"Lính hình sự" của khu phố

Thứ sáu, 15/08/2014 07:00

(Cadn.com.vn) - Được vinh danh là 1 trong 10 Công dân tiêu biểu của TP Đông Hà (Quảng Trị) năm 2013 và nhiều lần được các cấp khen thưởng về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm, ông Lê Văn Sâm khiến bà con khu phố 2, P. Đông Lương thêm phần tự hào vì có vị khu phố trưởng đầy trách nhiệm, nghĩa tình. Thường ngày, họ cũng xem ông như "lính hình sự" khi không ngại hiểm nguy, gian khó để bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Câu chuyện ông Sâm và 2 người dân khác cùng truy bắt đối tượng cướp giật diễn ra vào trung tuần tháng 6-2014 như phim hành động vẫn còn đậm trong tâm trí người dân. Chiều đó, tại quầy tạp hóa chị Thủy (khu phố 2, P. Đông Lương), Nguyễn Khang (1995) vờ vào hỏi mua hàng. Ngó nghiêng một lúc thì nam thanh niên này chú ý đến hộp đựng card ĐTDĐ rồi nhanh tay giật lấy một số thẻ cào.

Quá bất ngờ, chị Thủy không kịp túm lấy đối tượng và hoảng hốt tri hô. Nghe tiếng kêu cứu từ phía quầy tạp hóa, khu phố trưởng Lê Văn Sâm đang ở gần đó cùng một số quần chúng lao đến. Phát hiện đối tượng phía trước, ông Sâm cùng  anh Võ Xuân Đồng (44 tuổi, khu phố Trung Chỉ) và anh Trần Trọng Tâm (44 tuổi, khu phố Đại Áng, đều P. Đông Lương) liền phóng theo. Biết bị truy đuổi, đối tượng Khang tháo chạy nhanh hơn.

Cuộc rượt đuổi qua nhiều ngõ, kiệt, kịch tính. Với kinh nghiệm sẵn có, ông Sâm phối hợp cùng với hai anh Tâm và Đồng quyết không bỏ cuộc. Đối tượng Khang sa sút tinh thần khi những người phía sau đã bám gần, bước chân luýnh quýnh. Truy đuổi khoảng chừng 2km thì ông Sâm và anh Tâm, anh Đồng đã quật ngã được đối tượng, thu giữ số card trị giá 3 triệu đồng. Đến lúc này, mọi người mới cảm nhận rõ những dòng mồ hôi đẫm mệt trên khuôn mặt vị khu phố trưởng đã xấp xỉ lục tuần. Nhiều tiếng vỗ tay cảm phục vang trong con hẻm...

Ông Sâm luôn tận tụy vì công việc của khu phố.

Nhằm kịp thời biểu dương hành động dũng cảm trên, Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị đã khen thưởng đột xuất, tặng giấy khen đối với ông Sâm và anh Đồng, anh Tâm. Tin này được bà con khu phố chuyền nhau với niềm vui lan tỏa. "Bác ấy đảm nhận vị trí khu phố trưởng hơn 10 năm lại đây nhưng thực ra tham gia công tác giữ gìn ANTT của phố còn lâu hơn. Việc bác ấy đêm hôm tuần tra không ngại khó khăn, phát hiện bắt được nhiều kẻ gian ai cũng biết", bác Lê Hoàng, một người dân ở khu phố 2, P. Đông Lương chia sẻ.

Từ năm 1999, ông Sâm được nhân dân khu phố 2 bầu làm Khu phố phó phụ trách ANTT. Từ năm 2002 đến 2012, ông là Phó trưởng Ban BVDP P. Đông Lương và cũng từ năm 2002 đến nay, ông đảm nhận trọng trách khu phố trưởng khu phố 2. Đây là địa bàn tập trung nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp nên hằng năm thu hút một số lượng lớn người từ các địa phương khác đến làm việc, học tập và cư trú trong khu dân cư.

Tội phạm và tệ nạn xã hội cũng từ đó phát sinh, nhất là tệ nạn ma túy, có những thời điểm đối tượng nghiện và sử dụng ma túy chiếm tới 50% tổng số đối tượng ma túy toàn phường, trong đó có nhiều đối tượng đã liên kết thành nhóm với các đối tượng ở địa bàn khác để hoạt động phạm tội.

Trước tình hình này, công việc của ông khu phố trưởng càng bận rộn hơn. Ông tích cực cùng CA tuyên truyền các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để bà con nêu cao tinh thần cảnh giác và tích cực tham gia vào công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn. Ông bám cơ sở, cùng lực lượng bảo vệ dân phố, CSKV tuần tra trên từng tuyến đường, ngõ phố giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

Không những thế, bằng uy tín và trách nhiệm của mình, ông giáo dục giúp đỡ tiến bộ nhiều trường hợp thanh thiếu niên hư và tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, củng cố nghĩa tình xóm giềng ngày thêm bền vững. Ông xứng là tấm gương mẫu mực được mọi người nể phục và tin yêu.

Bảo Hà