Lừa chạy đất tái định cư

Thứ bảy, 27/12/2014 11:04

(Cadn.com.vn) - Với ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền, Hồ Thị Mái (còn gọi là Diệp, 1976, trú KCC Hương Sơ, P. Hương Sơ, TP Huế, tỉnh TT-Huế) tìm đến những người nằm trong diện giải tỏa có nhu cầu mua đất tái định cư (TĐC), sau đó “hét” có thể xin cấp được lô đất này, lô đất nọ theo mong muốn. Khi người dân tin tưởng giao tiền, Mái không thực hiện lời hứa mà sử dụng tiền tỷ để tiêu xài cá nhân. Chiều 23-12, CATP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Mái về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa cả bạn thân

Là chỗ quen thân với chị Nguyễn Thị Mai (32 tuổi, trú đường Bùi Thị Xuân, TP Huế), khi nghe chị Mai tâm sự về việc gia đình nằm trong diện bị giải tỏa thuộc Dự án cầu Dã Viên-Huế nhưng không được cấp đất TĐC nên Hồ Thị Mái đã nhận lời giúp xin được 1 lô đất với chi phí 230 triệu đồng. Đến đầu năm 2013, gia đình chị Mai nhận được quyết định giao lô đất L18 tại Khu định cư Bầu Vá (Phường Đúc, TP Huế). Thực ra, lô đất này là gia đình chị Mai được Nhà nước bố trí và đã có tên trong danh sách đền bù nhưng do chị Mai không nắm rõ, thiếu thông tin chính xác nên cứ nghĩ lô đất này nhờ Mái mới có được. Vì vậy, gia đình chị Mai rất vui mừng và ghi nhận công ơn của Mái.

Sau khi Mái “xin được” lô đất L18 khu quy hoạch Bầu Vá cho gia đình, chị Mai tiếp tục nhờ Mái xin chuyển đổi sang lô khác với diện tích lớn hơn. Lúc này, Mái nhận lời và đưa ra giá 170 triệu đồng. Chị Mai đưa trước cho Mái 100 triệu đồng. Đến hơn nửa năm sau, Mái vẫn không thể chuyển lô đất L18 của gia đình chị Mai sang lô khác nhưng vẫn muốn chiếm đoạt thêm tiền nên nói rằng muốn đổi sang lô khác thì phải “chung” thêm tiền. Chị Mai đồng ý và tiếp tục đưa cho Mái thêm 90 triệu đồng. Lúc này, lợi dụng lòng tin của chị Mai, Mái đã làm giả một biên bản giao đất thực địa, người được giao là Hồ Thị Mai Diệp (tên thường gọi là Hồ Thị Mái), lô đất M20 diện tích 202m2 đưa cho chị Mai xem. Đồng thời, Mái nói chị Mai phải đưa thêm 360 triệu đồng nữa thì Mái sẽ làm thủ tục sang tên cho chị Mai. Nghe Mái nói ngon ngọt, chị Mai tin răm rắp nên cuối tháng 9-2013 đã đưa thêm cho Mái 210 triệu đồng, số còn lại hẹn khi nào có quyết định giao đất sẽ đưa hết.

Tuy nhiên, chị Mai chờ hoài vẫn không thấy có quyết định giao đất và nghi là đã bị lừa nên nhiều lần gặp Mái để đòi lại tiền nhưng Mái né tránh, không chịu trả. Cũng trong thời gian này, Mái còn lừa bán cho chị Mai 1 lô đất số ký tự H24 để lấy 70 triệu đồng. Qua xác minh, đây là lô đất “ảo” mà Mái tự bịa ra nhằm chiếm đoạt tiền của chị Mai.

Hồ Thị Mái.

Biết “cộng sự bị bắt vẫn tiếp tục đi lừa

Ngay sau khi biết tin gia đình chị Mai được cấp lô đất L18 (trước đó chị Mai nói không được cấp đất TĐC), do có quen biết nên chị Ngô Thị Mỹ Hương (cũng là hộ nằm trong diện giải tỏa thuộc dự án cầu đường bộ Dã Viên) nhưng không được xét cấp đất TĐC đã tìm đến chị Mai nhờ giúp đỡ. Chị Mai cho biết đã nhờ Hồ Thị Mái “chạy” nên được cấp đất và bày cho chị Hương tìm gặp Mái đặt vấn đề nhờ giúp đỡ. Được chị Hương tin tưởng nhờ cậy, Mái gọi điện cho “cộng sự” là Nguyễn Đình Châu (1980, trú đường Tịnh Tâm, TP Huế) hỏi thì Châu trả lời là làm được. Có “mối”, Mái liền nhận giúp chị Hương với chi phí 150 triệu đồng. Đầu năm 2013, Mái nhận trước của chị Hương 60 triệu đồng để lo xin đất.

Nhận tiền đúng 1 năm, Mái mới gọi cho Nguyễn Đình Châu để nhờ lo việc thì không liên lạc được, sau đó thì biết Châu bị bắt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, Châu đã lừa vay tiền của 9 người nhưng không trả, chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Châu còn tìm đến những người có nhu cầu mua đất, bảo đưa tiền rồi Châu sẽ bán cho một số lô đất có giá rẻ hơn, nhưng thực tế toàn bộ số đất Châu bán đều là đất “ảo”...

Lợi dụng những lô đất trống tại Khu TĐC Bầu Vá, Mái soạn biên bản giao đất thực địa giả
để lừa phỉnh người dân.

Mặc dù biết “cộng sự” Nguyễn Đình Châu bị CA bắt về hành vi lừa đảo nhưng do cần tiền tiêu xài, phục vụ bản thân nên Mái không trả tiền lại cho chị Hương. Còn chị Hương, đã hết thời hạn giao đất nhưng vẫn thấy mình không có tên trong danh sách nên nhiều lần gọi cho Mái thì Mái tiếp tục hẹn ngày này sang ngày khác. Không những vậy, Mái còn vờ nói với chị Hương rằng chỉ còn 2 tuần nữa là có quyết định giao đất, yêu cầu chị đưa số tiền còn thiếu 90 triệu đồng và được chị Hương đồng ý. Đến hẹn mà không được cấp đất, nhiều lần thúc giục Mái nhưng không có kết quả nên cuối tháng 3-2014, chị Hương đòi tiền lại. Tất nhiên, lúc này Mái đã tiêu xài hết nên giở bài “cùn”.

Cũng theo CQĐT, ngoài chị Mai, chị Hương, một số bị hại đã gửi đơn đến cơ quan CA trình báo, với thủ đoạn tương tự, Mái đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người, trong đó vợ chồng bà Nguyễn Thị Hiền bị Mái lừa chiếm đoạt 150 triệu đồng... Tại CQĐT, Mái khai nhận, sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, đối tượng không hề sử dụng vào việc xin cấp đất mà dùng toàn bộ tiêu xài cá nhân. Hiện, CQĐT đang đấu tranh, mở rộng vụ án.

H. Lan