Lỡ hẹn mùa thi

Thứ ba, 25/06/2019 13:25

Trong khi học sinh lớp 12 của cả nước đang hối hả bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 thì 2 nam sinh H. Thanh Chương (Nghệ An) đã vĩnh viễn lỡ hẹn với mùa thi. Bởi trước đó 1 ngày, trong lúc tắm sông, các em đã không may bị đuối nước.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thăm hỏi, động viên gia đình hai nam sinh.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 23-6, trong lúc cùng mọi người đi tắm tại khu vực sông Lam, em Nguyễn Thế Hoàng (2006), Nguyễn Quang Thông (2001), Nguyễn Gia Tiến (2001, cùng trú xóm 3, xã Thanh Tường, H. Thanh Chương) không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, một số người ra ứng cứu nhưng các em đã bị dòng nước nhấn chìm. Nhận được thông báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp với bà con địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng cứu hộ của H. Thanh Chương cũng được huy động. Đến ngày 24-6, thi thể hai em Nguyễn Quang Thông và Nguyễn Gia Tiến đã được tìm thấy, hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm thi thể em Nguyễn Thế Hoàng.

Ngày 24-6, thời điểm các bạn đang đi làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2019 thì cũng là lúc gia đình tổ chức lễ mai táng cho 2 nam sinh Nguyễn Quang Thông (học sinh lớp 12C Trường THPT Thanh Chương 1) và Nguyễn Gia Tiến (học sinh lớp 12A4, Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, H. Thanh Chương). Cả 2 em đều được bố trí dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, H.Thanh Chương. Ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ lọt trong xóm nhỏ thuộc xã Thanh Tường. Bà Liêu Thị Minh (mẹ Tiến) ngồi bất động trước bàn thờ con. Mỗi lần thấy có người vào thăm, thắp hương cho con, bà Minh lại càng tủi thân, đau đớn rồi òa khóc. Còn ông Nguyễn Gia Sỹ (bố Tiến) cũng ngồi gục mặt xuống bàn, không dám nhìn những người vào viếng con trai. Ánh mắt vô hồn, gương mặt người đàn ông như già hơn cả chục tuổi cứ nhìn lên bàn thờ con trai khóc không thành tiếng. Nhìn cảnh tượng đau lòng này, những người chứng kiến cũng không kìm nổi nước mắt. Tiến là con trai đầu trong gia đình có 2 anh em, là cậu học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ, cao và đẹp trai. Nhà nghèo, nên Tiến rất chịu khó học và cố gắng phấn đấu trong học tập. Dự định của chàng nam sinh này là sau khi hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia sẽ theo học nghề để vừa đi học, vừa đi làm phụ giúp bố mẹ. Thế nhưng, ước mơ nhỏ ấy của em giờ đây đã mãi mãi dang dở. “Hôm trước mẹ Tiến còn khoe, cứ hết năm học cũng là lúc gia đình bán hết lúa trong nhà để lo tiền cho mấy đứa. Bây giờ, thằng Tiến học xong lớp 12 rồi cũng đỡ đi một phần, lúa không phải bán hết nữa. Vậy mà...” – một người hàng xóm cho biết. Sau khi hoàn tất thủ tục mai táng cho em Nguyễn Gia Tiến, đại diện Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân đã đến trao lại cho gia đình chiếc thẻ dự thi THPT quốc gia của em. Tờ giấy mới tinh được cuộn lại, đặt bên cạnh di ảnh Tiến trên bàn thờ.

Mẹ em Nguyễn Gia Tiến thất thần trước di ảnh con trai.

Giống gia đình Tiến, không khí tang thương cũng bao trùm lên ngôi nhà của em Nguyễn Quang Thông. Sau một đêm nỗ lực, thi thể em Thông vừa được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào sáng ngày 24-6. Từ khi nghe tin con đuối nước, mẹ của em không chịu ăn uống gì và liên tục ngất xỉu. Thông là cậu con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em. Thông có học lực khá và đã qua kỳ kiểm tra sức khỏe để dự thi vào quân đội. Ước mơ của cậu học trò là nhanh chóng trở thành một quân nhân. Giờ đây, Thông đành bỏ lại trang giấy trắng còn thơm mùi giấy, mùi mực và lỡ hẹn với mùa thi. Suốt đêm 23-6, thầy Nguyễn Tiến Thắng – giáo viên chủ nhiệm của em Thông đã túc trực trên bờ sông để cầu nguyện mọi người sẽ nhanh chóng tìm thấy em. Đau buồn vì mất đi một học trò yêu quý trước mùa thi nhưng thầy Thắng vẫn cố gắng động viên các em học sinh khác trong lớp phải hết sức bình tĩnh, tâm lý ổn định để chuẩn bị vượt vũ môn. Ban giám hiệu các nhà trường, điểm trưởng điểm thi, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo cùng các cơ quan đoàn thể cũng đã đến động viên, thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình các học sinh không may bị đuối nước.

DƯƠNG HÓA