ vũ và dùng điện thoại ghi lại cảnh này. Cũng theo nội dung đoạn video clip, nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn chuyện tình cảm. Chỉ ít giờ được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, đa số bày tỏ sự bất bình trước hành vi đánh bạn của nữ sinh trong clip.

Nữ sinh H. liên tiếp đánh vào mặt em O. (ảnh cắt từ clip)

Theo hồ sơ bệnh án từ Bệnh viện Đa khoa H. Đô Lương: Bệnh nhân Lê Kim O. nhập viện trong tình trạng sưng và bầm tím trên mắt trái, thái dương có xây xước và bầm tím. Hiện sức khỏe đang dần hồi phục nhưng tinh thần còn hoảng loạn sau khi sự việc xảy ra. Cũng tại đây, Lê Kim O. kể lại: “Khoảng 16 giờ 30 ngày 10-12, em đi học về thì bị chị Nguyễn Thị H. kéo ra chỗ công viên Vườn Xanh (TT Đô Lương). Lúc đó em đi theo nhưng vì nghĩ chắc có chuyện gì đó cần hỏi. Thế nhưng khi vào đến nơi thì bất ngờ chị H. đạp vào người, rồi liên tiếp tát vào mặt em. Mặc dù rất đau nhưng em không thể chống đỡ được nên đành chịu trận, chị H. còn nói em hạ tay, ngẩng đầu lên để tát”.

Sau khi trở về, mặc dù mặt mũi bị sưng, bầm tím nhưng em O. vẫn không dám nói với gia đình. Chỉ đến khi người cậu xem được clip trên mạng mới hỏi chuyện rồi đưa O. đến bệnh viện chữa trị thì O. mới kể lại. Hỏi về nguyên nhân vì sao bị đánh, O. nói: “Đến bây giờ em vẫn không biết vì sao chị H. lại đánh em. Trước đó, em có mâu thuẫn với một người bạn nhưng hai bên đã giảng hòa với nhau rồi”.

Lê Kim O. chưa hết hoảng loạn kể lại sự việc.

Thầy Nguyễn Hữu Thắng - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên H. Đô Lương cho biết: Sau khi tiếp nhận sự việc, phía nhà trường đã xác định được người chủ mưu gây ra vụ việc là em Nguyễn Thị H. (lớp 12B). Ở trường, H. là một học sinh cá biệt, thường xuyên gây gổ với bạn bè và H. đã bỏ học cách đây gần một tuần. Còn nạn nhân bị đánh là em Lê Kim O. (lớp 10G) khá hiền lành. Trung tâm đang tiến hành làm rõ sự việc và sẽ có biện pháp xử lý phù hợp đối với những học sinh liên quan.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình em O. hết sức khó khăn. Bố O. mất khi em còn nhỏ, không lâu sau đó mẹ đi lấy chồng và vào miền Nam sinh sống, O. ở với ông bà ngoại. Còn gia đình H. cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt. bố H. mắc bệnh tâm thần, mất năm 2015, mẹ buôn bán nhỏ ngoài chợ. H. đã 2 lần nộp đơn xin nghỉ học và khi nhà trường đến vận động đi học lại thì gia đình mới biết.

Ngày 14-12, trao đổi về vụ việc, Đại tá Thái Khắc Thống - Trưởng CAH Đô Lương cho biết: Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, đơn vị đã cử các TS vào cuộc xác minh, theo đó đã xác định mức độ nghiêm trọng của vụ việc chưa đủ điều kiện để khởi tố vụ án vì mức độ thương tích của em Lê Kim O. nhẹ, mâu thuẫn chủ yếu được xác định là do tình cảm nam nữ nên em Nguyễn Thị H. đã có hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ. Mặt khác, do tuổi đời các em còn quá trẻ, hoàn cảnh gia đình đều rất éo le nên công tác giáo dục từ phía gia đình hầu như bị bỏ hổng. CAH đã phối hợp với nhà trường và các trường học khác để tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường.

D.H