Mùa Hiến chương đặc biệt của thầy trò Đà Nẵng
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, khi nhiều trường học và gia đình ở miền Trung còn đang khắc phục hậu quả nặng nề của bão lũ, thầy và trò TP Đà Nẵng đã lựa chọn một mùa Hiến chương đặc biệt, tiết kiệm, ấm áp và thiết thực hướng về các trường học, đồng nghiệp, học sinh vùng lũ. Đó không chỉ là sự tri ân nghề giáo, mà còn là sự lan tỏa tinh thần nhân ái, tô đẹp thêm phẩm chất đáng quý của người thầy.
Dành yêu thương gửi về vùng lũ
Theo đó, không khí trang trọng của lễ kỷ niệm Ngày Hiến chương năm nay đã được thay thế bằng hơi ấm của sự sẻ chia ở nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.
Tại Trường Mầm non (MN) Bình Minh (phường Cẩm Lệ), thay vì tổ chức gặp mặt Ngày 20-11, tập thể nhà trường đã quyết định dành toàn bộ nguồn lực để chia sẻ khó khăn với đồng bào bị thiên tai. Cô Trần Thị Mỹ Lệ - Hiệu trưởng nhà trường, tâm sự: “Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay đến đúng thời điểm nhiều nơi còn đang khắc phục hậu quả nặng nề. Trường chúng tôi thống nhất không tổ chức kỷ niệm mà dành nguồn lực chia sẻ khó khăn với đồng bào bị mưa lũ”. Hành động thiết thực này đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Nhà trường đã vận động giáo viên, phụ huynh học sinh (PHHS) và các nhà hảo tâm đóng góp được hơn 90 triệu đồng để ủng hộ đồng bào thôn A Tếếp, xã A Vương (một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề) sửa sang lại nhà ở, mua sắm trang thiết bị và nhu yếu phẩm cần thiết.
Cùng chung tinh thần, Trường Tiểu học (TH) Võ Thị Sáu (phường Hải Châu) đã có một quyết định đầy nhân văn - gửi thư ngỏ thông báo không nhận hoa và quà nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Thầy Nguyễn Thái Phong - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là lần đầu tiên trường đưa ra chủ trương này. Trong thư ngỏ, tập thể giáo viên bày tỏ mong muốn PH chuyển lời tri ân thành những món quà thiết thực gửi tặng giáo viên và HS tại các vùng vừa bị ảnh hưởng bão lũ ở miền Trung, thông qua các kênh tiếp nhận chính thống. “Là những người làm công tác giáo dục, chúng tôi không khỏi khắc khoải khi đồng nghiệp của mình còn nhiều khó khăn để trở lại cuộc sống bình thường, khi học trò nhiều nơi còn gian nan để bước đến trường” - thư ngỏ nêu. Nhà trường khẳng định những món quà PH gửi về vùng bão lũ chính là “những bông hoa tri ân đẹp nhất”, là món quà ý nghĩa nhất mà thầy cô nhận được. Sau khi thư ngỏ được phát đi, rất nhiều PH bày tỏ sự đồng tình và cảm kích sâu sắc trước quyết định nhân văn này.
Trước đó, cuối tháng 10, Trường TH Võ Thị Sáu cũng đã mở cổng trường, bố trí phòng học làm nơi trú tránh bão số 12 an toàn cho người dân và phương tiện, thể hiện rõ vai trò là điểm tựa cộng đồng.
Lan tỏa yêu thương từ sân khấu của lòng nhân ái
Tinh thần sẻ chia không chỉ dừng lại ở việc quyên góp mà còn được lồng ghép một cách sáng tạo vào các hoạt động kỷ niệm. Điển hình, Trường TH Hoàng Văn Thụ (phường Hải Châu) đã tổ chức chương trình văn nghệ “Tri ân thầy cô và lan tỏa yêu thương”. Chương trình vừa có ý nghĩa chào mừng Ngày 20-11, vừa gây quỹ ủng hộ các em HS vùng lũ. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thùy Duyên cho biết: “Hoạt động này nhằm giáo dục cho các con lòng biết ơn thầy cô giáo và sự sẻ chia, đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, bị ảnh hưởng nặng nề trong thiên tai. Nhiều HS vùng lũ còn rất khó khăn, đây là bài học quý giá về nhân cách cho các con”.
Hiểu được ý nghĩa của chương trình cũng như đồng cảm với các bạn vùng lũ, em Hoàng Ngọc Dũng - HS lớp 4, đã viết một lá thư xúc động gửi ba mẹ. Trong thư, Dũng viết: “Mùa mưa năm nay thật khắc nghiệt, nhiều nơi bị ngập nặng, trong đó có ngôi trường TH kết nghĩa với trường con. Bàn ghế, thiết bị dạy học đều bị hư hỏng, thầy cô và các bạn gặp nhiều khó khăn... Để giúp đỡ thầy cô và các bạn vùng lũ, chúng con đang cùng nhau tập luyện các tiết mục cho đêm văn nghệ gây quỹ ủng hộ… Con mong ba mẹ cho phép con đến xem và ủng hộ cho các bạn ở ngôi trường kết nghĩa. Con biết ơn và yêu thương ba mẹ thật nhiều...”. Những dòng chữ non nớt nhưng đầy yêu thương của em Dũng đã chạm đến trái tim người lớn.
Chị Lê Ngọc Phương, một PH của trường, bày tỏ: “Tôi vô cùng xúc động khi thấy nhà trường tổ chức một hoạt động ý nghĩa như thế này. Nó không chỉ là cách tri ân thầy cô trang trọng nhất mà còn là bài học thực tế, thấm thía về sự đồng cảm, sẻ chia cho con trẻ. Việc được tự tay giúp đỡ bạn bè vùng lũ sẽ hình thành nhân cách đẹp cho các con”.
Lá thư của Dũng cùng những hoạt động thiết thực khác đã tạo nên một mùa Hiến chương ấm áp, nơi các giá trị truyền thống được kết nối chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm xã hội. Những “bông hoa tri ân” năm nay không chỉ thơm ngát trong mỗi lớp học mà còn lan tỏa hơi ấm đến những miền đất còn đang gian khó, khẳng định phẩm chất “tôn sư trọng đạo” luôn đi đôi với tinh thần “thương người như thể thương thân” của người giáo viên Đà Nẵng.
Thanh Hoa
Dòng sự kiện:Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Quảng Ngãi tạm dừng tuyến vận tải Sa Kỳ – Lý Sơn do biển động kéo dài
Còn hơn 200.000 khách hàng mất điện do ngập lụt tại miền Trung - Tây Nguyên
CSGT Lâm Đồng giải cứu 11 người dân và du khách mắc kẹt do sạt lở nghiêm trọng đoạn qua đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C
Đất đá sạt lở ầm ầm như thác, nhiều người tháo chạy thục mạng
Công an Lâm Đồng nỗ lực tiếp cận 11 người dân, du khách bị cô lập tại đèo Khánh Lê













