Lo cho cái "cửa sổ tâm hồn"

Thứ hai, 25/08/2014 08:37

(Cadn.com.vn) - Dạo này mắt mũi kèm nhèm quá. Đi khám mới biết mình bị cận Bề Tui à.

- Tư khám ở đâu?

- Thì ra chỗ tiệm bán mắt kính có cái máy đo điện tử đó.

- Tư phải khám ở những cơ sở y tế được cấp phép, chứ vào mấy tiệm đó sao chính xác được.

- Thì biết đâu, thấy mấy tiệm bán mắt kính quảng cáo có đo cận, loạn, viễn bằng máy điện tử nên Tư đến đó cho tiện.

- Nói cho Tư biết nhé, hiện ở Đà Nẵng có khoảng 75 cơ sở buôn bán mắt kính nhưng không phân định kỹ là kính thuốc, hay kính thường vì trong giấy tờ đăng ký kinh doanh kính mắt. Nhưng trong quá trình kinh doanh kính thường, thấy có quá nhiều nhu cầu khách hàng cần thêm kính cận, kính loạn... thế là nảy sinh ra vụ đo mắt, bán luôn kính.

- Ủa, có phân biệt nữa à?

- Có chứ, theo Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì chỉ có trung cấp y trở lên mới được cấp kính thuốc.

- Vậy ở Đà Nẵng nên khám ở đâu cho đảm bảo?

- Có thể đến Bệnh viện Mắt, khoa mắt của Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện 17, Bệnh viện tuyến quận, huyện và 25 cơ sở phòng khám chuyên khoa mắt; 6 phòng khám đa khoa có chuyên khoa mắt.

- Rứa à, nào giờ Tư chợ Hàn cứ nghĩ kính thường hay kính thuốc gì cũng được bán như nhau.

- Chuyện nhập nhằng này có từ lâu rồi, ngay cả ngành chức năng cũng chưa quản lý hết được. Hiện nay, Đà Nẵng vẫn chưa có trường lớp đào tạo y sĩ, điều dưỡng chuyên khoa mắt hoặc các chứng chỉ về dịch vụ kính thuốc (hệ trung cấp, cao đẳng).

- Vậy thì kiến nghị mở các lớp đào tạo về dịch vụ kính thuốc.

- Sở Y tế đã kiến nghị nhưng chưa được giải quyết.

- Còn chuyện mấy tiệm bán mắt kính nhập nhằng giữa kính thường với kính thuốc thì sao?

- Theo Bề Tui biết thì vụ này phải đợi văn bản liên ngành chứ mỗi ngành Y tế xem ra giải quyết không xong.

Người dân nên đến các cơ sở y tế uy tín để khám mắt để đảm bảo an toàn và chính xác.
Ảnh chụp tại Khoa Mắt- Bệnh viện Đà Nẵng.

Bề Tui