Lên facebook “xin” nhà cho dân bản

Thứ năm, 25/02/2016 11:08

(Cadn.com.vn) - Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My (H. Nam Trà My, Quảng Nam) đã tạo dựng lên thêm nhiều ngôi nhà cho dân, sửa sang trường học từ việc kêu gọi mọi người giúp đỡ trên facebook. Công tác tại Phòng Giáo dục H. Nam Trà My, anh Nguyễn Trần Vỹ (chủ nhiệm câu lạc bộ) chia sẻ, dù những năm gần đây Nhà nước có đầu tư nhà ở, gạo cho các em nhưng khó khăn vẫn còn chồng chất. Nhiều gia đình khánh kiệt, nhiều trẻ em mồ côi cả cha mẹ, xem như tắc nghẽn con đường học hành. Vậy là câu lạc bộ lại tìm đến kết nối và chia sẻ mong sao các em được tiếp tục đến trường. Em Đinh Thị Quyền - học sinh lớp 7 Trường THCS Trà Vân - mồ côi mẹ, bố sức khỏe yếu, hai chị em ở trong căn nhà lá dột nát. Củ khoai mớ sắn qua ngày nhưng các em vẫn quyết bám trường. “Tụi mình kêu gọi bằng nhiều cách, từ facebook, đến mối quan hệ cá nhân cũng có. Rồi một người dì (Nick facebook Hồng Phát) của anh Trương Quốc Việt- trưởng Nhóm A2 TCV 96 tại Tam Kỳ cho em 30 triệu đồng”-Vỹ kể. Với 30 triệu đồng cho việc xây dựng một căn nhà ở lưng chừng núi, số tiền ấy chỉ vừa đủ tiền vận chuyển vật liệu. Vỹ cùng câu lạc bộ quyết định tự tay xây nhà cho Quyền.

Ngày thứ bảy, chủ nhật, thành viên CLB bắt đầu ra tay. Họ tự xẻ gỗ, gánh cát, gùi ximăng, tự tay xây nhà. Vất vả mấy tuần rồi căn nhà cũng hoàn thành. Vỹ hồ hởi khoe: “CLB mình vui lắm. Mấy anh thợ hồ nghèo rứa, nuôi vợ con cũng thiếu trước hụt sau nhưng nghe nói đi xây nhà tình nghĩa hay đi làm nhà cho học sinh là các anh cầm thước, cầm bay lên đường”. Anh thợ hồ Trà Văn Tiên cho biết, từ ngày vào câu lạc bộ anh không có một ngày nghỉ. Cả tuần đi xây nhà làm công ăn lương ngày, thứ bảy, chủ nhật anh lại khuân vác đồ nghề leo núi giúp dân. “Thợ hồ ở đây không như TP, công việc ngày có ngày không, thu nhập cũng chẳng đủ nuôi con nhưng thấy gia đình nhiều em học sinh còn khó khăn hơn, thế là mình đi. Không có tiền thì có công sức, miễn giúp ích cho đời bằng sức lực của mình là vui rồi” - anh Tiên tâm sự.

Thành viên CLB làm nhà cho dân bản ở xã Trà Vinh, Nam Trà My.

Tính đến nay, với kinh phí 750 triệu đồng kêu gọi từ facebook và sự hỗ trợ của các đội, nhóm cùng các nhà hảo tâm trong cả nước đóng góp, các bạn trẻ của câu lạc bộ đã xây dựng tại điểm trường Tak Râng (Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Cang) bốn phòng học và hai phòng ở giáo viên. Ngoài ra, trong năm 2015-2016, các bạn đã xây dựng ba ngôi nhà cho các em mồ côi với kinh phí 237 triệu đồng, làm nhà cho hai hộ dân với kinh phí hơn 100 triệu đồng. “Bên cạnh đó, chúng tôi còn vận động, kết nối các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện, nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân tặng các đơn vị trường học thiết bị cho khu nội trú học sinh, vật dụng cho thầy cô giáo, quà cho học sinh, nhu yếu phẩm cho bếp ăn nội trú... trị giá hơn 1,7 tỷ đồng” - anh Vỹ cho biết. Nhớ lại ngày đầu thành lập, Vỹ cho biết CLB lúc đó chỉ có 10 thành viên, nay con số đã tăng lên gấp 3 lần. Họ làm những ngành nghề khác nhau nhưng chung một lòng thiện nguyện. Ai cán bộ, công chức mỗi tháng đóng góp 100.000 đồng, ai làm thợ hồ, thợ cắt tóc thì thôi. Ban đầu, CLB chỉ có ý định tổ chức các chương trình từ thiện nhỏ và vừa sức. Nhưng bất ngờ, qua sự kêu gọi trên mạng xã hội facebook, CLB nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm khắp nơi trong và ngoài tỉnh nên đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực và quy mô hoạt động lớn hơn.

Gần đây, trên các phương tiện truyền thông đã có nhiều cuộc tranh luận về mặt phải/trái của mạng xã hội facebook. Trong khi có những người lợi dụng facebook để bôi nhọ, nói xấu người khác dẫn đến những hậu quả đau lòng, thì cũng có trường hợp nhờ facebook người ta tìm đến nhau, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn. Sự lan tỏa tấm lòng từ thiện trên mạng xã hội như cách làm của câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My đã góp phần giúp nhiều người gặp khó khăn được tiếp thêm sức lực vượt qua khốn khó.

Thiên Ngân