Lấp lánh nghĩa đồng bào

Thứ bảy, 22/08/2020 21:32

Đồng bào huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) đã lên rừng hái rau, măng, bầu, bí... để ủng hộ cho người dân đang gặp khó khăn vùng tâm dịch TP Đà Nẵng. Món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng chứa chan tình cảm, thể hiện tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái" giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn của dân tộc ta.

Một người phụ nữ gùi những bó rau lủi nặng trĩu trên lưng mang xuống ủng hộ cho người dân TP Đà Nẵng chống dịch.

Gom yêu thương gửi về xuôi

Biết sáng 21-8 đoàn thiện nguyện ở TP Đà Nẵng sẽ lên vận chuyển rau, củ, quả về TP, ông Hồ Văn Ba (50 tuổi, trú thôn 2, xã Trà Mai) cùng người dân trong thôn dậy từ mờ sớm ra vườn hái rau, bầu, bí... gùi xuống Trung tâm văn hóa H. Nam Trà My để kịp chuyến xe. Ông Ba tâm sự: "Hôm kia nghe cán bộ thôn đi tuyên truyền vận động ủng hộ người dân TP Đà Nẵng chống dịch, gia đình đã lên rừng hái 20 bó rau lủi, 20 quả bầu, bí. Sáng nay bầu, bí ra nhiều quả nên mình hái mang xuống ủng hộ thêm. Mình còn nhớ những lúc mưa bão sạt lở đất bà con ở đây bữa ăn "thiếu trước hụt sau", bà con ở TP Đà Nẵng đem gạo, mắm, mỳ tôm lên cho, người dân biết ơn lắm! Rẫy nhà chỉ có ít rau, quả ủng hộ gọi là tình cảm gửi đến đồng bào ở miền xuôi".

Ông Hồ Thanh Bá - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trà Mai chia sẻ, mặc dù người dân nơi dây còn rất nhiều khó khăn, nhưng khi Ủy ban xã vận động theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam H. Nam Trà My người dân đã tích cực hưởng ứng. Họ lên rừng hái măng, rau lủi, lên rẫy hái quả bầu, bí, chuối... đóng góp. Cảm động nhất là tình cảm của chị Hồ Thị Hồng (38 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Mai), mặc dù hoàn cảnh khó khăn nuôi 8 đứa con nhỏ, nhưng khi nghe thông báo, chị đã đào cả rẫy khoai mì, lên rừng hái rau lủi, măng mang đến hội trường thôn ủng hộ. Hưởng ứng lời vận động, hơn 1.000 hộ dân trên địa bàn xã chung tay ủng hộ gần 2 tấn nông sản cho người dân dưới đồng bằng. Ngoài ra, người dân còn ủng hộ hơn 8,6 triệu đồng tiền mặt. "Trà Mai là xã miền núi nghèo, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn nên ai có gì ủng hộ nấy. Cái quý nhất là tình cảm mà người dân ở đây muốn gửi tặng cho người dân TP Đà Nẵng trong mùa dịch bệnh đang gặp nhiều khó khăn", ông Bá bộc bạch.

Tất cả nông sản của người dân ủng hộ được xếp đầy trên 7 chiếc xe tải, đến 10 giờ xe bắt đầu lăn bánh thẳng tiến về vùng tâm dịch TP Đà Nẵng. Có mặt ở đây từ sớm để ghi lại từng khoảnh khắc quý giá, anh Hoàng Thọ - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình H. Nam Trà My xúc động bày tỏ, tận mắt chứng kiến hình ảnh người dân gùi từng bó rau, quả bí nặng trĩu trên lưng đi bộ nhiều giờ xuống cho kịp chuyến xe chúng tôi rất xúc động. Người dân tuy nghèo về vật chất, nhưng giàu về tình cảm, và nhất là những lúc khó khăn tinh thần "tương thân tương ái" của dân tộc ta càng thêm lấp lánh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam H. Nam Trà My thực hiện chiến dịch "Hướng về đồng bằng - san sẻ yêu thương", chỉ trong 2 ngày (19 và 20-8), người dân ở 5 xã Trà Mai, Trà Tập, Trà Don và Trà Dơn, Trà Leng đã ủng hộ gần 10 tấn nông sản cho người dân TP Đà Nẵng chống dịch. Những bó rau rừng, quả bầu, bí, búp chuối, rau má... tuy là thực thẩm đơn giản nhưng nó gửi gắm tình cảm của người dân miền núi đến người dân TP Đà Nẵng. Tôi xúc động nhất trước hình ảnh 7 em học sinh ở thôn 1 (xã Trà Mai) đi lượm từng lon nước ven đường bán lấy tiền ủng hộ cho Ủy ban xã mua thực phẩm; những đứa trẻ lên núi hái rau, măng rừng về ủng hộ. Xã Trà Leng không nằm trọng đợt vận động lần này nhưng vì tình cảm sâu nặng với người miền xuôi, người dân ủng hộ cho chương trình 3,5 tạ rau, củ, quả.

Người dân huyện nghèo Nam Trà My góp rau, củ quả cho người dân TP Đà Nẵng.

Đáp lại ân tình

Trước đó, nhằm đáp lại những tình cảm mà đồng bào miền xuôi bấy lâu nay đã quan tâm đến đồng bào huyện nghèo Nam Trà My, bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam H. Nam Trà My đã viết thư kêu gọi gửi toàn thể cán bộ, doanh nghiệp và đồng bào huyện nhà ủng hộ cho TP Đà Nẵng và các huyện, thị xã, TP của Quảng Nam đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid - 19. Trong thư, bà Huệ bày tỏ: "Còn nhớ mỗi lần thiên tai mưa lũ ở Nam Trà My, có hàng chục đoàn người, đoàn xe ở đồng bằng chở đầy quà, nhu yếu phẩm kịp thời lên huyện nhà để sẻ chia gian khó, vơi bớt một phần cực nhọc cho bà con. Đó là nhân nghĩa, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Điều này đồng bào Nam Trà My ai cũng nhìn thấy, đều biết và rất trân quý tình cảm đó... Với những tình cảm mà bà con ở đồng bằng đã, đang và sẽ mãi dành cho quê hương Nam Trà My, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi hãy tham gia đóng góp kinh phí, rau, củ, quả để tiếp thêm thực phẩm cho các gia đình dưới đồng bằng bị cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội có nguồn thực thẩm sạch để nâng cao dinh dưỡng trong lúc chống dịch. Dẫu biết cuộc sống đồng bào huyện nhà còn nhiều khó khăn, nhưng trong lúc "chống dịch như chống giặc" thì đây là thời điểm để chúng ta thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia khó khăn với đồng bào miền xuôi".

Chia sẻ về hiệu quả của lá thư kêu gọi, bà Nguyễn Thị Huệ phấn khởi nhìn nhận thành quả gặt hái vượt ngoài sự mong đợi của bản thân. Chỉ sau vài ngày phát động, chương trình tạo sức lan tỏa lớn, người dân 4 xã Trà Mai, Trà Tập, Trà Don và Trà Dơn ủng hộ cho TP Đà Nẵng được gần 10 tấn rau, củ quả. Sắp tới, huyện tiếp tục triển khai kêu gọi chương trình "Hướng về đồng bằng - san sẻ yêu thương" ở 6 xã còn lại của huyện. Dự kiến, toàn bộ nông sản trong đợt 2 sẽ được gửi trao tới khu cách ly, phong tỏa ở các huyện trên địa bàn tỉnh.

LÊ VƯƠNG

>>Lan tỏa nghĩa cử đẹp

>>Chung tay ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

>>500 triệu đồng ủng hộ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch