Mơ một cây cầu vững chãi!

Thứ bảy, 08/08/2015 10:40

(Cadn.com.vn) - Thôn Thuận Hòa, xã Quảng Trường, H. Quảng Trạch, Quảng Bình được ví như một “ốc đảo” vì bao quanh bốn bề là nước. Trước đây, muốn qua lại thôn người dân chỉ có một phương tiện duy nhất là đò. Với mong muốn việc đi lại giao thương thuận tiện, nhất là  tạo điều kiện cho con em đến trường, năm 2005, người dân nơi đây đã đóng góp để làm một cây cầu phao dài 195m, rộng 2m. Sau 9 năm đưa vào sử dụng, năm 2013, trận lũ lịch sử kéo về đột ngột đã cuốn phăng cây cầu làm thôn Thuận Hòa bị cô lập suốt một thời gian. Sau khi nước rút, bà con lại đi nhặt từng chiếc thùng phuy, tấm gỗ về lắp ráp lại.

Chiếc cầu từ đó đến nay ngày càng xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng, hàng trăm chiếc thùng phuy được kết dưới cầu bằng những sợi dây cao su giờ cái thủng, cái mòn khiến mặt cầu có lúc nghiêng hẳn về một bên. Trên cầu, một bên dây cáp đã bị đứt, nhiều tấm ván gỗ trên mặt cầu bị mục mối, bong tróc, lan can của cầu là những thanh gỗ tre bó buộc lại bằng thép hoen gỉ... khiến người dân vô cùng lo lắng về sự mất an toàn khi đi lại. “Người lớn chúng tôi còn đỡ, chỉ lo bọn trẻ con đi học không chú ý dễ rớt xuống lắm”, một người dân cho biết. “Chính quyền xã vẫn luôn khuyến cáo nhân dân nên cẩn thận mỗi khi qua cầu vì cây cầu đã bị xuống cấp quá rồi. Chúng tôi vẫn thường xuyên đến kiểm tra, nếu phát hiện có điểm nào hư hỏng thì sửa chữa tạm cho bà con đi. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là biện pháp trước mắt”,  ông Trần Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Quảng Trường cho biết.

Nước ngập hòn đá ông giữa sông thì cầu phao cũng được kéo vào, người dân không còn cách nào để đi lại.

Không chỉ thôn Thuận Hòa, hiện nay khoảng 200 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu ở thôn Đồng phú, xã Đồng Hóa, H. Tuyên Hóa cũng... đóng tiền để đi cầu phao qua sông hằng ngày. Trước khi chưa có cầu phao, bà con nơi đây cũng đóng góp mỗi tháng 2kg lúa/hộ để nuôi người lái đò nhưng mùa mưa lũ đò cũng không thể qua được. Năm 2000, anh Nguyễn Văn Khanh, một cựu chiến binh ở địa phương đã bỏ ra gần 200 triệu đồng làm cầu phao cho bà con qua lại sông. Năm 2011, cơn lũ lớn cũng cuốn trôi cây cầu, với sự hỗ trợ của xã, huyện, chiếc cầu cũng đã được làm lại chắc chắn hơn.

Nhưng khổ nhất vẫn là trong làng có người đau ốm vào mừa mưa lũ. Cầu và đò đều không thể sử dụng, người dân chỉ biết chờ xã đưa thuyền qua ứng cứu. “Năm ngoái có đoàn về khảo sát và cắm mốc để làm cầu treo, theo như kế hoạch thì ngày 10-9-2014 sẽ khởi công, bà con ai cũng mừng nhưng chúng tôi chờ mãi mà không thấy”, ông Trần Công Hiếu, trưởng thôn Đồng Phú nói... Mùa mưa lũ đang đến gần, những người dân hằng ngày phải đi lại bằng cầu phao xuống cấp tha thiết mong muốn có một cây cầu kiên cố hơn bao giờ hết.

Cầu phao nối “ốc đảo” Thuận Hòa với bên ngoài đã bị xuống cấp.

Cầu phao Đồng Phú.

Duy Ngọc