Mời trộm!

Thứ hai, 05/07/2021 11:56

Chính sự lơ là của người dân khi không khóa cốp xe trong lúc vào chợ đã vô tình “tiếp tay” cho tội phạm trộm cắp.

- Cẩn tắc vô ưu, bất cẩn thì… mất đồ thôi Hai xứ Quảng.

- Vậy mà nhiều người vẫn “vô tư” mời trộm mới nói chớ Bề Tui.

- Hai nói rõ nghe coi.

- Thời gian qua, tại khu vực chợ tạm Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, thuộc địa bàn xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam liên tục xảy ra một số vụ việc đối tượng lấy trộm tài sản trong cốp  mô-tô của công nhân đi chợ sau giờ tan ca vào chiều tối. Qua điều tra, xác minh, lực lượng Công an xác định nguyên nhân là do người dân lơ là, mất cảnh giác không khóa cốp xe cẩn thận trước khi vào chợ. Những tài sản có giá trị như điện thoại, tiền mặt… bỏ trong cốp xe không khóa đã không cánh mà bay.

- Như vậy thì không trách ai được. Chính sự lơ là đã vô tình “tiếp tay” cho tội phạm rồi.

- Sau thời gian theo dõi, Công an xã Bình Phục đã phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ được đối tượng trộm cắp và bàn giao cho Công an huyện Thăng Bình xử lý. Tuy nhiên, trong một buổi kiểm tra tại khu vực chợ tạm, lực lượng Công an vẫn phát hiện đến 20 mô-tô của công nhân để trước chợ không khóa cốp xe khi vào chợ. 

- Bề Tui nhận thấy, để ngăn chặn tình trạng trộm cắp, giữ vững tình hình an ninh trật tự địa phương, lực lượng Công an cần tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản cá nhân, đặc biệt là ở những nơi công cộng, tập trung đông người. Bên cạnh đó, người dân cũng cần tự giác ý thức, đừng biến mình thành “mồi” cho trộm.

BỀ TUI