Mẹ Thúy tuyệt vời nhất!

Thứ sáu, 01/01/2016 13:33

(Cadn.com.vn) - Có một phụ nữ đặc biệt đã giang rộng vòng tay để cưu mang hàng chục đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh. Và chúng tôi gọi đó là người mẹ tuyệt vời nhất.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tư thục Hoa Sen (P. Hương Hồ, TX Hương Trà, TP-Huế) nơi nuôi dưỡng 34 đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh được chị Nguyễn Ngọc Thúy (40 tuổi) thành lập vào năm 2012. Nằm yên bình bên dòng sông dưới những tán lá thanh trà rợp bóng mát, không khí mát mẻ, sạch sẽ như nói lên tấm lòng của chị Thúy dành cho những đứa trẻ không may mắn. Dẫn chúng tôi vào thăm trung tâm chị Thúy chỉ từng đứa trẻ rồi nói về từng hoàn cảnh éo le của chúng. Chị bảo: “Đứa nào hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, bất hạnh cả, đứa thì mồ côi cha mẹ, đứa thì bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra rồi phải lang thang khắp nơi để kiếm sống. Cứ hễ nhớ lại cuộc sống trước đây của chúng là không cầm được nước mắt”.

Chị Thúy trước đây là sinh viên của Trường ĐH Sư phạm Huế, sau khi tốt nghiệp chị xin vào làm tại một công ty du lịch và dạy tiếng Pháp cho một tổ chức từ thiện Việt-Pháp tại Huế. Với yêu cầu công việc được đi nhiều nơi để làm từ thiện nên chị gặp được nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh. Cũng kể từ đó chị bắt đầu có ý định giúp đỡ những đứa trẻ này. Ban đầu chị chỉ thường xuyên ghé thăm, tặng quà và cho tiền để đi học nhưng cũng không có kết quả tốt vì sau giờ học chúng  lại lang thang mưu sinh để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thế rồi chị quyết định xin và đưa chúng về nhà nuôi dưỡng. “Chắc cũng là cái duyên trời cho. Nhìn những đứa trẻ mới lớn đã không có vòng tay cha mẹ chăm sóc mà còn lại lang thang tìm miếng cơm manh áo qua ngày. Thậm chí có những đứa 13, 14 tuổi mà chưa một lần được đến trường, ngày nào cũng phải lăn lộn khắp nơi kiếm sống nhìn rất thương nên mình quyết chí là phải cho bọn chúng đi học cho bằng được”, chị Thúy chia sẻ. Kể từ đó chị chính thức trở thành người mẹ đặc biệt của những đứa trẻ bất hạnh. Ban đầu chị chỉ nhận nuôi 3 đứa, dần dần sau 3 năm chị đã nhận nuôi dưỡng đến 34 đứa trẻ.

Chị Thúy vui chơi với các em nhỏ tại trung tâm.

“Mẹ Thúy tuyệt vời nhất!”, đó là câu trả lời duy nhất của các em khi chúng tôi hỏi chuyện về mẹ Thúy. Dường như nó trở thành một “bản hợp xướng” chung của những đứa trẻ nơi đây. Lúc nào đi học về thấy chị Thúy hoặc có ai hỏi về mẹ Thúy như thế nào? là chúng lại đồng thanh cất ca bản nhạc ấy. Không khí ở trung tâm lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười. Những đứa trẻ được chị Thúy cho ăn ở và đi học đầy đủ. Từ năm 2012 khi việc kinh doanh của chị đi vào ổn định là chị mua mảnh đất rộng 3.000m2, chị dành 1.000m2 để xây nhà ở và nơi sinh hoạt cho những đứa trẻ mồ côi. 2.000m2 còn lại chị dành để xây homestay và thực hiện các tour homestay cho khách du lịch nước ngoài để kiếm thêm thu nhập phục vụ cho việc ăn học của những đứa trẻ.

Được các em nhỏ dẫn vào tham quan, em nào cũng tranh nhau khoe về giường ngủ gọn gàng hay góc học tập xinh xắn của mình. Hai ngôi nhà rộng rãi được chị Thúy xây dựng, một bên cho nam một bên cho nữ được bày trí khoa học, một nhà bếp thoáng mát. Một thư viện với hàng ngàn đầu sách được phân thành nhiều loại khác nhau, một phòng máy tính phục vụ việc học thêm cho các em. Em Trần Đình Tây, học sinh lớp 6 cho biết: “Ở đây có 4 chị em của em ở, em là anh ba, 4 chị em mồ côi mẹ, phải ở với bố nhưng do bố bị bệnh nên các em phải đi bán hàng kiếm tiền không được đi học. Từ khi được mẹ Thúy dẫn về đây, mẹ Thúy cho đi học, được vui chơi với các bạn em rất thích”.

Hiện chị Thúy là Giám đốc điều hành một công ty du lịch và nhà nghỉ do chị lập nên. Công việc bận rộn nên chị thuê hai bảo mẫu là người địa phương, có hoàn cảnh khó khăn về chăm lo cho các em. “Việc làm của cô Thúy được nhiều người biết đến, mọi người ở đây đều yêu quý cô. Cả hai mẹ con được cô Thúy nhận về đây, nhìn cô Thúy chăm sóc bọn nhỏ mới thấy được tấm chân tình của cô. Hơn nữa mỗi tháng cô đều trả cho tôi 3 triệu đồng tiền lương để gửi về nhà”, chị Nguyễn Thị Lệ (55 tuổi), bảo mẫu của trung tâm bộc bạch.

 Ngoài việc được học ở trường, các em còn được chị Thúy cho học thêm với máy tính để bổ sung kiến thức.

Ngoài việc nuôi dưỡng 34 đứa trẻ bất hạnh, chị Thúy còn thường xuyên đi làm từ thiện nhiều nơi. Khi chính sách đưa những người dân Vạn Đò lên bờ của UBND TP Huế  được thực hiện Nhà nước hỗ trợ cho mỗi hộ dân 20 triệu đồng để xây nhà ở thì chị hỗ trợ thêm cho mỗi hộ 30 triệu đồng để ổn định cuộc sống. Ngoài ra chị còn đỡ đầu và hỗ trợ tiền học phí, đồng phục, sách vở cho hơn 400 học sinh là con em có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Phú Hiệp, Phú Hậu, Hương Sơ (TP Huế) trung bình mỗi em nhận được mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/năm.

Để thực hiện được những công việc thiện nguyện này chị Thúy luôn có sự hỗ trợ từ phía sau của chồng. Chồng chị là ông Jean Garcia người Pháp làm cho tổ chức từ thiện Việt Pháp. Jean Garcia cũng là một người quý trẻ em, thích làm từ thiện và có quan hệ rộng, nhờ đó mà vợ chồng chị dễ dàng kêu gọi bạn bè cùng chia sẻ những khó khăn và ủng hộ mình. Tương lai sắp tới chị Thúy sẽ xây dựng một sân bóng đá mini cho các em nhỏ với kinh phí dự tính là 700 triệu đồng. Trong đó Tổ chức Bóng đá cộng đồng (FFAV) sẽ hỗ trợ 300 triệu đồng, số tiền còn lại chị sẽ tự bỏ ra để xây dựng.

Với một người phụ nữ nhỏ bé, với vẻ bề ngoài bình dị nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm huyết to lớn cả đời chị dành cho những đứa trẻ bất hạnh. Hạnh phúc của chị chính là được nhìn thấy nụ cười giòn tan của trẻ. Hy vọng chị sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chắp cánh ước mơ cho những trái tim không lành lặn.

Phi Nông-Ngọc Quý