Mẹ góa con côi liên tục bị “khủng bố”

Thứ sáu, 20/12/2013 11:16

(Cadn.com.vn) - 6 lần đột nhập nhà chị Lê Thị Lý (trú thôn 4, TT Kon Dơng, H. Mang Yang, Gia Lai), những kẻ lạ mặt đều đập phá tài sản, thậm chí có lần phóng hỏa đốt nhà. Bị “khủng bố” liên tục, chị Lý đang rơi vào hoảng loạn và không biết chuyện gì sẽ đến với mình trong những ngày tới. Từ tin báo của nạn nhân, P.V đã tìm hiểu nguyên nhân của sự việc cũng như trao đổi với cơ quan CA về quá trình điều tra truy tìm những kẻ “khủng bố”.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà cấp 4 do Ngân hàng TMCP Công thương trao tặng vào năm 2010 ngổn ngang vật dụng bị đập phá, vẻ thất thần, hoảng loạn vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của chị Lý. Chị Lý cho hay, chồng chị mất đã lâu, hiện chị sống với con gái duy nhất là Phạm Thị Huyền (12 tuổi). Hằng ngày chị đi làm thuê, làm cỏ mướn nên thường gửi nhà và con gái cho hàng xóm trông hộ. Lần đầu khi những kẻ lạ mặt đến đập phá thì chị không có ở nhà, chỉ nghe chị L.T.K.L., là hàng xóm được chị nhờ trông nhà và chăm sóc con, kể lại. Hôm đó, ngày 1-10, chị Lý đi làm rẫy xa nên nhờ tôi sang ngủ với bé Huyền.

Đến nửa đêm, bé Huyền đột nhiên thức giấc và la lớn “Cháy! Cháy nhà cô ơi!”. Tôi vội chạy xuống nhà bếp thì thấy lửa cháy to, cánh cửa sau mở toang, đồ đạc, vật dụng như xoong nồi, chén bát bị đập bể nằm la liệt dưới sàn, bình gas để kế bên bếp bị mở van. Quá hoảng, tôi vội chạy đến lấy vòi nước dập lửa thì nó đã bị chặt đứt từng khúc. Tôi liền chạy lên trước hiên vừa lấy nước vừa kêu cứu để bà con hàng xóm đến ứng cứu". Cũng may hôm đó sự việc được phát hiện sớm, đồng thời nhờ hàng xóm ứng cứu kịp thời, nếu không, cả tôi và bé Huyền đã bị thiêu sống, nhất là khi bình gas đã bị mở van, lửa thì sắp bén đến, chị L. kể lại.

Tưởng sự việc chỉ xảy ra lần đó rồi thôi, nhưng ít lâu sau sự việc lại tái diễn. Tính đến nay cũng đã 6 lần các đối tượng lạ mặt đến nhà chị Lý đập phá đồ đạc. Điều kỳ lạ là những đối tượng này chị Lý không hề hay biết, bản thân chị từ trước đến nay cũng không gây thù chuốc oán với ai. Bọn chúng ngang nhiên cạy cửa vào nhà, đập phá đồ đạc rồi bỏ đi. “Vì mẹ góa con côi nên tôi chỉ biết trùm mền ôm con nằm im, không dám động đậy, mặc cho bọn chúng phá phách. Hiện tôi và con đang sống trong lo sợ vì không chỉ đồ dùng trong nhà bị đập phá mà có thể chúng còn uy hiếp tính mạng hai mẹ con” - chị Lý lo lắng.

Chị L.T.H. (hàng xóm chị Lý) cho biết, chị Lý là người sống tình cảm, chưa mất lòng ai bao giờ. Hoàn cảnh quá khó khăn nên hằng ngày chị phải đi làm thuê cách nhà 6-7km, nhà cửa và con đành trông cậy vào hàng xóm. Từ ngày bị “khủng bố”, chị Lý sống trong lo sợ nên công việc cũng bị gián đoạn. Chúng tôi chỉ mong các cơ quan, ban, ngành sớm tìm ra hung thủ, xử lý nghiêm để trả lại cuộc sống yên bình cho mẹ con chị Lý”.

Chị Lý bên đống đồ dùng bị đập phá.

Chỉ vì ghen tuông?

Đi sâu tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết gia đình chị Lý chuyển lên đây từ năm 2004. Sau khi chồng mất, chị cùng con gái sống khép kín, rất ít va chạm với xã hội. Hằng ngày, chị Lý và một cô gái đi làm cỏ mướn. Trong thời gian này, chị quen với một người đàn ông tên T. Khoảng nửa năm 2013, giữa ông T. và chị Lý nảy sinh tình cảm, dù thời gian này ông T. đang sống cùng vợ và các con. Sau đó, cô gái làm cùng giới thiệu chị Lý cho một người đàn ông tên là N. sống một mình và rồi chị được nhận vào làm cỏ thuê cho ông N. Vì cùng cảnh ngộ đơn chiếc nên chị Lý và ông N. nảy sinh tình cảm. Ông T. cũng biết điều này, ban đầu cũng đồng ý và chúc phúc cho chị Lý. Tuy nhiên, sau đó ông T. lại ghen tuông và hăm dọa chị Lý. “Anh T. nhiều lần hăm dọa tôi là nếu còn đến chỗ ông N. làm, con bé ở nhà có chuyện gì thì hối hận, rồi xấu hổ với cả làng, nhục rồi bỏ xứ mà đi” - chị Lý nói.

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng CATT Kon Dơng ông Võ Nam Trung cho hay: Có nhiều khả năng dẫn đến việc phá hoại này nên chúng tôi chưa thể kết luận chính xác mà phải đợi kết quả điều tra xác minh. Trong thời gian này, CATT thường xuyên tổ chức tuần tra đêm và phát hiện 7 đối tượng nghi vấn. Quá trình đấu tranh khai thác, 7 đối tượng khai nhận đi lấy trộm tiêu, trong đó có một đối tượng vào nhà chị Lý và một đối tượng đứng ngoài canh chừng, số còn lại mang tiêu đi bán. Các đối tượng khai báo vì đi trộm tiêu về lạnh và đói nên lẻn vào nhà chị Lý sưởi ấm và tìm đồ ăn. Sau đó chúng tôi đã mời chị Lý lên để làm việc nhằm hòa giải. Tuy nhiên, sau đó sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần với hành vi giống nhau nên chúng tôi cần phải điều tra làm rõ. CATT cũng quyết tâm tìm bằng được hung thủ xử lý nghiêm để trả lại sự bình yên cho chị Lý cũng như của nhân dân.

Gia Huy