Lù lù bãi rác ven đường!

Thứ ba, 24/04/2018 10:17

- Tư xứ Quảng hôm nay lại "chế" thơ nữa à?

Bãi rác bên trục ĐT 610 thuộc thôn Trung Phước 2, Quế Trung.

- Tư "vịnh" bãi rác ấy mà.

- Ở đâu?

- Nằm bên tuyến ĐT610, sát với khu dân cư thôn Trung Phước 2, xã Quế Trung, H. Nông Sơn, Quảng Nam.

- Tư nói cụ thể xem nào?

- Từ tháng 4-2008, khi Chính phủ quyết định thành lập H. Nông Sơn. Theo đó, xã Quế Trung được chọn làm nơi đặt Trung tâm Hành chính và trở thành thị tứ của H. Nông Sơn. Cũng từ đây, dân số xã Quế Trung ngày một tăng nên lượng rác thải sinh hoạt ngày càng nhiều hơn. Để giải quyết, UBND H. Nông Sơn đã chọn hẻm núi thuộc thôn Trung Phước 2, Quế Trung làm bãi rác tạm. Sau gần 10 năm sử dụng, bãi rác bị quá tải, mất mỹ quan và mỗi khi xử lý rác bằng phương pháp đốt cháy đã gây khói bụi, mùi hôi làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Đặc biệt, vị trí bãi rác nằm sát trục ĐT610 từ Mỹ Sơn đến các điểm du lịch của H. Nông Sơn, như Đại Bình, Hòn Kẽm-Đá Dừng nên đã làm xấu đi hình ảnh đẹp của địa phương trong lòng du khách.

- Vậy chính quyền không có động thái gì à?

- Trước thực trạng này, năm 2015, UBND H. Nông Sơn đã xây dựng khu xử lý chất thải rắn theo phương pháp chôn lấp tại thôn Trung Viên, xã Quế Trung và cách khu dân cư khoảng 700m, với tổng kinh phí xây dựng hơn 5 tỷ đồng.

- Như thế là ổn, còn gì phải lo?

- Về tương lai là vậy nhưng hiện tại thì chưa. Vì hằng ngày rác vẫn bốc mùi hôi thối và hình ảnh bãi rác lù lù bên đường đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng Quế Trung trở thành đô thị loại V như tiêu chí đề ra.

- Như vậy chỉ mong bãi rác mới nhanh chóng hoàn thành để bãi rác cũ không còn tồn tại cho người dân được nhờ.

N.X.D