Lực lượng CS Bảo vệ và Cơ động CATP Đà Nẵng: Xung kích nơi đầu sóng ngọn gió

Thứ hai, 14/04/2014 11:31

(Cadn.com.vn) - Trải qua chặng đường 40 năm công tác và chiến đấu, lực lượng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CSBV&CĐ) CATP Đà Nẵng đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đảm bảo ANQG; bảo vệ an toàn tuyệt đối hàng trăm hội nghị quan trọng, các lần đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội, các cuộc mít tinh, lễ hội trọng thể, các đoàn cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương, các mục tiêu trọng yếu về chính trị, kinh tế, văn hóa, các hệ thống giao thông huyết mạch trên địa bàn.

Lực lượng đồng thời phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong trấn áp, truy bắt bọn phản cách mạng, các tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm; đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại đến ANTT, ATXH.

Đại tướng Trần Đại Quang trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho Phòng CSBV&CĐ CATP Đà Nẵng.

Trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm

Cách đây đúng 40 năm, ngày 15-4-1974, lực lượng CSBV&CĐ được thành lập với nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu theo chỉ thị của Bộ trưởng, TTKS giữ gìn TTATXH, bảo vệ tài sản XHCN, bảo vệ tính mạng và tài sản hợp pháp của nhân dân, đấu tranh phòng chống mọi hoạt động phá hoại ANQG và TTXH.

Những năm sau ngày giải phóng đất nước, tình hình ANTT, tội phạm hình sự, TNXH diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Lực lượng CSBV phải tăng cường bảo vệ các cơ quan Đảng, chính quyền, các cơ sở trọng điểm nhằm ngăn chặn hoạt động chống phá của bọn phản cách mạng và các loại tội phạm hình sự, kinh tế. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, canh gác trên các địa bàn có nhiều phức tạp, tham gia truy quét, bắt giữ các đối tượng lẫn trốn hoặc có hành vi chống phá...

Chiến công xuất sắc nhất như: tham gia truy bắt toàn bộ bọn đầu sỏ của tổ chức phản động "Việt Nam dân tộc cách mạng đảng" do Nguyễn Văn Bảy và Nguyễn An Dân cầm đầu vào năm 1978; bắt đối tượng Minh (Bớt) - một tên tội phạm nguy hiểm ở khu rừng xã Quế Phước (H. Quế Sơn) vào năm 1979; bắt giữ hàng trăm đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép và nhiều vụ vượt biển (giai đoạn 1976 đến 1986).

Lực lượng đã tham gia truy quét, triệt phá hàng chục băng, nhóm và bắt giữ nhiều tên tội phạm nguy hiểm; tham gia điều tra, bắt giữ những đối tượng chủ mưu và trực tiếp gây ra vụ thảm sát dã man 18 người tại thung lũng Trà Min, xã Tà Bin vào năm 1987; truy bắt tên Bùi Quốc Khánh ở khu rừng Đà Sơn vào tháng 12-1992 và tên Tạ Văn Tuất ở khu rừng cấm quốc gia bán đảo Sơn Trà vào năm 1994 - đây là hai tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm…

Để đem lại bình yên cho du khách và người dân, trong những năm qua, lực lượng CSCĐ, CS Đặc nhiệm, CS Chống cướp giật đã không quản ngại ngày đêm, gian khổ, hiểm nguy, luôn âm thầm chia nhau thành nhiều tổ lên đường làm nhiệm vụ tuần tra công khai, trinh sát, hóa trang mật phục bám sát địa bàn trên từng tuyến đường, góc phố, khu dân cư.

Qua đó, đã kịp thời phát hiện, bắt bàn giao công an các địa phương xử lý hàng trăm vụ, hàng ngàn đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó, nhiều đối tượng có hành vi nguy hiểm, manh động.

CBCS Phòng CSBV&CĐ CATP Đà Nẵng diễn tập tình huống tấn công đối tượng phạm tội có sử dụng súng. 

Hình ảnh luôn đẹp trong lòng dân

Bên cạnh công tác thường xuyên, đơn vị đã triển khai lực lượng theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên giải quyết hiệu quả nhiều vụ gây ảnh hưởng lớn đến ANCT, TTATXH, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt. Hình ảnh CBCS lực lượng CSBV&CĐ CATP băng mình dưới những cơn bão lũ giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả luôn đẹp trong lòng nhân dân.

