Lạy trời đừng mưa...

Thứ năm, 07/06/2018 13:23

- Lâu lâu mới có trận mưa to, trời mát mẻ, thấy trong người khỏe hẳn ra, Hai Vĩnh Trung nhỉ?

Kiệt 228-Nguyễn Hoàng bị ngập sau trận mưa trong đêm 3-6 (hình ảnh do người dân cung cấp).

- Khỏe người đâu không thấy, chỉ thấy lo và lạy trời đừng mưa thôi Bề Tui ơi!

- Chuyện chi mà lo lắng dữ vậy, Hai Vĩnh Trung?

- Lo ngập úng, lo nước vào nhà hư hỏng hết đồ đạc, lo cho sức khỏe của mấy đứa nhỏ vì nguy cơ bệnh tật...

- Ở trung tâm "thành phố đáng sống" mà cũng có cảnh đó à, khó tin quá!

- Tin hay không, Bề Tui cứ đến kiệt 228-Nguyễn Hoàng, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng mục sở thị thì rõ thôi! À, mà khi đi nhớ mang dép để... lội nước cho tiện nhé!

- Theo lời Hai Vĩnh Trung, ngày 5-6 vừa qua, Bề Tui tìm đến kiệt 228-Nguyễn Hoàng. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là "dấu tích" của trận mưa lớn trước đó một ngày vẫn còn hiện hữu. Đường kiệt, sân vườn, thậm chí cả nền nhà của hàng chục hộ dân vẫn đang trong tình trạng ẩm ướt, nước đọng nhão nhoẹt.

"May là trận mưa hôm qua không quá dài, còn không thì chưa biết lúc nào nước mới rút, có thời điểm ngập sâu khoảng 0,4m cả mấy ngày liền. Dân ở đây buộc phải sống chung với tình trạng cứ mưa là ngập từ năm 2002 đến nay rồi chứ ít đâu", ông Nguyễn Cung và hàng chục người dân thở dài ngao ngán nói.

Hỏi sao không phản ánh với địa phương, nhiều người dân xúm lại than rằng: Nói nhiều, phản ánh nhiều, thậm chí liên tiếp trong năm 2016 và 2017 đều có "Tờ trình" gửi Đảng ủy, UBND Q. Thanh Khê; Đảng ủy, UBND P. Vĩnh Trung nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Đáng nói, theo "phản ánh tập thể" của 22 hộ dân cùng cảnh ngộ, thì mặc dù các kiệt lân cận như 220 và 256 trước đây bị ngập ít hơn, nhưng không hiểu sao lại được "ưu tiên" giải quyết trước. Điều này càng khiến cho kiệt 228 ở giữa trở thành vùng trũng, ngày càng bị ngập sâu hơn... Chịu không nổi trước tình cảnh này, các hộ dân định "tự ý" bỏ kinh phí ra để cải tạo nhưng lại sợ vi phạm quy định, bị xử phạt... Cuối cùng đành phai sống chung với ngập.

Trao đổi với Bề Tui về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Trí, Chủ tịch UBND P. Vĩnh Trung cho biết: Trước bức xúc của người dân, địa phương đã cử cán bộ xuống kiểm tra và có Tờ trình gửi UBND Q. Thanh Khê đề nghị nâng cấp, cải tạo công trình cống và nền đường kiệt 228-Nguyễn Hoàng trong năm 2018. Tuy nhiên, theo "Báo cáo về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021" của UBND Q. Thanh Khê thì "qua khảo sát xét thấy tuyến đường kiệt 228 Nguyễn Hoàng vẫn đảm bảo, vì vậy UBND quận chưa đưa vào đầu tư năm 2018 (?!)... UBND quận sẽ xem xét đầu tư nâng cấp, cải tạo công trình cống thoát nước và nền đường kiệt 228-Nguyễn Hoàng năm 2019".

- Thế vẫn tiếp tục phải chờ, phải chịu ngập hả Bề Tui?

- Câu hỏi này khó trả lời thiệt Hai Vĩnh Trung ơi!

BỀ TUI