Lan tỏa những nghĩa cử đẹp

Thứ bảy, 15/05/2021 14:48

Trung úy Trần Ngọc Tấn Sỹ hiến tiểu cầu đột xuất để cứu người vào trưa 14-5.

Trưa 14-5, khi biết được thông tin bệnh nhân N.T.H.V đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng cần gấp 1 đơn vị tiểu cầu máu nhóm máu O, Trung úy Trần Ngọc Tấn Sỹ - Đội Công tác chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an TP Đà Nẵng ngay lập tức đăng ký hiến và tức tốc đến bệnh viện để kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân qua nguy hiểm. Trước đó, vào tối 12-5, Đại úy Nguyễn Văn Đông, đồng đội của Trung úy Trần Ngọc Tấn Sỹ cũng đã kịp thời hiến tiểu cầu nhóm O để cứu chữa một bệnh nhân khác tại Bệnh viện Đà Nẵng. 

Chỉ trong vòng một tuần qua, 3 cán bộ của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy của Công an TP Đà Nẵng đã tình nguyện đăng ký hiến tiểu cầu đột xuất để cứu chữa 3 bệnh nhân trong cơn nguy kịch. Qua đó cho thấy, phong trào hiến máu cứu người tại Công an TP Đà Nẵng đã có sự lan tỏa, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

* Sáng cùng ngày, nhận được thông tin chị T. ở thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi là bệnh nhân đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cần truyền máu gấp nhưng chưa đủ lượng máu để truyền, với sự kêu gọi của BCH Đoàn Công an huyện Bình Sơn, anh Nguyễn Tấn Thế - Phó Bí thư Đoàn Công an huyện đã nhanh chóng liên lạc với người nhà bệnh nhân, đến bệnh viện, làm các thủ tục đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và hiến máu kịp thời, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

MAI VINH – H.T