Mẹ ôm con nhảy giếng tự tử

Thứ sáu, 11/07/2014 11:43

(Cadn.com.vn) - Nhất thời suy nghĩ nông cạn, người mẹ trẻ đã ôm con nhảy xuống giếng ngoài rẫy cà-phê để tự vẫn. Nạn nhân là mẹ con chị Trần Thị Thuật (1984, trú thôn 5, xã Tân Tiến, H. Krông Pắc, Đắc Lắc) và cháu Trần Ngọc Trí (2008). Ngày 10-7, ông Mai Tiến Bình, Phó CAX Tân Tiến xác nhận thông tin vụ việc đau lòng trên và cho biết nguyên nhân là do mâu thuẫn gia đình, cụ thể là chị Thuật bị mẹ chồng trách mắng.

2 mẹ con chết dưới giếng

Khoảng 13 giờ ngày 8-7, hàng chục người dân thôn 5 (xã Tân Tiến) đang làm rẫy tại khu đồi 83 thì nghe tiếng kêu la thất thanh từ rẫy cà-phê bên cạnh nên chạy qua xem. Đến nơi, người dân thấy người nhà chị Trần Thị Thuật đứng quanh giếng nước cạnh rẫy, dưới giếng có 2 thi thể, trong đó xác cháu bé nổi lềnh bềnh, thi thể còn lại chìm dưới đáy. Người dân nhanh chóng vớt 2 thi thể lên bờ. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Thuật và con trai Trần Ngọc Trí (2008). Nhận được tin báo, CAH Krông Pắc đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, nắm thông tin vụ việc. Ông Mai Tiến Bình, Phó CAX Tân Tiến cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng kết luận nạn nhân chết do ngạt nước.

Giếng nước nơi phát hiện thi thể 2 mẹ con chị Thuật.

Anh Trần Ngọc Dũng, chồng chị Thuật, cho biết: Sáng 8-7, thấy vợ và con trai không có ở nhà nên anh đi tìm khắp nơi. “Tôi đến bến xe, rồi vào những nơi vợ con tôi đến nhưng không tìm thấy. Tôi đi xem bói nhưng thầy bói nói 2 mẹ con không sao, đừng lo. Tôi qua nhà bố mẹ vợ kể chuyện vợ bỏ nhà đi thì gia đình vợ cũng nói: nó (chị Thuật- P.V) đi đâu thì tối cũng về, tìm làm gì?”, nên tôi về nhà. Sau đó, tôi nghe tin vợ vào rẫy nên chạy xe vào tìm, nào ngờ...”, anh Dũng đau xót kể lại.

Anh Đoàn Sáu (trú thôn 5, xã Tân Tiến) cho biết, sáng 8-7, anh chạy xe thì thấy mẹ con chị Thuật chạy vào hướng khu rẫy (hiện trường). “Lúc đó, tôi có hỏi em đi đâu? Thuật nói đi vào rẫy cà-phê. Tôi thấy Thuật còn mang hoa quả, nước ngọt theo. Đến đầu giờ chiều thì nghe tin mẹ con Thuật chết dưới giếng”, anh Sáu kể lại.

Anh Dũng, chồng chị Thuật (ở giữa) cho biết do nghĩ quẩn nên vợ mình đã làm điều dại dột.

Tự tử vì mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu?

Được biết, vợ chồng anh Dũng, chị Thuật có với nhau 2 con trai, trong đó cháu Trí là con đầu. Sau khi anh Dũng lấy vợ, bố mẹ anh Dũng thấy nhà đông con nhưng ai cũng ở xa, nên cho vợ chồng anh Dũng miếng đất bên cạnh để xây nhà. Về phần mình, lúc về làm dâu, chị Thuật ở nhà làm rẫy, anh Dũng đi làm thợ nề. Cuộc sống không có xích mích gì to tát khiến làng xóm chú ý, cho đến khi bà Nguyễn Thị Hậu, mẹ chồng chị Thuật, bị gãy tay cách đây một tháng.

Theo người nhà nạn nhân kể lại, sau khi bà Hậu bị gãy tay, chị Thuật có gọi điện hỏi mượn xe máy của em chồng ở TX Buôn Hồ (Đắc Lắc) nhưng không nói gì về chuyện mẹ chồng bị gãy tay nên bà Hậu có trách mắng. Chị Thuật có đôi co với mẹ chồng: “Ở nhà con gái, con trai có sao họ không gọi điện báo. Riêng con làm dâu thì không có quyền báo”. Bà Hậu bảo con dâu sống trong nhà sao không có quyền, nếu vậy thì về nhà ở đi. Mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu bắt đầu căng thẳng từ đó. Khi biết việc, anh Dũng (chồng chị Thuật) có khuyên can, hòa giải giữa mẹ với vợ.

“Vợ tôi nói 2 vợ chồng về bên ngoại (nhà vợ) xin miếng đất làm nhà ở nhưng tôi không đồng ý. Thuật bảo nếu không chuyển nhà thì sẽ vào TPHCM làm ăn. Tôi liên tiếp khuyên nhủ, động viên nhưng vợ không từ bỏ ý định. Đến hôm sau thì Thuật mang con bỏ nhà đi, dẫn đến vụ việc trên”, anh Dũng thuật lại. Cũng theo anh Dũng, sau khi bỏ đi, chị Thuật có điện cho anh bảo: “Anh cố gắng làm ăn và tự lo cho con đi”. Anh Dũng đâm nghi, gọi lại nhưng không thấy vợ bắt máy nên hốt hoảng đi tìm.

Còn theo chị Trần Thị Nguyệt, chị gái nạn nhân, trước lúc chết, chị Thuật có gọi điện trăn trối với chị. “Sau khi Dũng báo tin vợ bỏ nhà đi, Thuật cũng gọi điện cho tôi nói: “đến tối chị không còn gặp em nữa đâu”. Tôi cứ nghĩ nó đi chơi xa thôi chứ không phải đi tìm cái chết. Tôi gọi lại thì không được nữa. Ai ngờ..., đến đầu giờ chiều thì nghe tin 2 mẹ con Thuật đã chết. Đó cũng là lời cuối cùng nó nói với tôi”, chị Nguyệt nói.

Theo ông Võ Thuấn, trưởng thôn 5, cho biết: “Qua nắm thông tin từ người thân nạn nhân, việc chị Thuật tự tử là do mâu thuẫn với mẹ chồng mà ra. Đây là hành động rất dại dột của người mẹ khiến con trẻ phải chết theo. Người dân địa phương ai cũng đau xót cho gia cảnh nhà anh Dũng”, ông Thuấn nói.

Hữu Phúc