Một công hai việc (!?)

Thứ hai, 18/09/2023 08:02
- Làm như vậy là “lợi” cả đôi đường. Sao lại phê bình  rứa Bề Tui? - Tư Điện Bàn chưa hiểu đấy thôi, bởi có người lợi dụng công việc được Nhà nước cho phép để làm công việc khác để mưu cầu lợi ích riêng.
3 xe tải đang chờ “ăn đất”. Ảnh chụp lúc 15 giờ ngày 12-9.
3 xe tải đang chờ “ăn đất”. Ảnh chụp lúc 15 giờ ngày 12-9.

- Ra là thế…

- Chuyện là sau khi thu hoạch xong vụ lúa Hè - Thu, chính quyền địa phương có chủ trương cải tạo hệ thống tưới tiêu nội đồng tại thôn Bích Bắc (xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Công việc được giao cho một công ty xây dựng có trụ sở tại thôn La Thọ (xã Điện Hòa, TX Điện Bàn) thực hiện. Đúng quy trình là đơn vị thi công chỉ thực hiện việc san gạt mặt bằng, tiến hành xây dựng tuyến kênh dẫn nước bằng bê-tông. Tuy nhiên, công việc đầu tiên được thực hiện là múc đất, vận chuyển đi bán cho 1 lò gạch ở gần đó rồi mới san gạt… Theo ghi nhận của Tư, khoảng 15 giờ ngày 12-9-2023, tại hiện trường có 4 xe BKS 43C-114xx, 92C-089xx, 92C-045xx, 92C-056xx có tải trọng từ 5 tấn trở lên đang chờ “ăn đất”, vận chuyển ra đường ĐT605 về bán cho lò gạch N.H với giá từ 160 ngàn đồng đến 170 ngàn đồng/m3.

- Việc chở đất đi bán là sai. Vậy chính quyền địa phương nói gì?

- Sau nhiều lần liên hệ với chính quyền địa phương nhưng không được hồi âm, Tư phải thông báo sự việc cho cơ quan chức năng tại TX Điện Bàn. Ngay lập tức, lãnh đạo Công an TX Điện Bàn cử 2 cán bộ đến hiện trường ghi nhận sự việc. Theo biên bản lập ngày 14-9-2023, ông Nguyễn Hoàng H. (1973, lái xe múc đất), khai: công trình đã hoạt động được 5 ngày. Mỗi ngày, có từ 2 đến 3 xe tải đến công trình chở đất.

- Vậy hành vi này có bị xử lý?

- Phải làm rõ số đất bị khai thác trái mục đích là bao nhiêu m3… mới có biện pháp xử lý cụ thể.

BỀ TUI