Malaysia hạ nhiệt căng thẳng với Triều Tiên

Thứ năm, 09/03/2017 10:05

(Cadn.com.vn) - Malaysia ngày 8-3 khẳng định không cắt đứt quan hệ với Triều Tiên bất chấp những tranh cãi ngoại giao đang leo thang nguy hiểm.

Malaysia vẫn phong tỏa quanh tòa nhà Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur. Ảnh: EPA

Một ngày sau khi chứng kiến đòn “ăn miếng trả miếng” gay gắt, Malaysia nỗ lực làm dịu căng thẳng khi tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ngoại giao đang leo thang quanh vụ sát hại ông Kim Chol - người được cho là ông Kim Jong-Nam.

 “Cho đến nay, chúng tôi vẫn tin họ sẽ hành động hợp lý. Điều quan trọng là duy trì mối quan hệ ngoại giao với Triều Tiên vì tôi nghĩ điều quan trọng là sự an toàn của công dân ở Bình Nhưỡng”, AP dẫn lời Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Hamidi nói hôm 8-3. Ông Ahmad nhắc lại quyết định của Thủ tướng Najib Razak trong đó khẳng định, Malaysia không cắt đứt quan hệ với Triều Tiên bất chấp những tranh cãi ngoại giao đang leo thang đáng lo ngại.

Malaysia cho rằng, ông Kim Jong-Nam bị giết hại bằng chất độc thần kinh VX, một hóa chất nằm trong danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt của LHQ. Cuộc điều tra của Malaysia khiến Triều Tiên tức giận và thậm chí cáo buộc Kuala Lumpur hành động vì động cơ chính trị. Tranh cãi giữa hai nước chứng kiến bước ngoặt đáng lo ngại khi cả hai ban lệnh cấm công dân nước này ra khỏi nước kia.

Đây được xem là đòn tấn công mạnh mẽ nhất mà cả hai nhằm vào nhau trong suốt cuộc chiến ngoại giao kéo dài nhiều tuần qua. Trước tình hình này, Malaysia tìm cách trấn an người dân nước này rằng không có mối đe dọa nào đối với sự an toàn của 11 công dân tại Triều Tiên. Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Najib cho biết đang tìm cách xác định rõ các yêu cầu của Bình Nhưỡng để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh cấm công dân Malaysia tại Triều Tiên ra khỏi quốc gia Đông Bắc Á này.

Malaysia là một trong số ít quốc gia mà người dân Triều Tiên có thể đi du lịch được miễn thị thực. Tuy nhiên, Kuala Lumpur mới đây quyết định bỏ chế độ miễn thị thực với Triều Tiên viện dẫn mối lo ngại an ninh sau vụ sát hại ông Kim Jong-Nam. Malaysia hôm 8-3 lần đầu tiên cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ sát hại này và cho rằng, 2 nữ nghi phạm đầu độc nạn nhân được một đội ngũ những người Triều Tiên tuyển mộ.

Dù tình hình đang có dấu hiệu lắng dịu, giới phân tích cho rằng, mọi việc có thể trở nên tồi tệ nếu Malaysia vẫn kiên quyết không trao thi thể ông Kim Jong-Nam cho phía Triều Tiên chừng nào chưa hoàn tất việc xét nghiệm ADN và kết thúc điều tra. Vấn đề trao trả thi thể này là điểm nóng trong cuộc chiến giữa Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng. Malaysia nói rằng, họ cần có các thử nghiệm DNA để xác định chính xác danh tính nạn nhân nhưng Bình Nhưỡng khẳng định Kuala Lumpur không có quyền giữ thi thể của một công dân Triều Tiên.

Cuộc điều tra đang chứng kiến diễn biến mới khi kênh CNA ngày 8-3 đưa tin về việc một đoạn băng nói về người đàn ông tự xưng là Kim Han-Sol - con trai của ông Kim Jong-Nam xuất hiện trên mạng. Đoạn băng trên được cho là do nhóm Phòng vệ dân sự Cheollima (CCD) đăng tải trên trang YouTube. “Tôi là Kim Han-Sol đến từ Triều Tiên, là thành viên gia tộc họ Kim. Cha tôi đã bị sát hại”, người đàn ông trong đoạn băng nói. Trong đoạn băng kéo dài 40 giây, người này đưa hộ chiếu làm bằng chứng nhận dạng, nhưng phần quan trọng là tên và ảnh bị che.

Trong khi còn nhiều tranh cãi về tính xác thực của đoạn băng này, giới tình báo Hàn Quốc đã lên tiếng xác nhận danh tính người đàn ông xuất hiện trong đó là Kim Han-Sol - con trai của ông Kim Jong-Nam. Một phát ngôn viên Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc xác nhận việc này nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết về nơi ở hiện nay của ông Kim Han-Sol hay bất kỳ thông tin gì về CCD.

Khả Anh