Lo khát giữa mùa mưa

Thứ hai, 29/08/2016 09:20

(Cadn.com.vn) - Hai Đakrông nói lạ nhỉ, mùa mưa thì lo gì thiếu nước?

- Khát nước sạch ấy Bề Tui. Hiện có hàng trăm hộ dân ở các xã biên giới của H. Đakrông và H. Hướng Hóa (Quảng Trị) đang khát nước sạch nghiêm trọng.

- Theo Bề Tui biết thì ở các địa phương trên đều có công trình cấp nước tự chảy mà?

- Có, có nhiều nữa là khác. Nhưng đa phần các công trình cấp nước tự chảy được đầu tư trước đây đều bị hư hỏng hoặc hoạt động kém. Như tại xã A Vao (H. Đakrông) có 6/9 công trình cấp nước tự chảy đã ngừng hoạt động từ năm 2013 vẫn chưa được sửa chữa. Hoặc ở xã biên giới Hướng Lập (H. Hướng Hóa) nhiều công trình nước sạch cũng “tắc” từ lâu, tại xã biên giới Thanh (H. Hướng Hóa) hiện chỉ có 20/648 hộ dân được sử dụng nước từ công trình nước tự chảy được đầu tư từ năm 2005...

- Nói vậy cũng phải có giải pháp khắc phục cho đồng bào chứ?

- Ai cũng nóng lòng nhưng kẹt ở nguồn vốn. Theo như trả lời của UBND tỉnh Quảng Trị, năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. Nên bây giờ tỉnh chưa thể tiếp tục giải quyết nước bằng vốn Chương trình trên. Trước mắt, xã Thanh và huyện phải huy động nhân lực súc rửa, nạo vét đập ngăn nước đầu nguồn, thay thế các van vòi bị hư hỏng và tuyên truyền người dân có biện pháp sử dụng nước tiết kiệm. Về lâu dài, còn chờ huyện tranh thủ được nguồn vốn đầu tư công, vốn các chương trình, dự án phi chính phủ khác... Tương tự, đối với các xã Tà Rụt, A Vao, trong khi chờ đợi đầu tư sửa chữa, người dân phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý.

- Xem ra lo lắng của Hai Đakrông không quá, nhất là mùa mưa lũ 2016 đang tới dự báo vô cùng khắc nghiệt sẽ đe dọa “xóa sổ” hệ thống công trình cấp nước sạch tại các địa phương nói trên.

Tình hình khô hạn tại A Vao. Ảnh: B.H

Bề Tui