Lan tỏa tính nhân văn giữa mùa đại dịch

Thứ sáu, 20/08/2021 18:48

Từ sáng sớm 20-8, Tổ giám sát dịch bệnh cộng đồng thôn Phú Hòa 2 (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã dàn trải lực lượng xuống ruộng rau muống duy nhất ở thôn của ông N.C.G rộng 500m2 để thu hoạch, sau đó chia đều cho 370 hộ dân trong thôn nhằm cải thiện bữa ăn có rau xanh. Anh Nguyễn Văn Huy Cường- Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phú Hòa 2 chia sẻ: “Đây là ngày thứ 5 “ai ở đâu, ở yên đấy” theo Quyết định 2788 của Chủ tịch UBND TP, nên nguồn rau xanh rất khan hiếm do phần lớn hộ dân nơi đây làm các ngành nghề khác, không có đất sản xuất nông nghiệp. Qua công tác vận động, ông G. đã tự nguyện hỗ trợ ruộng rau của mình nhằm san sẻ cho tất cả bà con trong mùa đại dịch”. Tại thôn Phú Sơn Tây (xã Hòa Khương), sau khi được xã phân nguồn hỗ trợ của TP vào chiếu tối, các hội đoàn thể trong thôn đã nỗ lực xuyên đêm chia đều từng phần một để sáng mai kịp thời mang đến tận nhà cho gần 400 hộ dân…

Được biết, trên địa bàn 11 xã của huyện Hòa Vang hiện có 113 tổ giám sát dịch bệnh cộng đồng với 1.527 thành viên tại 113 thôn. Họ là những người có uy tín trong thôn, gồm: bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng các thành viên Ban công tác Mặt trận, sự tham gia trách nhiệm của các công dân và hoạt động theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”… Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Trần Văn Thu cho biết: “Với lợi thế là người địa phương, nên các thành viên trong tổ giám sát dịch bệnh cộng đồng rất am hiểu tường tận, nắm chắc đặc điểm địa bàn, sự biến động ở khu dân cư. Họ tham gia với ý thức, tinh thần tự giác cao. Họ cùng chia sẻ, hỗ trợ với các ban ngành trong công tác phòng, chống dịch. Trong cuộc chiến này, lực lượng này đã và đang phát huy hiệu quả, đáng được vinh danh”.

Có lẽ, chưa bao giờ các thành viên của tổ giám sát dịch bệnh cộng đồng lại “tả xung, hữu đột” với bao đầu việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch tại khu dân cư như những ngày vừa qua. Đã nhiều lần chúng tôi bắt gặp hình ảnh các thành viên tại chốt kiểm soát dịch bệnh “đội nắng” làm việc, khệ nệ vác chuyển từng bao hàng hoặc tất tả nghe điện thoại của người dân, rồi kịp thời chạy mua giúp cho họ một lọ thuốc nhỏ mắt hay 1 hộp kem đánh răng… Dù áo ướt đẫm mồ hôi, mắt quầng thâm qua bao đêm “canh dịch” nhưng nụ cười tươi, ánh mắt tràn niềm tin “thắng dịch” của họ đã lan tỏa tính nhân văn và để lại trong lòng chúng tôi nhiều cảm xúc khó tả.

Dưới dây là một số hình ảnh hoạt động của tổ phòng chống dịch bệnh cộng đồng huyện Hòa Vang trong thời điểm “ai ở đâu, ở yên đó”:

Các hội, đoàn thể thôn Phú Hòa 2 (xã Hòa Nhơn) thu hoạch rau muống, hỗ trợ người dân.

Thức xuyên đêm chia đều từng phần rau, củ cho các hộ dân thôn Phú Sơn Tây (xã Hòa Khương).

Tiếp nhận các mặt hàng thiết yếu về cung cấp cho người dân thôn Quan Nam 4 (xã Hòa Liên).

Hàng hóa vận chuyển đến nơi và trao tận tay cho các hộ dân khu chung cư Nam Cẩm Lệ (thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu).

Lặn lội tìm đến từng nhà trao quà hỗ trợ cho người dân thôn Miếu Bông (xã Hòa Phước).

Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn) Trần Thị Kim Nụ hằng ngày đi chợ giúp dân.

VY HẬU