Làm rõ thủ phạm vụ công an viên bị giết tại nhà: Người vợ máu lạnh và những nhát rìu đoạt mạng
(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 17-8, tại địa bàn xóm 2, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Nguyễn Quốc Ngạn (1958) bị hung thủ chém hơn 20 nhát rìu vào đầu dẫn đến tử vong khi đang ngủ trưa trong nhà. Nhận tin báo, lực lượng CATP Vinh, Phòng CSĐTTPVTTXH (PC14) và Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC21) CA tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc điều tra. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng sau 5 ngày, vụ án đã được CQĐT làm rõ, và thật bất ngờ, thủ phạm gây ra cái chết cho ông Ngạn chính là vợ của ông - bà Bùi Thị Dung (1963).
Bị sát hại khi nghỉ trưa
Việc ông Nguyễn Quốc Ngạn là CA viên, kiêm xóm phó phụ trách an ninh xóm 2, xã Nghi Kim bị sát hại ngay trên giường ngủ một cách hết sức dã man đã tạo nên nhiều luồng thông tin khác nhau, làm ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Trước tình hình đó, lãnh đạo CA tỉnh, Thành ủy, UBND TP Vinh đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung làm rõ vụ án một cách sớm nhất. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng CATP Vinh phối hợp Phòng PC14 và Phòng PC21 có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ.
Tiến hành khám nghiệm tử thi, CQĐT xác định: Nạn nhân bị chém khoảng 23-25 nhát vào vùng đầu và 1 vết chém ở cổ tay trái. Nguyên nhân gây tử vong được xác định là vỡ sọ não nhiều chỗ. Tiến hành nắm tình hình cũng như thu thập thông tin, người dân xác định trước lúc ông Ngạn bị sát hại (khoảng 12 giờ ngày 17-8) có 2 người bán cá nói giọng Thanh Hóa vào nhà ông, sau đó họ đi ra. Cùng thời gian trên, trong nhà còn có bà Bùi Thị Dung (vợ ông Ngạn) và 2 con gái là Nguyễn Thị Nhàn và Nguyễn Thị Vân.
Lấy lời khai từ bà Dung, bà cho biết, khi 2 người bán cá ra về thì bà và Vân sang chơi nhà chị Viên ở cùng xóm. Sau đó, bà Dung tiếp tục sang chơi nhà chị Loan, chị Nga và bà Huê (đều ở cùng xóm), đến khoảng 14 giờ mới về nhà. Khi về, bà Dung không vào nhà mà ra dắt bò cho đi ăn. Lúc này cháu Vân vào nhà uống nước thì phát hiện bố bị chảy máu rất nhiều, nằm bất động trên giường nên kêu cứu rồi chạy đi gọi mẹ.
Tiếp tục thu thập chứng cứ, lời khai, CQĐT có cơ sở xác định có 2 khoảng thời gian ông Ngạn bị sát hại là: từ 12 giờ 50 đến 13 giờ 35 và 13 giờ 40 đến 13 giờ 45 ngày 17-8. Đối chiếu lại tài liệu mà ĐTV thu thập được, thời gian ban đầu là từ 12 giờ 50 đến 13 giờ 35 bà Dung khai không có mặt ở nhà. Tuy nhiên, điều này CQĐT xác định chính thời điểm này bà Dung có mặt tại nhà. Mở rộng hiện trường, CQĐT đã tìm được 1 chiếc búa (dùng để đập đá) có dính máu và 1 chiếc rìu nằm ở gần bờ ao trong vườn, cùng đó là một bộ đồ ngủ đã được giặt sạch bỏ trong bao đựng rác.
Tất cả những vật dụng này đều nằm trong nhà ông Ngạn. Bộ đồ ngủ là của bà Dung, chiếc rìu là do ông Ngạn mượn của anh Vinh trong xóm về dùng để chặt cây trong vườn. Như vậy, nghi vấn về thủ phạm lúc này được CQĐT tập trung vào bà Dung. 14 giờ ngày 20-8, bà Dung được mời về CQĐT để làm việc.
![]() |
Đông đảo người dân tập trung tại nơi xảy ra án mạng. |
36 giờ đấu trí với người đàn bà máu lạnh
Tại CQĐT, bà Bùi Thị Dung một mực kêu oan, cho rằng mình chưa bao giờ dám giết chết con gà, chứ đừng nói đến giết người, đặc biệt đó lại là chồng mình. Đồng thời, bà Dung yêu cầu CQĐT phải nhanh chóng làm rõ vụ án, bắt hung thủ về quy án. Tất cả những chứng cứ CQĐT thu thập được đều khẳng định bà Dung là thủ phạm, nhưng làm thế nào để bà ta nhận tội không phải là điều đơn giản và nhiệm vụ đấu tranh trực tiếp được giao cho ĐTV Nguyễn Phước Hồng - Đội CSĐTTPVTTXH CATP Vinh. Vậy là liên tục trong 36 giờ đồng hồ đấu trí, với lập luận logic, khoa học, đến 2 giờ ngày 22-8, ĐTV Nguyễn Phước Hồng đã buộc Bùi Thị Dung cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội sát hại chồng một cách dãä man, tàn bạo như trên được bà Dung khai rõ: Tháng 6 vừa qua, ông Ngạn bán một thửa đất được 250 triệu đồng. Dù tuổi đã cao, đã có 4 đứa con gái, song khi có tiền trong tay, ông Ngạn lại giở thói trăng hoa, thường tìm gái để quan hệ bất chính. Buổi tối trước hôm xảy ra án mạng, bà Dung đã bắt quả tang chồng đang “ăn vụng”. Trưa hôm sau, cơm nước xong, 2 người lên giường ngủ và đã xảy ra cãi vã. Không chịu được chồng, bà Dung bước xuống giường thì phát hiện cái rìu để bên dưới.
Máu nóng trong người sôi lên sùng sục, bà cầm rìu rồi chém liên tục hơn 20 nhát vào đầu ông Ngạn. Không dừng lại ở đó, bà tiếp tục lấy chiếc búa đập đá bổ thêm một cái nữa vào đầu chồng. Thấy ông Ngạn đã chết, bà đưa hung khí ra giếng lau chùi, sau đó phi tang mỗi cái mỗi nơi. Bộ đồ dính máu cũng được bà thay ra để giặt sạch. Khi giặt đồ thì cháu Vân đi xem tivi bên nhà hàng xóm về, sợ bị lộ, bà Dung đưa cho con 12 ngàn đồng bảo đi mua sữa chua ăn. Khi cháu Vân về, bà Dung rủ cháu qua nhà hàng xóm để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình.
Như vậy, sau 5 ngày án mạng xảy ra, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, CQĐT CA tỉnh Nghệ An đã làm sáng tỏ vụ án giết người hết sức man rợ trên để trấn an dư luận, tạo niềm tin trong lòng quần chúng nhân dân.
Xuân Sơn