Mang tri thức đến với trẻ em bất hạnh

Thứ ba, 27/04/2021 20:17

“Tri thức cho em” là tên hoạt động mà các thành viên câu lạc bộ tiếng Anh ECEC (Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng) triển khai tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin cơ sở 3 (thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), dành cho các bạn nhỏ bất hạnh. Thông qua chương trình, ECEC mong muốn lan tỏa tri thức bằng những yêu thương chân thành.

Các bạn nhỏ tham gia học tập, vui chơi cùng các thành viên câu lạc bộ ECEC.

Phạm Huỳnh Khánh Duy – Chủ nhiệm câu lạc bộ ECEC cho hay, câu lạc bộ là tập hợp những bạn đang theo học chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Mong muốn lan tỏa tri thức đến với cộng đồng, xã hội, đặc biệt là đối với những bạn nhỏ bất hạnh, câu lạc bộ đã cùng nhau hành động và “Tri thức cho em” ra đời. “Đây là hoạt động giao lưu, dạy tiếng Anh cho các bạn không may bị nhiễm chất độc da cam. Hằng tuần, nhóm sẽ đến trung tâm hai lần để tổ chức các hoạt động. Không chỉ truyền đạt tri thức, cái chính là chúng mình mong muốn lan tỏa tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ chân thành để những bạn không may mắn quên đi nỗi đau về thể xác”, Duy bộc bạch.

Cũng theo Duy, trước khi dạy học cho các bạn tại trung tâm, câu lạc bộ đã dành thời gian tìm hiểu về những kiến thức mà các thầy cô giáo ở đây hằng ngày vẫn truyền đạt cho các bạn nhỏ để có thể lên giáo án phù hợp nhất. Trong các buổi học, các “thầy cô” trẻ chủ yếu dạy các bạn đếm số thứ tự bằng tiếng Anh. “Vì các bạn mang di chứng của chất độc da cam nên nhiều bạn nhận thức còn hạn chế, cũng có những bạn hiếu động, không hợp tác. Tuy vậy, dần thành quen, khi chúng mình dành cho các bạn sự chân thành, dường như các bạn cũng hiểu được điều đó nên học rất chăm chú. Một số bạn hiện đã đọc được dãy số từ 1 đến 10 bằng tiếng Anh không thua gì những bạn nhỏ bình thường”, Duy nói.

Có mặt tại trung tâm vào một buổi sáng sớm mới cảm nhận rõ niềm vui của các bạn nhỏ khi được các thành viên câu lạc bộ ECEC đến dạy học, tổ chức các hoạt động vui chơi. Những gương mặt có phần ngây ngô so với tuổi luôn nở nụ cười trên môi. Trương Thị Khánh Vy (14 tuổi) vừa thấy các “thầy cô” liền chạy đến ôm chầm không chịu buông tay. Vy cho hay: “Em vui lắm, mong rằng ngày nào cũng được học như thế này. Từ khi được học tiếng Anh đến nay em đã tự tin giao tiếp với người nước ngoài luôn rồi đấy”, Vy cười nói.

Ngoài lan tỏa tri thức, ECEC còn mang đến sự sẻ chia chân thành dành cho các em nhỏ bất hạnh.

Thực tế, từ khi “Tri thức cho em” đến với các bạn nhỏ tại trung tâm, không khí ở đây trở nên vui tươi, nhộn nhịp hơn hẳn. Không chỉ truyền đạt kiến thức tiếng Anh, câu lạc bộ ECEC còn mang đến đây những chương trình giáo dục hấp dẫn, bổ ích. Trong đó kể đến là giúp các bạn nhỏ ý thức được việc chung tay bảo vệ môi trường. “Thông qua hoạt động giáo dục môi trường, chỉ cho các bạn nhỏ thấy tác hại của việc xả rác, của rác thải nhựa, nhiều bạn đã nâng cao ý thức rõ rệt. Không những thế, trong hoạt động tái chế đồ nhựa thành các vật dụng có ích, nhiều bạn nhỏ cũng thể hiện được tài khéo tay của mình. Bên cạnh, chúng mình còn cho các bạn trải nghiệm việc trồng cây xanh, nhiều bạn tỏ ra vô cùng hứng thú”, Duy tiết lộ.

Theo các thành viên câu lạc bộ ECEC, việc tổ chức hoạt động không chỉ giúp các bạn nhỏ kém may mắn được vui chơi, học hỏi mà còn là cơ hội để các thành viên câu lạc bộ trau dồi kỹ năng. Sắp tới, câu lạc bộ ECEC mong muốn hoạt động được lan tỏa, các bạn sẽ có cơ hội đến với nhiều trung tâm dành cho các bạn nhỏ kém may mắn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hơn nữa.

Ông Bùi Trung Hiếu – Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin cơ sở 3 đánh giá cao hoạt động của câu lạc bộ ECEC. Nhờ có câu lạc bộ, các em nhỏ đã có thêm những phút giây vừa học vừa vui chơi, trải nghiệm để quên đi những nỗi đau mà mình đang mang. Ông Hiếu cũng cho rằng, những hoạt động mà ECEC mang đến thật sự bổ ích và có tính sáng tạo cao. Thời gian đến, ông Hiếu hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa các cơ quan, tổ chức mang đến trung tâm những điều thú vị như “Tri thức cho em”.

Thành Danh