Lan tỏa nụ cười hồng

Thứ sáu, 07/01/2022 22:11

Mong muốn lan tỏa nụ cười đến với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, hơn 10 năm qua, anh Hồ Hoàng Liêm (trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đã viết nên những câu chuyện đẹp về hành trình thiện nguyện đầy nhân ái.

Liêm (thứ 2, phải sang) cùng những người bạn tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao.

Anh Liêm cho hay, cơ duyên đưa anh đến với con đường thiện nguyện các đây hơn 10 năm. Khi đó anh đang là sinh viên của Trường Đại học Duy Tân. Với bản tính không thích ngồi yên, anh đã đăng ký tham gia các hoạt động của Đoàn trường. “Có cơ hội đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, cảm nhận nhiều điều chúng ta mới nhận ra, cuộc sống của người dân, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa còn quá nhiều khó khăn, vất vả. Họ cật lực mưu sinh nhưng bữa ăn vẫn phải chạy vạy lo từng ngày. Những lần chứng kiến cảnh ấy, tôi đều tự nhủ lòng mình, trong khả năng tôi sẽ giúp họ vơi bớt đi phần nào những nhọc nhằn, gian khổ”, anh Liêm bộc bạch.

Năm 2009, anh Liêm cùng những người bạn có chung chí hướng đã quyết định thành lập câu lạc bộ Nụ cười hồng Đà Nẵng. Từ đây, nhóm thường xuyên lên kế hoạch tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Bên cạnh các địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhiều nơi xa xôi, nghèo khó đã được nhóm đến thăm, tặng quà gồm các huyện của Quảng Nam như Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang và các tỉnh lân cận. Thời gian đầu khi mới thành lập, đa phần các thành viên còn là sinh viên nên để có kinh phí thực hiện các hoạt động, câu lạc bộ đã tổ chức bán hoa tươi, bánh kẹo và các chương trình văn nghệ đường phố vào các dịp cuối tuần, lễ. Sau này, khi có công việc và thu nhập ổn định, các thành viên của câu lạc bộ đều chung tay đóng góp kinh phí. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng may mắn nhận được sự đồng hành của các mạnh thường quân.

 Các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao đã được nhóm thiện nguyện Nụ cười hồng Đà Nẵng thực hiện thành công những năm qua như: thăm các cụ già neo đơn, bệnh tật, các bé sơ sinh bệnh tim tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và đầu tư trang thiết bị, các dụng cụ tập phục hồi chức năng tại các trung tâm mồ côi, trung tâm khuyết tật tại Đà Nẵng - Quảng Nam; chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng, Bệnh viện đa khoa Tam Kỳ (Quảng Nam); xuống đường tặng quà nhân dịp lễ Giáng sinh cho những người bán hàng rong, vé số… Mới đây, câu lạc bộ đã có chuyến thiện nguyện tặng hàng ngàn chiếc áo ấm tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum. “Tận tay trao những món quà, dù giá trị không cao nhưng đổi lại là nụ cười giòn tan của những đứa trẻ đã lâu rồi chưa có chiếc áo mới, tự dưng lòng lại rưng rưng. Niềm vui khi làm việc thiện là không thể tả. Khi cho đi là chúng ta đang lan tỏa những nụ cười để cuộc sống này muôn phần ý nghĩa hơn”, anh Liêm thổ lộ.

Trước đó, trong giai đoạn thành phố chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, câu lạc bộ Nụ cười hồng Đà Nẵng cũng đã tiếp sức cho nhiều trường hợp gặp khó khăn. Cụ thể, từ ngày 17-8 đến ngày 28-8-2021, mỗi ngày, nhóm của Liêm tặng khoảng 500-700 suất nhu yếu phẩm bao gồm gạo, trứng, rau, củ… cho người dân. “Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến, câu lạc bộ sẽ viết tiếp hành trình thiện nguyện của mình để nhân lên những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, những người già neo đơn, bệnh tật được tiếp sức. Hy vọng là, hành động nhỏ của nhóm sẽ góp phần lan tỏa thông điệp lớn về ý nghĩa của công tác thiện nguyển để tất cả chúng ta cùng chung tay xây dựng cộng đồng, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”, anh Liêm cho hay.

T.D