Làm sao dân phục?

Thứ hai, 24/11/2014 08:35

(Cadn.com.vn) - Đường Nam Cao (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) được mở rộng khang trang, đẹp đẽ nhưng vẫn bị “thắt cổ chai” ngay ở đầu đường (giáp với đường Tôn Đức Thắng).

- Vì sao không giải tỏa luôn?

- Vì 2 hộ dân ngay đầu đường là hộ ông Phan Minh Tân và bà Nguyễn Thị Đặng chưa đồng ý với phương án đền bù của cơ quan chức năng. Họ cho rằng, nhà đất của họ thuộc mặt tiền đường Tôn Đức Thắng nhưng khi giải tỏa lại áp giá đền bù theo giá đất đường Nam Cao là chưa hợp lý (vì nhà 2 hộ này nằm ngay góc ngã ba Tôn Đức Thắng- Nam Cao) và gây thiệt thòi cho người dân.

- Thế giấy tờ đất đai, địa chỉ nhà của họ thể hiện ở đường nào?

- Cái này chính cơ quan chức năng cũng “ú ớ” nên người dân thêm hồ nghi tính minh bạch. Cụ thể, giấy mời nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng của Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư và xây dựng số 3 TP Đà Nẵng ghi rõ: ông Phan Minh Tân trú địa chỉ 597-Tôn Đức Thắng (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng); nhưng đến thông báo vào ngày 12-9-2014 lại ghi địa chỉ nhà ông Phan Minh Tân lại là số 05-Nam Cao (!?).

- Thế hỏi chính quyền địa phương?

- Chẳng hơn, UBND P. Hòa Khánh Nam nhiều lần mời hộ ông Tân họp bàn về vấn đề trên nhưng trong giấy mời lại để trống phần... “Hiện ở tại”.

- Thế UBND P. Hòa Khánh Nam có giải thích vụ để trống nơi ở của dân như thế nào?

- Họ bảo do văn thư đánh máy nhầm...

- Ủa, dòng đó trên giấy mời là  khoảng trống để viết tay mà!?

- Thế mới bảo dân không phục!

Bề Tui thiết nghĩ, chính quyền địa phương và các ngành chức năng nên sớm thống nhất phương án giải quyết hợp tình, hợp lý cho người dân theo hướng có lợi nhất cho dân nhằm tránh những khiếu kiện về sau, cũng như sớm “thông” tuyến đường Nam Cao.

Bề Tui