Làng Vân một năm về phố

Thứ sáu, 23/08/2013 12:35

(Cadn.com.vn) - Ngày 22-8, người dân Làng Vân (cũ) nay định cư tại tổ 13, 14 P. Hòa Hiệp Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng) nô nức kéo về nhà sinh hoạt cộng đồng để điều chỉnh hộ khẩu theo nơi ở mới và cấp, đổi CMND. Các thủ tục liên quan diễn ra nhanh chóng, họ ngồi lại bên nhau ôn cổ tri tân. Mới đó mà đã một năm...

Phục vụ tận nơi

Tâm trạng phấn khởi, bà Nguyễn Thị Lan nhận xét: “Tui thấy, cách tổ chức, phục vụ tận nơi như vầy là ngon lành quá rồi. Không ồn ào, đông đúc, lại được hướng dẫn, giải quyết rất nhanh”. Cùng tâm trạng đó, bà Dương Thị Liễu (65 tuổi) khen: “Mấy bữa trước, tui nghe loa ở phường thông báo sẽ tổ chức cấp, đổi CMND, chỉnh sửa lại hộ khẩu. Nghĩ mình ở một mình, lại ở đây đến suốt đời nên tui định thôi không làm. Nhưng mà sáng ni, mấy chú CA đến tận nơi, nên tui cũng... đi làm luôn”.

Mới hơn 9 giờ sáng, nhưng bộ phận giải quyết hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh hộ khẩu giải quyết hơn 20 trường hợp hộ khẩu, 50 trường hợp đổi, cấp CMND. Ai nấy đều vui khi được điều chỉnh theo nơi ở mới. Vậy là, cái tên Làng Vân trên giấy tờ gắn với họ mấy đời qua đã trở thành quá khứ. Bây giờ, họ là cư dân tổ 13, 14 thuộc P. Hòa Hiệp Nam. Ngồi trong nhà mới ở được 1 năm nay, bác Trịnh Khen cho biết đã làm xong các thủ tục từ rất sớm. Ông nói: “Mấy cô chú làm rẹt rẹt à. Nhanh lắm”...

Trao đổi với tôi, Trung tá Nguyễn Văn Quân, Phó CAP Hòa Hiệp Nam, cho biết, trong số những trường hợp làm CMND, có một trường hợp đặc biệt là Nguyễn Duy Thông (1978), con của bà Nguyễn Thị Thà, nạn nhân chất độc da cam, lần đầu tiên làm CMND.


 CAQ Liên Chiểu cùng CAP Hòa Hiệp Nam và tổ hỗ trợ pháp lý P.Hòa Hiệp Nam hướng dẫn bà con kê khai biểu mẫu.

Theo Trung tá Ngô Thanh Hùng, Đội trưởng Đội CSQLHCVTTXH CAQ Liên Chiểu, qua công tác quản lý hành chính nhận thấy người dân Làng Vân sau khi vào định cư tại nơi ở từ cuối tháng 8-2012 chưa được điều chỉnh hộ khẩu theo nơi ở mới, nên lãnh đạo CAQ Liên Chiểu đã chỉ đạo Đội  phối hợp cùng CAP Hòa Hiệp Nam đến tại nhà sinh hoạt cộng đồng của 2 tổ để tiến hành giải quyết việc điều chỉnh hộ khẩu, cấp và đổi CMND cho bà con. Theo đó, UBND P. Hòa Hiệp Nam cũng đã cử một tổ hỗ trợ pháp lý xuống phối hợp hướng dẫn, giúp cho bà con kê khai biểu mẫu. Đến trưa cùng ngày, đã có hơn 50% trong tổng số 69 hộ/145 nhân khẩu đến điều chỉnh hộ khẩu, làm mới và làm lại CMND...

