“Mượn” mà không ai biết!

Thứ hai, 27/10/2014 13:04

(Cadn.com.vn) - Sáng 23-10, CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) nhận tin báo của anh Trần Quang Vinh (1978, trú tổ 59, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) về việc lợi dụng lúc vợ anh đang nấu cơm dưới bếp, kẻ gian đã lấy trộm chiếc xe máy hiệu Honda Vision BKS 43E1-155.96 trị giá hơn 30 triệu đồng dựng trước nhà. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAQ nhanh chóng chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH phối hợp với CAP Hòa Hải tiến hành xác minh, thu thập thông tin để điều tra, truy xét đối tượng.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã có đủ cơ sở khẳng định Huỳnh Văn Chân (1964, trú tổ 59, P. Hòa Hải) là đối tượng thực hiện vụ trộm nói trên nên triệu tập đến trụ sở làm việc. Tuy nhiên, tại cơ quan CA, Chân lại một mực kêu oan, cho rằng chẳng hề hay biết gì về chiếc xe của vợ anh Vinh. Trước tình hình đó, lực lượng làm nhiệm vụ một mặt tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để Chân không thể chối cãi, mặt khác tiếp tục đấu tranh với Chân. Đến 22 giờ cùng ngày, trước những chứng cứ mà cơ quan CA thu thập được, Chân mới thừa nhận mình có liên quan đến chiếc xe của vợ anh Vinh.

Theo Chân, tối 22-10, thấy chiếc xe máy của chị Hòa (vợ anh Vinh) dựng trước nhà và có sẵn chìa khóa nên “mượn” làm phương tiện... đi nhậu cho vui nhưng “chưa kịp” đem về để trả. Tuy nhiên, khi các CBCS hỏi vì sao mượn mà lại muốn cầm cho chủ quán nhậu để lấy tiền thì Chân cứng họng. Biết khó có thể trốn tránh được hành vi phạm tội, Chân khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc. Cụ thể, 18 giờ ngày 22-10, Chân đến nhà anh Vinh để đưa hóa đơn tiền điện thì thấy chiếc xe máy hiệu Honda Vision của chị Hòa dựng trước nhà và có sẵn chìa khóa nên nảy sinh ý định chiếm đoạt làm của riêng.

Huỳnh Văn Chân và chiếc xe tang vật.

Để có đủ bản lĩnh “hành động”, sau khi đưa hóa đơn tiền điện cho chị Hòa, Chân liền đi nhanh ra quán nhậu gần nhà “làm” vài chai. Đến 19 giờ, Chân rời quán nhậu để quay lại nhà chị Hòa “nắm” tình hình thì thấy chiếc xe vẫn còn nằm ở vị trí cũ nhưng không thấy người. Nhận thấy thời cơ đã thuận lợi, Chân tiến vào trong dắt chiếc xe ra ngoài đường rồi điều khiển đến quán nhậu vỉa hè trên tuyến đường Mai Đăng Chơn (P. Hòa Quý) do ông Trần Văn S. (1965, trú P. Hòa Quý) làm chủ để ăn mừng chiến thắng. Trong lúc ngồi nhậu, Chân hỏi ông S. có cầm xe máy không nhưng ông S. bảo không.

Đến 22 giờ cùng ngày, sau khi đã “nuốt” hết 5 lon bia và 1 con mực khô, Chân đứng dậy tính tiền để về. Tuy nhiên, do sợ đem chiếc xe vừa trộm về nhà lúc này thì sẽ bị mọi người nghi ngờ nên Chân quyết định gửi lại quán nhậu, nhờ ông S. trông giữ giúp, chờ thời cơ thuận lợi thì mang đi tiêu thụ kiếm tiền tiêu xài. Sau khi gửi được chiếc xe, Chân tản bộ về nhà nghỉ ngơi. Đến chiều 23-10, Chân đang trên đường đến quán nhậu lấy xe mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng làm nhiệm vụ “điệu” về cơ quan làm việc.

Hiện vụ việc được Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

T.Dũng