Lão nông lo chuyện "bao đồng"

Thứ ba, 05/06/2018 17:00

Quen "dầm sương, dãi nắng" nên dù đã ở tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng lão nông Nguyễn Sâm (thôn Bồ Bản 2, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn rắn rỏi, nhanh nhẹn, đặc biệt là lo chuyện "bao đồng". Khi trời chưa tỏ mặt người, ông cùng vợ chuẩn bị rau xanh ra chợ bán. Xong, lại tất bật với việc leo giàn làm thợ nề, tối về lo việc thôn xóm. Ông là tấm gương về tinh thần cần cù lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc được bà con địa phương quý mến. Tại hội nghị sơ kết Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016-2017, ông Sâm là một trong những điển hình tiêu biểu được UBMTTQ huyện vinh danh.

Lão nông Nguyễn Sâm.

Còn nhớ, khi Hòa Vang triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới thì việc làm đường giao thông nông thôn được đánh giá là 1 tiêu chí khó, bởi để có mặt bằng làm đường lại cần chính công sức của người dân, trong đó, nhiều tuyến đường băng qua phần đất canh tác hoa màu bao đời nay của người nông dân. Vậy mà chẳng cần vận động nhiều, chỉ nghe xã phổ biến về chủ trương, ý nghĩa của con đường, bà con thôn Bồ Bản 2 đã đồng lòng hưởng ứng, tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất để mở rộng các tuyến bê-tông kiệt hẻm, nội đồng; trong đó, gia đình ông Sâm hiến nhiều nhất với hơn 500m2 đất vườn. Không chỉ là người đi đầu trong việc hiến đất, mở đường, ông Sâm còn túc trực tại hiện trường để vận động gia đình cùng với người dân đốn hạ cây cối, san lấp mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công. Ông Sâm cho biết: "Bao đời nay, người nông dân luôn xem ruộng đất như máu thịt của mình, hít thở hương thơm bao mùa lúa chín. Khi cán bộ xã về vận động hiến đất, mở đường, tôi trăn trở cả trong những giấc ngủ chập chờn. Nông dân sống nhờ vào việc đồng áng, mất đi 1 sào đất cũng xót lắm chứ". Song, theo ông, đường làng xưa nay vốn nhỏ, hẹp thích ứng với nhu cầu dân sinh đơn giản, hiện cần mở mang thông thoáng để phục vụ sản xuất lưu thông. Hiến đất cũng tiếc vì nhờ nó, người nông dân bớt đi một phần lo toan, nhưng nghĩ đến cảnh con cháu đi học, bà con mua bán phải đi lòng vòng nên gia đình ông chẳng nề hà thiệt hơn. Khi có những tuyến đường bê-tông mới, quê ông sẽ khang trang, phát triển hơn...

Nhớ lại những ngày tháng vất vả đã qua, ông Sâm bộc bạch, với công việc nhà nông, hơn 20 năm trước để lo cho các con ăn học, vợ chồng ông phải bươn chải từ sáng sớm cho đến tối mịt. Từng trải qua tuổi thơ khốn khó vì chiến tranh, loạn lạc nên ước mơ "con chữ" được vợ chồng ông gửi gắm lại cho những người con của mình. Và, nỗ lực của vợ chồng ông đã "đơm hoa kết trái": 4 người con đều tốt nghiệp đại học và hiện nay đã có việc làm ổn định. Ông Sâm cho rằng, bây giờ ở tuổi già là lúc đã thảnh thơi về mọi việc, con cái trưởng thành, gia đình ổn định thì bản thân ông chỉ mong làm những việc giúp ích cho quê hương, bà con của mình. Đồng thời, từ những hoạt động xã hội đó cũng giúp cho ông có thêm sức khỏe, niềm vui để sống lâu hơn với con cháu...

Mới đây, thôn Bồ Bản 2 lại tiếp tục vận động người dân hiến đất, mở tuyến đường liên thôn dài 1,2km, rộng 4,5m và huy động mỗi hộ dân có tuyến đường chạy qua đóng góp 3 triệu đồng và 500 ngàn đồng đối với các hộ dân sống lân cận. Tuy không nằm trong các trường hợp này nhưng gia đình ông Sâm cũng tự nguyện đóng góp 1,5 triệu đồng để sẻ chia với bà con sớm biến ước mơ thành hiện thực. Tuyến đường rộng thoáng, sạch đẹp hoàn thành trải dài từ đầu làng đến cuối làng, người dân trong thôn phấn khởi, đề xuất kết nối hệ thống điện chiếu sáng thì chính ông Sâm lại là người xung phong hỗ trợ 2,5 triệu đồng, trong khi đó mỗi hộ dân chỉ đóng 300 ngàn đồng. Đơn giản, việc đóng góp của ông Sâm không chỉ để giảm bớt gánh nặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ già yếu neo đơn trong thôn mà còn gắn thêm tình làng, nghĩa xóm... Chủ tịch UBMTTQ xã Hòa Phong Tán Văn Đặng xác nhận: "Ông Sâm không giữ "chức vụ" gì trong thôn, kinh tế gia đình cũng chỉ ở mức bình thường nhưng hễ trong thôn tổ chức họp bàn, tham khảo ý kiến nhân dân thì ông là người gương mẫu đi đầu, tích cực vận động bà con hàng xóm tham gia các phong trào, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước".

VY HẬU