Lối thoát tiêu cực

Thứ bảy, 02/09/2017 15:00

Mấy ngày nay, dư luận đang rất xôn xao và bàng hoàng trước cái chết của mẹ con chị T.T.P (1989) và cháu N.V.Q (2 tuổi, trú xã Diễn Hoa, H. Diễn Châu, Nghệ An). Vụ việc đã gây rúng động một vùng quê nghèo, người ta thương xót trước cái chết của mẹ con chị P. nhưng cũng bàn tán về cách giải quyết tiêu cực của người mẹ trẻ.

Từ khi mất chồng, mẹ con chị P. sống với mẹ ruột. (Trong ảnh: nhà mẹ ruột chị P.)

Cho con uống thuốc rồi tự tử

Khoảng 3 giờ ngày 29-8, người dân xã Diễn Hoa, H. Diễn Châu đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào phát ra từ nhà ông N.T.N nên chạy đến thì bàng hoàng phát hiện cháu N.T.Q (2 tuổi, cháu nội ông N.) được đặt trên hàng rào. Cách đó không xa, chị T.T.P. (1989, mẹ cháu Q.) đang quằn quại trên đống rơm tươi, sùi bọt mép. Người dân vội vàng đưa mẹ con chị P. đi cấp cứu nhưng cháu Q. đã tử vong trước đó, còn chị P. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong vào tối cùng ngày. Theo tìm hiểu ban đầu, chị P. đổ thuốc trừ sâu đã mua sẵn vào trong hộp sữa và dỗ cho cháu Q. uống, sau đó bế con đi sang nhà bố mẹ chồng cách đó vài trăm mét và để trên bờ tường, khi đang trên đường trở về nhà thì chị P. ngã vào một đống rơm, ngất xỉu.

Ông Nguyễn Trọng N. (1952, bố chồng chị P.) cho biết: “Lúc đó khoảng 4 giờ ngày 29-8, gia đình tôi đang ngủ thì nghe tiếng hô cứu nên choàng tỉnh dậy. Khi chạy ra thì thấy một số người dân đi làm đồng sớm phát hiện được P. nằm bất tỉnh trên đường nên cử người đưa P. đi cấp cứu. Một lúc sau, người phía bên ngoại cháu Q. cũng chạy đến, hốt hoảng nói không thấy cháu Q. đâu nữa nên chúng tôi đã chia nhau đi tìm. Sau một lúc tìm kiếm, mọi người sững sờ thấy cháu Q. trên bờ tường nhà, lúc đưa xuống kiểm tra thì cháu đã tử vong từ trước đó. Chứng kiến cảnh con dâu và cháu nội tử vong, mấy hôm nay tôi bị ám ảnh và không tài nào ngủ được”.

Sự việc nhanh chóng được báo cho CAX Diễn Hoa đến bảo vệ hiện trường. Sau đó, CAH Diễn Châu và Phòng KTHS, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Điều đáng nói, từ trước đến nay người dân vẫn nhận định chị P. là người hiền lành, ít nói, sống hòa nhã với mọi người nhưng không biết nguyên nhân gì lại hành xử như vậy. Rất nhiều lời bàn tán xôn xao và đưa ra nhiều ý kiến về nguyên nhân cái chết của mẹ con chị P. Chị Nguyễn Thị H. (trú xã Diễn Hoa) cho biết: Chiều 28-8, chúng tôi còn thấy chị P. đi ra đồng gặt lúa cùng mọi người, biểu hiện hoàn toàn bình thường, nhưng không ngờ một ngày sau lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy khiến ai cũng hết sức bất ngờ”.

Hiện trường nơi phát hiện chị P. bị ngất xỉu.

Để lại thư tuyệt mệnh

Nằm mệt mỏi trên giường, bà Lê Thị X. (1962, mẹ ruột chị P.) dường như đã khóc cạn nước mắt vì cùng một lúc mất đi con gái và cháu ngoại. Được biết, chị P. là con đầu của gia đình bà X. Sau khi học xong lớp 12, P. và anh Nguyễn Trọng Th. về giới thiệu và xin gia đình tổ chức đám cưới. Do đều ở trong xóm nên hai gia đình đã quen biết nhau từ lâu, vì thế đám cưới được tổ chức trong sự hân hoan của tất cả mọi người. Ở nhà được một thời gian, vợ chồng dắt díu nhau vào miền Nam lập nghiệp và sinh được 2 con trai. “Tai họa bắt đầu ập đến khi vào ngày 6-1-2017, thằng Th. bị TNGT chẳng may tử vong. Sau đó, P. đưa thi thể chồng về quê mai táng, cũng từ đây tôi đã thấy con mình có những biểu hiện khác thường, thỉnh thoảng ngớ ngẩn và làm việc gì cũng không chuyên tâm. Lúc đó tôi cứ nghĩ do quá đau lòng nên con mới như thế và cũng chỉ biết động viên, khuyên con ở nhà một thời gian cho nguôi ngoai. Hơn nữa các cháu cũng đang nhỏ, cần sự chăm sóc của người lớn. Sau khi suy nghĩ, P. quyết định xin đi làm công nhân ở gần nhà, còn 2 cháu thì do tôi chăm sóc” - bà X. kể.

Lúc xảy ra sự việc thì bà X. đang ở Hà Nội để cùng người con trai út làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Khi trở về, bà X. phát hiện chị P. để lại một số bức thư viết dở với nội dung chán nản, cảm thấy mệt mỏi và bức bách trong cuộc sống. Toàn bộ bức thư sau đó cơ quan CA tạm giữ để điều tra. “Phần lớn nội dung P. xin lỗi tôi vì đã làm điều dại dột, nguyên do là từ khi chồng mất thì P. cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Ngoài ra, P. cũng nói là đã có ý định này từ lâu, chỉ vì các con nên mới cố gắng sống. Đến giờ thì không thể cố hơn nữa, vì vậy P. mới quyết định đưa con theo để cả nhà đoàn tụ nơi chín suối” - bà X. kể lại. Cũng theo bà X., sau khi quyết định tự tử thì P. đã pha sữa có chứa thuốc trừ sâu cho cháu Q. uống trước nhưng do sữa có vị lạ nên cháu quấy khóc, không chịu uống. Lo sợ người trong nhà biết, P. đành uống số thuốc còn lại rồi bế cháu Q. đi.

Ông Cao Thanh Lê - Trưởng CAX Diễn Hoa, cho biết: Chị P. là người hiền lành, đảm đang, không thù oán với ai bao giờ. Vì vậy, bước đầu có thể xác định không có người bên ngoài giết cháu Q. và đầu độc chị P. Sau đó, cơ quan chức năng đến gia đình chị T.T.P để kiểm tra thì phát hiện một số bức thư tuyệt mệnh. Qua xác định, người thân chị P. khẳng định nét chữ trên các bức thư đúng là của chị P.

D.H