Còn đó niềm lưu luyến chốn cũ  

Trong niềm vui được quan tâm điều chỉnh lại hộ khẩu, cấp, đổi CMND, khi được hỏi “đã thích nghi chưa với cuộc sống nơi đô thị”, có không ít người dân vẫn ưu tư cho biết, vẫn chưa thật sự thích nghi. Một số cho rằng vào nơi ở mới tiện lợi hơn ở nơi cũ, nhưng, nếu nói thật sự... thoải mái hơn thì chưa đúng lắm. Ông Trịnh Khen bộc bạch: “Vào đây có nhiều cái sướng đó là con cháu mình đi học tiện hơn rất nhiều; nhà cửa khang trang, đường sá sạch sẽ. Việc thường xuyên theo dõi sức khỏe  cũng tiện hơn. Nhưng mà có nhiều cái cũng không bằng ở ngoài kia. Đó là, biển, vườn, là ớt, rau, gà... Nay thì đến trái ớt cũng phải mua! Trong phố, cái gì cũng dính đến tiền: điện, nước mà lại tăng hơn rất nhiều so với ở ngoài đó. Hồi trước, vợ chồng tui dùng nhiều lắm cũng chưa đến 20.000 đồng tiền điện/tháng. Vào đây, tháng nhiều nhất hơn  200.000 đồng lận. Nhưng nghĩ đến con cháu, mình thấy rứa cũng được rồi. Vào phố phải khác ở ngoài kia chứ răng chừ...”. Bà Dương Thị Liễu cũng than buồn vì suốt ngày cứ đi ra, đi vào, ngó qua, ngó lại, chẳng biết làm chi vì không có đất. Bà ở một mình, tiền trợ cấp hàng tháng được 600.000 đồng, thỉnh thoảng các nhà từ thiện xã hội rồi các ban, ngành, đoàn thể ghé thăm hỗ trợ thêm. Cứ thế, bà liệu cơm gắp mắm. Có nhiều nhà để có khoảng xanh trước mặt nhìn cho vui mắt nên tháo dỡ tấm lót vỉa hè lên trồng thêm chút cây xanh, nhiều nhà đang chờ khoản hỗ trợ của chính quyền (3 triệu đồng/hộ) để làm mái che trước hiên nhà...

 Khung cảnh tổ 13... Ảnh: P.T

Chị Văn Thị Kim Tuyến, y sĩ phụ trách y tế tổ 13, 14, cho biết, từ khi vào đây, việc chăm sóc, khám sức khỏe ban đầu cho bà con Làng Vân tiện hơn nhiều vì nơi ở mới liên khu, liên địa. Theo đó, bà con đến khám thường xuyên, đều đặn hơn trước với ngày 2 lần. Tuy nhiên, từ khi vào đây, bệnh liên quan đến tim mạch, chủ yếu là tăng huyết áp, cũng tăng lên do bà con cũng đã có tuổi, lại thêm việc thay đổi môi trường, khí hậu... Qua tìm hiểu, được biết, có hơn 60% người dân ở tổ 13, 14 thuộc diện mất sức lao động, 15% là trẻ em, còn lại là trong độ tuổi lao động. Theo đó, những người từ 35 tuổi trở xuống thì theo làm công nhân trong các KCN hoặc nghề tự do... Theo anh Trịnh Như Đông, Tổ trưởng tổ 14, nhờ được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của cộng đồng xã hội, các tổ chức từ thiện, nhìn chung, người dân tổ 13, 14 đã dần dần thích nghi ở nơi ở mới. Các HS cũng đã hòa nhập với cộng đồng, đời sống tinh thần người dân dần dần được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn số ít còn tâm lý e dè, ngại giao tiếp với bên ngoài khu vực mình sống vì tư tưởng mặc cảm. Và thực tế, cũng có một số ít hộ dân quanh khu vực vẫn còn ngại giao tiếp với người dân tổ 13, 14...

Để người dân tổ 13, 14 thích nghi với cuộc sống mới đô thị, ngoài sự quan tâm, giúp đỡ từ phía các cấp lãnh đạo chính quyền, của cộng đồng xã hội, đòi hỏi cần phải có thời gian để xóa đi hết những rào cản trong tư tưởng của chính họ cũng như người dân xung quanh (nếu có), và việc cấp, đổi CMND, hiệu chỉnh hộ khẩu cũng là lộ trình cần thiết.

P.T