Lễ trừ tà của lão ngư

Thứ sáu, 23/08/2013 13:49

(Cadn.com.vn) - Vốn là một ngư dân chất phác, hiền lành, nhưng vì mê tín và thiếu hiểu biết về pháp luật, Ngô Văn Tùy (1969, trú Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) đã tự đưa mình vào lòng lao lý. Ngày ra đứng trước vành móng ngựa, Tùy lúng túng, ngơ ngác trước những ánh mắt thông cảm đầy chia sẻ của người thân, họ hàng cũng là những người dân biển chân chất như Tùy.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khổ, lại đông anh em, bố mẹ mất khi Tùy còn nhỏ. Sớm phải ra đời vất vả mưu sinh nên Tùy không được học hành đến nơi đến chốn. Cũng như những đứa trẻ nghèo ở miền biển Hải Ninh, Tùy sớm dấn thân trên dặm dài sóng gió của biển khơi. Là ngư dân, quanh năm chỉ biết bám víu vào nghề đi biển, nhiều lúc khó khăn Tùy phải ngược xuôi chở cá thuê để có thêm tiền trang trải. Cuộc sống ở vùng đất nghèo khó lại phải bươn chải đủ nghề khiến cho Tùy già hẳn so với cái tuổi 40 của mình. Sau bao năm vất vả nhưng được cái thuận vợ thuận chồng nên làm lụng và tích góp, cuối cùng vợ chồng Tùy cũng dành dụm được một ít tiền để xây ngôi nhà mới.

Thế nhưng, niềm vui của vợ chồng nghèo chưa được trọn vẹn thì Tùy lâm vào tình cảnh trớ trêu. Trước đó, trong một chuyến đi biển, Tùy được một bạn nghề ở Nhân Trạch (H. Bố Trạch) cho một quả mìn tự tạo, 7 kíp nổ và 2 đoạn dây cháy chậm. Đưa về nhà, để hớ hênh sợ vợ con không biết, nghịch bậy thì nguy nên Tùy đã giấu tất cả vào phía sau tủ thờ và khóa lại cẩn thận. Tùy cũng chỉ suy nghĩ đơn giản là giữ số “hàng” ấy cho kỹ để khi nào đi biển thì sử dụng đánh cá...

 Bị cáo Ngô Văn Tùy vẫn ngơ ngác khi đứng trước vành móng ngựa.

“Làm nhà xem hướng”, ông bà dạy vậy nên Tùy cũng nghe và tìm đến thầy bói để xem ngày đặt móng và hướng nhà. Sau khi “bấm đốt”, “thầy” bảo nhà anh phải quay hướng này, ngày đặt móng là ngày nọ khiến Tùy mừng lắm vì như anh dự định, nếu không coi “thầy” thì ngày đặt móng và hướng như mình đã dự định là trật lất cả. Thế nhưng, khi chuẩn bị từ biệt “thầy” lại phán một câu khiến Tùy rợn tóc gáy: “nhà anh bị ma ám, muốn xây nhà cho êm thì sau lễ đặt móng phải làm lễ trừ tà”. Mặt mày tái mét, Tùy run run bước chân rời nhà “thầy” với tâm trạng hoang mang lo lắng. “Nhà bị ma ám”, mình nghe còn sợ thì không thể để vợ con biết được vì như vậy là bể hết mọi sự. “Trừ tà” thì chắc chắn phải làm rồi, nhưng tiền tiết kiệm để làm nhà, giờ phải chi phí mời “thầy” về bắt ma thì lấy đâu mà nhà với cửa. Tâm trí rối bời, Tùy nhớ lại những câu chuyện về ma quỷ mà anh em bạn nghề thường kể mỗi khi nằm thuyền giết thời gian, rằng súng đạn, mìn nổ thì ma quỷ phải chạy mất dép. “Đúng, mình có mìn, cần chi phải tốn tiền thuê thầy bắt ma” - Tùy như trút được gánh nặng nghìn cân.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 13-11-2012, sau khi lễ cúng đặt móng nhà mới xong, Tùy vào nhà lấy quả mìn tự tạo đã cất giấu từ lâu rồi nhét vào một vỏ lon Lipovitan, cẩn thận cho dây cháy chậm, kíp nổ vào. Chuẩn bị đâu vào đấy, Tùy quyết định làm lễ trừ tà. Đứng ở móng nhà mới đã đặt đá trụ, Tùy châm dây cháy chậm rồi ném quả mìn ra phía sau nhà. Mìn nổ xong, Tùy mới lặng lẽ vào nhà và yên tâm như thế ma quỷ khiếp sợ mà biến hết. Tiếng mìn nổ lớn khiến lực lượng CAX phát hiện và nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thấy CA địa phương đến, Tùy sợ hãi vì biết mình làm vậy là vi phạm pháp luật nên đã giao nộp tất cả số thuốc nổ còn lại...

Ngày Tùy ra tòa, gia đình và bà con hàng xóm đều đến tham dự rất đông. Nhìn ánh mắt ngơ ngác và lúng túng của Tùy khi đứng trước vành móng ngựa, nhiều người đều cảm thông. Ai cũng biết Tùy không cố tình vi phạm pháp luật vì ngay cả bản thân họ cũng từng nghĩ đó là việc làm... bình thường. Với suy nghĩ việc cất giấu kíp, dây cháy chậm và mìn nổ như vậy là bình thường, nên trước những câu hỏi của tòa, Tùy trả lời trong sự ngơ ngác.

Là một vụ án mang tính đơn giản, không có đồng phạm. Vì thiếu hiểu biết và thiếu ý thức chấp hành pháp luật, mê tín dị đoan nên Tùy mới có hành động nói trên. Mục đích tàng trữ của Tùy là dùng vào việc đánh cá, một hình thức khai thác thủy, hải sản có tính hủy diệt, phá hủy môi trường biển đã bị nghiêm cấm. Hành vi này đã ảnh hưởng đến trật tự trị an, gây tác động xấu đến tình hình an ninh trên địa bàn, nguy cơ đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của mọi người xung quanh. Với những lý do đó Tùy phải chịu mức án 12 tháng tù. Án tuyên đã khiến cả Tùy và những người thân tham dự phiên tòa đều ngỡ ngàng vì trước đó tất cả đều nghĩ giản đơn “chỉ một tý thuốc nổ, có gì đáng kể đâu”!

P.V