Lượt về tứ kết UEFA Champions League: Real vượt khó

Thứ tư, 22/04/2015 10:04

(Cadn.com.vn) - Rạng sáng mai, Real Madrid đón tiếp Atletico Madrid ở lượt về tứ kết Champions League trên sân nhà Bernabeu. Lượt đi hai đội hòa nhau 0-0. Nói Real vượt khó bởi họ thiếu vắng hai cầu thủ quan trọng Modric và Bale.

Chủ nhà Real Madrid chưa thắng đội bóng cùng thành phố lần nào trong 7 trận gặp nhau kể từ đầu mùa. Real Madrid muốn lấy vé vào bán kết buộc phải thắng Atletico Madrid. Nếu để Atletico Madrid hòa có bàn thắng thì chiếc vé đi tiếp thuộc về đối thủ đã từng thua thầy trò Carlo Ancelotti ở trận chung kết mùa giải trước nhờ ưu thế bàn thắng sân khách.

Thắng Atletico Madrid mùa giải này là nhiệm vụ quá khó với Real. Giờ đây càng khó hơn khi Real Madrid buộc phải tấn công có bàn thắng. Trong hoàn cảnh cần tấn công mạnh mẽ thì HLV Ancelotti lại mất đi hai trụ cột là Bale và Modric. CĐV Real Madrid đã cùng nhau lên tờ báo Marca để tư vấn chiến thuật cho Ancelotti. Họ cho rằng khi mất Bale, Real Madrid nên chuyển sang chơi sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo Ronaldo – Benzema, trong đó Benzema vừa trở lại sau chấn thương.

Muốn vào bán kết, Ronaldo và đồng đội chỉ còn cách đánh bại Atletico Madrid. 

Tuy nhiên, HLV người Ý luôn theo đuổi sơ đồ tấn công 3 tiền đạo. Ông sẽ kéo Rodriguez lên thế chỗ Bale. Có thể tiền vệ Colombia đủ sức tạo nguy hiểm cho thủ môn Oblak từng khiến hàng công Real Madrid phải liên tục ôm đầu tiếc nuối ở lượt đi, nhưng không có Rodriguez ở tuyến giữa thì khả năng cung cấp bóng của Real Madrid sẽ yếu đi bởi vì Isco và Illarramendi không có phong độ tốt do ít được thi đấu.

Dồn toàn lực cho hàng công nhưng trường hợp thủ môn Oblak tiếp tục xuất sắc như ở lượt đi thì Real Madrid có thể lâm nguy vì khả năng phản công của Atletico Madrid. Đội khách mất Mario Suarez không quan trọng bằng Real Madrid mất Bale, Modric rồi thêm Marcelo ở vị trí hậu vệ phải vì án treo giò. Arbeloa thay thế sẽ là điểm yếu cho tiền đạo Mandzukic khai thác. Arbeloa thường chơi xấu khi bị qua mặt nhưng Mandzukic quá lì lợm trong va chạm nên Arbeloa rất dễ nhận thẻ.

HLV Diego Simeone không bao giờ vội vã mà luôn theo đuổi lối chơi phản công. Mandzukic phá sức Arbeloa ở hiệp một để rồi nhường cơ hội cho Torres vào sân từ hiệp hai. Nhưng Atletico Madrid đâu chỉ có hai tiền đạo này, tiền vệ Griezmann chuyên gây bất ngờ với những pha xâm nhập vòng cấm đối phương nên hàng thủ Real Madrid phải hết sức canh chừng.

Sự nóng vội của Real Madrid nếu không có bàn thắng sớm thì khả năng bị Atletico Madrid trầm tĩnh phản đòn là không nhỏ. Dù bất bại suốt 7 trận vừa qua nhưng Simeone vẫn muốn đánh bại Real Madrid để trả lại món nợ thua ở trận chung kết mùa trước.

* Trận tứ kết lượt về diễn ra cùng giờ (1 giờ 45 ngày 23-4) là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Monaco và Juventus. Lượt đi Juventus thắng 1-0 trên sân nhà.

Hạnh Thuần