Làm sao kể hết ân tình...

Thứ năm, 20/04/2017 10:33

(Cadn.com.vn) - Trong bức thư gửi cho "Đội xe máy nghĩa tình" do các thành viên hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Tân An (H. Hiệp Đức, Quảng Nam) thành lập, chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (quê Vĩnh Phúc) là em gái liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, chiến đấu và hy sinh anh dũng tại xã Bình Lâm (Hiệp Đức) viết: "Tuy không tìm được anh nhưng những tình cảm mà em nhận được là tình cảm từ sự tận tâm, chân thành. Trong khoảng thời gian anh Dũng chiến đấu, nằm xuống và kể cả khoảng thời gian em đến để tìm mộ anh, tất cả làm sao kể hết ân tình...".

Suốt nhiều năm nay, chị Nga vẫn lặn lội khắp nơi với tâm nguyện tìm được hài cốt người anh đã hy sinh trong kháng chiến để mang về hương khói. Trong giấy báo tử xác nhận anh Dũng đã có khoảng thời gian chiến đấu tại H. Hiệp Đức nên gia đình chị về đây tìm kiếm. Những ngày cuối năm 2016, chị Nga bắt xe từ Vĩnh Phúc vào Hiệp Đức, đến nơi, không một manh mối, người thân, không biết bắt đầu từ đâu. May mắn, chị gặp được "Đội xe máy nghĩa tình" với nòng cốt là các CCB huyện Hiệp Đức, được đón tiếp, giúp đỡ, tạo cơ hội ăn ở, sinh hoạt. "Thật sự bất ngờ và xúc động. Đang bối rối chưa biết làm sao thì tôi gặp được các anh, được hướng dẫn, chỉ đường. Nếu không có các anh trong Đội, có lẽ tôi đã quay về từ sớm rồi", chị Nga tâm sự. Từ đó, trong suốt quá trình tìm hài cốt người thân, chị Nga được hỗ trợ rất nhiều, từ việc đưa đón trên chặng đường rừng cả hàng trăm cây số, đến việc gặp tất cả các manh mối để tìm được hài cốt người thân.

Những năm qua, "Đội xe máy nghĩa tình" đã hỗ trợ, giúp đỡ tìm kiếm nhiều hài cốt liệt sĩ.

Chuyện của chị Nga chỉ là một trong số hàng trăm trường hợp được "Đội xe máy nghĩa tình" giúp đỡ. Nhiều năm nay, các thành viên trong đội đã hỗ trợ cho nhiều trường hợp trên khắp cả nước về Hiệp Đức tìm hài cốt người thân. Ông Đặng Ngọc Nga, CCB thị trấn Tân An, người khởi xướng thành lập Đội cho biết: "Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ quan trọng mà chúng ta phải làm. Nhiều người thân liệt sĩ về đây nhưng nơi đất khách quê người họ cần sự giúp đỡ từ chúng ta. Hơn thế, bản thân là CCB, từng tham gia nhiều cuộc chiến ác liệt, hơn bao giờ hết tôi và các đồng đội phải có trách nhiệm tìm kiếm, hương khói cho đồng đội đã anh dũng hy sinh". Với ưu điểm là người địa phương, thông thuộc đường sá nên các thành viên "Đội xe máy nghĩa tình" dễ dàng đưa đón, xác định đúng vị trí có khả năng nhất để hỗ trợ tìm kiếm. Ông Nga kể: Nhiều người từ xa đến đây không có một manh mối cụ thể nào, ngoài việc xác định là người thân hy sinh tại Hiệp Đức. Lúc đó, các thành viên trong Đội chia nhau, người đón tiếp, người liên hệ các cơ quan tìm kiếm thông tin, người gặp các nhân chứng nhờ tư vấn..., tất cả sau đó sẽ tập hợp lại rồi cùng bàn phương án tối ưu nhất nhằm tìm kiếm có kết quả. Thực tế, Đội chỉ có 8 thành viên nhưng đều là các CCB có kinh nghiệm, tâm huyết nên mọi việc tương đối dễ dàng. Với những trường hợp đến tìm không có kết quả, vì công việc phải trở về, ông Nga và các thành viên trong Đội lấy lại thông tin, âm thầm tìm kiếm, đến lúc tìm được lại lặng lẽ dành món quà bất ngờ này đến người thân liệt sĩ. Trong danh sách dài các liệt sĩ đã được tìm thấy, gần đây nhất, Đội đã tìm được hài cốt của hai liệt sĩ Nguyễn Đình Thành (H. Thăng Bình, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Dũng (trú Vinh Anh, Vĩnh Phú). Sau đó, đội đã tìm cách kết nối, thông báo người thân hai liệt sĩ đến nhận hài cốt  đưa về. Hay như suốt hai năm liền, ông Nga cùng các thành viên Đội không quản nắng mưa, lùng sục khắp quả đồi dốc rộng hàng trăm héc-ta để tìm mộ ba đồng chí hy sinh ở đồi Tranh trong trận đánh ác liệt mùa xuân năm 1968, và rồi, đến khi tìm được tất cả vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc.

Ông Đào Bội Thuyên, nguyên Chủ tịch UBND H. Hiệp Đức, từng có nhiều năm tham gia vào Đội, xúc động: "Giúp đỡ một trường hợp tìm được hài cốt người thân, tôi như trẻ lại nhiều tuổi. Có những lá thư người thân liệt sĩ gửi về cảm ơn đẫm nước mắt khiến tôi cũng khóc theo. Những chiến sĩ đã cống hiến, đến khi hy sinh vẫn chưa tìm được hài cốt để hương khói thì chúng ta đã nợ họ một ân tình...".

Phi Nông