Còn nhớ, khi cơn bão số 6 năm 2006 tràn vào Đà Nẵng, cả TP gần như tê liệt hoàn toàn. Đường phố vắng bóng người, chỉ có những tấm tôn lợp, pa-nô, vật sắc... quay đảo trong không gian. Vậy nhưng, lực lượng CSBV&CĐ đã lao ra đường, xông vào những nơi nguy hiểm nhất để che chắn, bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Tại khu vực ven biển, lực lượng CSBV&CĐ lao vào những ngôi nhà đang sập để tìm kiếm người dân chưa kịp di tản. Có CBCS vừa bước ra khỏi cửa thì cả căn nhà đổ sập xuống sau lưng. Không kịp ngoái nhìn, các anh lại lao vội sang nhà khác để tiếp tục tìm kiếm…

CBCS Phòng CSBV&CĐ CATP Đà Nẵng cứu dân trong cơn bão Xangsane lịch sử vào năm 2006.

Giữa tháng 10-2013, khi cơn bão Nari đổ bộ vào Đà Nẵng với cường độ mạnh gây thiệt hại trên diện rộng, Phòng CSBV&CĐ đã triển khai 100% quân số làm nòng cốt trong công tác phòng chống bão, cứu nạn, cứu hộ, chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa được 117 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó có 13 trường hợp bị thương nặng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau khi cơn bão đi qua, chưa kịp nghỉ ngơi, CBCS đơn vị tiếp tục triển khai lực lượng cứu giúp dân khắc phục hậu quả, vận chuyển hàng trăm tấn đồ dùng, tài sản, lương thực thực phẩm lên nơi khô ráo, cứu giúp, đưa người già, phụ nữ, trẻ em đến nơi an toàn…

Lũ về, CBCS của đơn vị trực 24/24 tại các điểm ngập úng làm hoa tiêu sống, khuyến cáo người dân và phương tiện không đi lại khu vực nguy hiểm, tránh được nhiều tai nạn đáng tiếc… Còn nhiều, rất nhiều những công việc mang đầy trách nhiệm và ý nghĩa mà CBCS Phòng CSBV&CĐ CATP Đà Nẵng đã để lại hình ảnh đẹp, tỏa sáng trong lòng dân. 

Đại tá Lê Hồng Trung - Trưởng Phòng CSBV&CĐ CATP cho biết: "Trong suốt 40 năm lực lượng hình thành, xây dựng và phát triển, mỗi thời kỳ cách mạng tuy tên gọi và nhiệm vụ có thay đổi song CBCS CSBV&CĐ vẫn không một ngày ngơi nghỉ. CBCS của lực lượng ngày đêm có mặt ở những nơi nóng bỏng, sẵn sàng hy sinh xương máu và cả tính mạng vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tự hào với truyền thống 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi CBCS hôm nay tiếp tục không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện xây dựng lực lượng CSBV&CĐ "Trung thành với Đảng, đoàn kết, kỷ cương, dũng cảm, kiên cường, chính quy tinh nhuệ", sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển KT-XH của thành phố".

* Sáng 12-4, tại TP Đà Nẵng, Ban liên lạc Cảnh sát Bảo vệ CA Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt thân mật CBCS đã nghỉ hưu và chuyển công tác nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống của lực lượng (15-4-1974 -15-4-2014).

Đến dự có Thượng tướng Lê Thế Tiệm - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng; Đại tá Trương Quang Vinh - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cùng đông đảo CBCS CSBV CA Quảng Nam - Đà Nẵng đã nghỉ hưu và chuyển công tác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn gửi lời chúc mừng đến toàn thể CBCS CSBV qua các thời kỳ. Thiếu tướng nhấn mạnh: kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các lực lượng tiền thân là "Cảnh vệ" trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và "An ninh vũ trang" trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, lực lượng CSBV CA Quảng Nam - Đà Nẵng đã từng bước khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong xây dựng, củng cố tổ chức và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Qua đó đã lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đảm bảo ANQG và giữ gìn TTATXH ở địa phương. Với những thành tích đã đạt được, CSBV CA Quảng Nam - Đà Nẵng cùng nhiều tập thể, CBCS đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVTND và huân chương, huy chương các loại…

T.Dũng

T.D-C.G