Lý Sơn bừng sáng

Thứ năm, 01/01/2015 15:15

(Cadn.com.vn) - Đã xa rồi cảnh ánh sáng về đêm duy nhất là những ngọn đèn dầu le lói. Chuyện “đói” điện trong đêm giao thừa chỉ còn là quá khứ. Điện lưới quốc gia về, xuân này huyện đảo tiền tiêu  Lý Sơn (Quảng Ngãi) - quê hương Đội Hùng binh Hoàng Sa đã thật sự bừng sáng.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghi thức đóng điện chính thức cho H. Lý Sơn.

Ký ức đèn dầu

Không có điện, giao thông lại cách trở, biển động liên miên nên một thời gian dài người dân Lý Sơn gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, ánh sáng duy nhất trên đảo mỗi khi hoàng hôn buông xuống là những ngọn đèn dầu le lói trên nóc nhà. Những em học sinh nơi đây chỉ có thể nâng cao kiến thức bằng cách duy nhất là đọc sách giáo khoa dưới ngọn đèn dầu chập chờn. Ánh sáng điện chỉ là niềm mơ ước.

Để có thể thỏa mãn niềm mong ước, người dân Lý Sơn chỉ biết ngậm ngùi nhìn dòng điện đang chiếu sáng ở phía Tây với sự thèm khát vô hạn... Ông Lê Văn Tuấn (75 tuổi, trú xã An Hải) cho biết: “Có những thời điểm biển động kéo dài, những chiếc thuyền nhỏ thời đó không thể rời bến, nguồn dầu không được cung cấp nên người dân chỉ còn cách sống chung với bóng tối mỗi đêm. Mỗi khi nhìn về phía Tây thấy hừng lên ánh sáng tươi vui, dân Lý Sơn mơ lắm... Để có nguồn dầu dự trữ thắp sáng bàn thờ tổ tiên vào những ngày tết, người dân nơi đây phải tất bật chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Nhà nào có điều kiện thì “đầu tư” hơn chục lít dầu, gia đình khốn khó thì cũng lo cho đủ vài lít...”.

 Lý Sơn bừng sáng khi màn đêm buông xuống.

Sau hàng chục năm khao khát cháy bỏng về ánh sáng điện, năm 1999, người dân đất đảo cũng phần nào thỏa mãn được niềm ao ước khi có được nguồn điện từ 1 tổ máy phát điện bằng dầu diesel. Tuy nhiên, do nguồn điện yếu ớt, người dân chỉ được hưởng ánh sáng 3 giờ/3 đêm (từ 18 giờ đến 21 giờ). Điệp khúc tỏ rồi tắt, lại tắt và tỏ... kéo dài đến năm 2002 thì được điều chỉnh. Cứ thôn, xóm này từ 17 giờ  đến 23 giờ đêm trước có điện thì đêm sau phải “chịu tối” và ngược lại.

Chính vì vậy, cứ những ngày giáp tết, trên từng cánh đồng, trong mỗi thôn xóm, ai ai cũng chờ đợi kết quả thông báo từ nhà máy điện, năm nay thôn nào đón giao thừa trong ánh điện, xóm nào phải sum vầy trong ngọn đèn dầu. “Hồi đó, cứ đến cận tết thì nhà máy điện tổ chức cuộc họp và chia ra 4 pha để bốc thăm, nếu 2 pha nào trúng “điện” thì đêm giao thừa được sáng còn không thì đành chấp nhận đón năm mới trong bóng đèn dầu. Chính vì vậy, hơn 50% hộ dân phải chấp nhận cảnh đón giao mùa thiêng liêng của đất trời dưới ngọn đèn dầu...”, anh Bùi Văn Thái (45 tuổi, trú xã An Vĩnh) cho biết.

Tủ lạnh – niềm mơ ước bao đời của người dân Lý Sơn đã trở thành hiện thực.

Rực sáng Vương quốc tỏi

Có mặt trên đảo Lý Sơn những ngày cuối năm, trên từng mái nhà, góc đường ánh đèn điện đều rực sáng. Đi đến thôn nào trên đảo, đều nghe bàn tán râm ran về câu chuyện “làm đẹp” bằng điện trong nhà, ngõ xóm cho những ngày xuân. Ngoài tủ lạnh, máy giặt, tivi, những dãy bóng đèn chớp nháy, những bóng đèn đầy sắc màu cũng đã được bày bán khắp chợ, nơi cửa hàng đồ điện.  Điều này cũng dễ hiểu bởi từ khi khai sinh lập địa đến nay, đây là mùa xuân đầu tiên người dân Lý Sơn mới được hưởng trọn vẹn nguồn điện chiếu sáng. “Điện về, niềm mơ ước của chúng tôi đã trở thành sự thật. Giờ chẳng cần phải lo đến việc điện tỏ đến mấy giờ trong đêm và nơi nào được đỏ điện trong đêm giao thừa. Xuân này bầu trời Lý Sơn sẽ thật sự bừng sáng, những ánh đèn đủ sắc màu sẽ xuất hiện khắp mọi nhà, ngõ xóm...”, chị Mai Thị Thu (40 tuổi, trú An Hải) nói.

Điện về, giấc mơ được mở tủ lạnh uống chai nước mát, bật chiếc quạt điện thổi bớt cái nóng hừng hực có vị muối biển, mở tivi mỗi sáng để xem dự báo thời tiết của người dân đất đảo đã thành hiện thực. Dù tóc đã bạc trắng, mắt đã mờ nhòa theo thời gian nhưng khi nhắc đến câu chuyện điện đã về, mùa xuân đầu tiên khắp đất đảo được rực sáng những hậu duệ của người lính Hoàng Sa năm xưa vẫn không kiềm được nỗi xúc động.

Ông Trần Văn Thành (73 tuổi, trú xã An Vĩnh) khẳng định: “Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới bao giờ cũng để lại ấn tượng khó phai trong lòng mọi người. Với người dân Lý Sơn thì thời điểm giao mùa năm nay sẽ có một ý nghĩa bước ngoặt, mở ra một cuộc sống mới, cuộc sống an lành đầy ánh sáng. Dẫu cuộc sống còn khó khăn nhưng mấy đứa con của tôi đều đã trang bị tủ lạnh, máy giặt, tivi và hiện đã “đầu tư” những bóng điện có sắc màu về trang trí ngày xuân sắp đến”.

Lý Sơn đã thực sự rực sáng ánh điện mỗi đêm. Dưới ánh sáng rực rỡ, đâu đâu cũng thấy ánh mắt rạng ngời, tiếng nói cười râm ran. Hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc đang từng ngày thay da đổi thịt, một tương lai tươi sáng đang rộng mở. Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND H. Lý Sơn cho rằng: “Điện về, Lý Sơn không chỉ bừng sáng mỗi đêm mà đời sống người dân còn được cải thiện, các hoạt động thương mại dịch vụ ở nơi đây cũng ngày một khởi sắc và phát triển đi lên, ANQP càng  thêm vững mạnh...”.

Trí Dũng