Màu của hạnh phúc

Thứ năm, 09/09/2021 15:12

Ai cũng hỏi hạnh phúc có màu gì? Tôi cũng đang tự hỏi và đang đi tìm màu hạnh phúc cho chính mình va nhiều người khác nữa. Màu cho tình yêu, màu của nỗi nhớ, màu của ngôi nhà, màu của những ô cửa nhỏ, màu của thời gian. Sao chẳng giống nhau, mỗi người một màu, không ai giống ai.

… Trong một góc vườn cháy khét lửa Na-pan/Em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc.

 Và em gọi đó là hạnh phúc… (Dương Hương Ly)

Bạn tôi là một kiến trúc sư cũng đã nói rằng đã vẽ hàng nghìn cái cửa trên những mảng tường khác nhau, màu sắc phong phú vô ngần. Trong hàng ngàn tòa nhà ta bắt gặp chẳng có cái nào giống nhau cả, màu chênh nhau một chút thôi nhưng cũng đã khác rồi. Nên màu sơn, màu khung cửa cũng sẽ khác nhau. Vậy tôi biết trả lời thế nào? Không có màu chung cho mọi người.

Cô bạn bán shop quần áo. Trong cửa hàng có hàng nghìn chiếc áo với những màu sắc khác nhau thì cái áo nào là cái áo mang màu hạnh phúc. Màu áo nào khi ta mặc sẽ thấy vui hơn, màu áo nào khi ta mặc sẽ thấy buồn hơn. Có lẽ điều đó tùy thuộc vào tâm trạng của người mặc hay là tùy vào màu sắc. Mặc màu đen sẽ buồn, mặc màu xanh sẽ thấy yêu đời hơn? Tại sao? Nếu màu xanh là màu hạnh phúc thì cả thế giới này bình yên, ngọt ngào biết mấy. màu xanh của cây cỏ, của trời, của đại dương, vậy màu hạnh phúc có đơn điệu hay biến thành đồng phục. Vậy thì màu xanh cũng chẳng thể là màu của hạnh phúc.

Căn nhà hạnh phúc của anh màu tím, nhà tôi màu vàng, nhà bạn anh màu xanh, nhà bạn tôi màu hồng… Vậy trong thế giới hơn hai triệu màu, vậy màu nào là màu hạnh phúc? Những ô cửa màu xanh có khi là hạnh phúc của anh nhưng không phải là hạnh phúc của tôi. Thật ra màu hạnh phúc khi ta cảm thấy thích hợp với bản thân mình trong giai đoạn đó. Cô gái khi yêu thấy đời màu hồng thật đẹp, khi thất tình chỉ toàn một màu đen thẫm. Nhưng có ai tìm thấy màu hạnh phúc cho bản thân mình.

Hạnh phúc bắt đầu từ trái tim của ta. Tim ta mách bảo hạnh phúc ở nơi đâu. Hạnh phúc thật ra không màu- nó trong veo mà ai cũng có, chỉ là ta chưa kịp nhận ra vì nó luôn đồng hành cùng ta trong mỗi chặng đường. Hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của mẹ. Hạnh phúc khi được nhìn thấy dáng hình vững chãi của ba. Hạnh phúc khi cùng con trẻ vui đùa cùng nắng. Hạnh phúc khi được cùng nhóm bạn nhâm nhi tách cà phê, chuyện trò về cuộc sống. Hạnh phúc khi được sẻ chia dù bằng hành động nhỏ… Mắt ta thấy được hàng triệu màu xinh tươi trong cuộc sống bình an này. Đôi chân ta đã cùng trải nghiệm cùng gia đình, bạn bè đó đây. Tiếng nói, sự quan tâm của một ai đó làm tim ta lỗi nhịp. Bình minh hay hoàng hôn cũng mang đến cho ta cảm nhận được cái đẹp của tạo hóa.

Hạnh phúc ngay trong cuộc sống hằng ngày. Hạnh phúc giữa cuộc sống vui tươi, ta cảm thấy được giá trị của bản thân thì hạnh phúc nào có đâu xa. Hạnh phúc khi ta được làm việc, yêu thương mọi người như chính bản thân của ta. Hạnh phúc vô ngần trong yêu thương và hiểu biết. Ta sống trong tự tại, mỉm cười với cuộc đời và thong dong . Hạnh phúc với cuộc sống bình an, hòa mình với những thân thương. 

Yêu thương là màu hạnh phúc lớn nhất của con người. Khi ta cười rồi sà vào lòng ba mẹ hạnh phúc lại phủ màu. Màu hạnh phúc trải khắp nơi và trên tất cả mọi người. Màu hạnh phúc đang trong ta mà cứ kiếm tìm làm chi. Hạnh phúc tôi gọi thầm trong lòng…

Phạm Thị Mỹ Liên