Miền biên ải (3)

Thứ sáu, 04/03/2016 11:40

* Bài cuối: Chắc tay súng nơi tuyến đầu

(Cadn.com.vn) - Đến H.Nam Giang lần này, ngoài việc thực tế ở địa bàn cơ sở để tìm hiểu về đời sống người dân tuyến biên giới Việt - Lào, chúng tôi còn ghi nhận nhiều chiến công xuất sắc của lực lượng BĐBP trong việc đảm bảo ANCT và TTATXH. Làm việc tại ĐBP Đắc Pring, chúng tôi được biết hơn một nửa quân số đơn vị đang trên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra mốc biên giới và truy quét số đối tượng khai thác vàng trái phép. Đại úy Huỳnh Minh Hương, Đồn phó nghiệp vụ cho biết, ở địa bàn xã Đắc Pring, tình trạng người dân tứ xứ đổ về lén lút khai thác vàng trái phép kéo theo tệ nạn mua bán, tàng trữ các chất ma túy và vật liệu nổ diễn ra phức tạp. Trong năm 2015, đơn vị đã tổ chức lực lượng truy quét 29 đợt độc lập với 118 lượt CBCS tham gia và 10 đợt phối hợp cùng Tổ liên ngành của huyện. Kết quả, lực lượng truy quét đã phá hủy 78 lán trại, 40 máy nổ, máy bơm khí, máy hàn và 5 máy phát điện; đánh sập 4 cửa hầm, thiêu hủy 100 lít xăng, dầu các loại.

Chiến sĩ biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới.

Liên quan đến công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, ĐBP Đắc Pring tổ chức lực lượng nắm tình hình, bắt giữ 2 vụ, đề xuất khởi tố 2 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán vật liệu nổ. Cụ thể, ngày 3-7-2015, đơn vị tổ chức mai phục, bắt quả tang Hà Thương (1994, trú Quảng Nam) tàng trữ 0,37 gam Heroin tại khu vực Bãi khe Thành Mỹ 1 (xã Đắc Pring). Ngày 26-8-2015, tiếp tục phát hiện, bắt giữ Nguyễn Ngọc Ninh (1986, trú H.Phú Ninh, Quảng Nam) vận chuyển trái phép 1 kg thuốc nổ công nghiệp. 

Với ĐBP Cửa khẩu Nam Giang, trong năm 2015, đơn vị cũng đã lập được thành tích xuất sắc trên nhiều mặt. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động bám địa bàn, tình hình TTATXH  khu vực do đơn vị quản lý giảm đáng kể so với năm 2014. Cụ thể, trong năm 2015, đơn vị tổ chức 24 lượt (189 CBCS) tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc gia, địa bàn trọng điểm. Phối hợp với công an xã tuần tra, kiểm soát địa bàn giáp ranh với ĐBP Đắc Pring, ĐBP La Dêê được 6 lượt (30 CBCS); tổ chức kiểm tra hành chính người vào địa bàn tạm trú làm ăn, buôn bán được 16 buổi với 35 CBCS tham gia. Ngoài ra, đơn vị còn độc lập xử lý 4 vụ vi phạm hành chính, bàn giao Đồn Công an Chà Val xử phạt tiền 1 vụ (2 đối tượng), tham mưu cho CAX La Dêê, Đắc Tôi xử phạt 4 vụ (9 đối tượng); hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và bàn giao cho CAH Nam Giang điều tra theo thẩm quyền 1 vụ (1 đối tượng) có hành vi cướp tài sản.

Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang làm thủ tục xuất nhập cảnh cho người dân.

Trong công tác dân vận, ĐBP Cửa khẩu Nam Giang tổ chức lao động với hơn 500 ngày công làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi, thu hoạch hoa màu. Phối hợp với Trạm y tế các xã khám chữa bệnh cho nhân dân được 22 buổi/355 lượt người; cấp thuốc miễn phí, tặng quà già làng trưởng bản, tặng quà cho các em thiếu nhi với tổng số tiền trên 14 triệu đồng; phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền được 50 buổi với 6.250 lượt người tham dự về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước...

Đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, chúng tôi thấu hiểu được những nhọc nhằn, vất vả của CBCS biên phòng nơi đây. Tứ bề là rừng núi thâm u, đời sống sinh hoạt của chiến sĩ gặp nhiều thiếu thốn. Khổ nhất là những ngày đông, sương mù phủ trắng xóa, lạnh buốt, giữa trưa mà không nhìn rõ mặt nhau. Vì nhiệm vụ, các chiến sĩ phải bám trụ địa bàn, phối hợp Chi cục Hải quan hoàn thành trọng trách kiểm soát chặt chẽ phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu, không để xảy ra tình trạng buôn lậu hàng hóa, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm nhập khẩu, xuất khẩu thẩm lậu vào Việt Nam. Chỉ tính riêng trong năm 2015, Trạm đã kiểm soát xuất nhập cảnh cho 26.787 lượt người, 3.335 lượt phương tiện và hàng trăm tấn hàng hóa các loại qua lại cửa khẩu. Qua công tác nghiệp vụ, Trạm đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cửa khẩu 1 đối tượng với mức phạt 400.000 đồng, đề xuất phạt đối tượng vận chuyển vũ khí tự chế trái phép với mức 2 triệu đồng.

Chiến sĩ biên phòng giúp dân thu hoạch lúa.

Theo các chiến sĩ tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, do Cửa khẩu nơi đây đang trong giai đoạn xây dựng hoàn thiện, đường sá xa xôi trắc trở nên việc giao thương giữa nước bạn Lào và Việt Nam còn rất hạn chế. Vào mùa nắng ráo, có một số tiểu thương người Việt đăng ký chở hàng qua biên giới bán cho người dân H.Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông-Lào). Còn người dân phía bạn Lào chủ yếu đến Cửa khẩu để mua nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt gia đình. Vào mùa mưa, đường sá đi lại khó khăn, nhất là ở phía Lào nên nơi đây vắng vẻ vô cùng... Càng đi dọc tuyến biên giới Việt - Lào, chúng tôi càng hiểu rõ hơn về những gian khổ, khó khăn mà người lính biên phòng đang phải ngày đêm đối mặt để giữ vững chủ quyền biên giới. Trên đường từ Nam Giang trở về Đà Nẵng, tôi thầm cầu mong cho các chiến sỹ biên phòng chân cứng đá mềm, tiếp tục trọng trách bảo vệ Tổ quốc rất đỗi thiêng liêng và tự hào mà  Đảng và ngành quân đội tin tưởng giao phó.

Ký sự: Nguyên Thảo