Làm việc thiện, "trả nợ đời"

Thứ ba, 20/08/2019 18:00

Có một quá khứ tội lỗi, phải vướng vào vòng lao lý, nhưng khi trở lại cộng đồng, chàng trai Phạm Đức Hùng (38 tuổi, trú xóm 3, xã Hợp Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) đã chọn nhiều phần việc ý nghĩa để "trả nợ đời".

Anh Hùng tặng quà cho hoàn cảnh khó khăn.

Hùng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, năm lớp 9 anh phải bỏ học giữa chừng đi làm phụ giúp bố mẹ. Chính những năm tháng lăn lộn với đời đã tạo nên một Hùng Dương phong trần khác biệt với cậu bé Hùng nhút nhát, rụt rè thuở nào. Người ta trở thành đại ca bằng cách đánh nhau, thanh toán lẫn nhau để xưng hùng, xưng bá nhưng đối với Hùng không phải thế. Nhiều tay anh chị có máu mặt ở Diễn Châu và Yên Thành cho biết rằng, Hùng chịu chơi, tính tình hào phóng hay giúp đỡ người khác rất vô tư về cả vật chất lẫn tinh thần, nên rất được anh em "xã hội" nể phục tôn làm đại ca. Chính sự hào phóng và dễ dãi, nhiều tay giang hồ, anh chị hay lui tới chơi và rồi tổ chức đánh bạc trái phép tại nhà Hùng. Ổ đánh bạc này đã bị cảnh sát mai phục bắt gọn.

Hùng cũng bị bắt về tội chứa chấp đánh bạc và phải vào nhà giam thụ án. Ngay trong thời gian thụ án, Hùng suy nghĩ rất nhiều. Chàng thanh niên phong trần một thuở nay bỗng trở nên yếu mềm. Nước mắt anh đã rơi vì thương mẹ, thương cha. Rồi nỗi nhớ vợ con dày vò trái tim Hùng. Khoảnh khắc đó, trong thâm tâm Hùng cũng đã tự hứa sẽ đoạn tuyệt với quá khứ lỗi lầm và làm lại cuộc đời. Anh  quyết tâm cải tạo tốt để mau chóng về với gia đình và cộng đồng.

Về với cộng đồng, Hùng đã quy y cửa phật. Anh bảo: "Đến với phật pháp là một cái duyên. Tôi quen với một người anh trong giới giang hồ, người anh này đã giải nghệ và cũng là một phật tử rất thiện tâm. Anh đã giúp tôi từ vô minh đến giác ngộ về căn bản đạo phật. Tôi cũng tìm sách vở nghiên cứu về luân hồi, về nhân quả cuộc đời  nên cũng ngộ ra nhiều điều". Bắt đầu từ đấy, Hùng miệt mài lao động và thực hiện những chuyến công tác thiện nguyện. Ban đầu là tham gia cùng với các đoàn từ thiện của nhà Phật, sau đó lấy cái uy danh của mình lúc còn trên chốn giang hồ, Hùng đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện xã hội tham gia giúp đỡ người nghèo.

Hơn 2 năm miệt mài với công tác thiện nguyện, Hùng đã mang đến cho hàng trăm mảnh đời bất hạnh ở Yên Thành và các vùng phụ cận những hỗ trợ kịp thời, để giúp người nghèo và những mảnh đời bất hạnh vượt qua cơn bĩ cực đời người. Song song với đó, anh còn tổ chức tặng quà và nhiều xe đạp cho những học sinh nghèo để các em có điều kiện đến trường năm học mới. Mới đây nhất, ngày 14-8, Hùng dẫn đầu đoàn thiện nguyện hỗ trợ 15 suất quà mỗi suất gồm 5 triệu đồng và 25kg gạo cho 15 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Hợp Thành và Mã Thành. Ngoài ra nhóm của Hùng còn tài trợ cho một số hội diễn văn nghệ, các giải thể dục thể thao cấp xã, huyện.

Không chỉ làm công tác thiện nguyện, Hùng còn tích cực tham gia các công tác xã hội khác và được nhận nhiều bằng khen, ghi nhận của các cơ quan tổ chức. Một điều rất tuyệt vời nữa, Hùng là một nhân tố tích cực giúp chính quyền xã giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn và cảm hóa những thanh niên lầm lỗi trở về con đường sáng làm ăn lương thiện. Anh bộc bạch, bản thân đã từng sa ngã, nên hơn ai hết anh hiểu không có ai là xấu toàn diện, không ai không có sai lầm. Nếu họ đã sai lầm thì phải giúp họ nhận ra sai lầm để sửa chữa.

Hỏi về những dự định cho tương lai, Hùng cho biết, hiện vợ chồng anh đang kinh doanh tạp phẩm. Sắp tới anh sẽ mở chuỗi nhà hàng hải sản. Mong muốn của anh là tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương với công việc chính đáng. Còn  công tác thiện nguyện sẽ theo anh suốt cuộc đời. Ông Nguyễn Mão - Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cho hay, anh Phạm Đức Hùng, từ ngày trở về địa phương đã tu chí làm ăn chân chính, luôn chấp hành tốt mọi quy định của pháp luật. Đặc biệt, anh  Hùng làm rất tốt công tác từ thiện, giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Công Anh