Mượn ô-tô con nuôi mang đi cầm cố

Thứ bảy, 06/02/2021 16:00

Mượn xe của con nuôi để đi buôn bán nhưng lúc đang trên đường đi, Phùng Thị Hoa lại gặp một người đàn ông rủ rê hùn vốn đi buôn ma túy. Sau khi bị xét xử về tội danh mua bán ma túy, Hoa tiếp tục bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hoa phải trả giá cho những tháng ngày cuối đời ngồi trong song sắt.

Bị cáo Phùng Thị Hoa tại tòa.

Phùng Thị Hoa (1959, trú phường Quang Phong, TX Thái Hòa, Nghệ An) là người học ít nhưng có đầu óc khá nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh. Bởi vậy, gia đình Hoa có nghề thu mua quặng để nhập kiếm lời. Cũng bởi có tài ăn nói và khả năng giao tiếp nên Hoa đã quen biết nhiều người trong giới buôn bán. Quá trình làm ăn, vào năm 2007, Hoa nhận anh Bùi Văn Kiên làm con nuôi. Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 6-2019, Phùng Thị Hoa biết con nuôi có chiếc ô-tô bán tải nên đã ngỏ ý mượn xe để chở quặng trong vòng 1 tuần để phục vụ vào việc kinh doanh, buôn bán.

Sau khi mượn được xe, bà Hoa liền nhờ con trai ruột của mình là anh Nguyễn Văn Phú lấy xe về. Quá trình mua bán, do thiếu tiền lấy quặng nên Hoa đã nảy sinh ý định cầm cố xe mượn của anh Kiên để lấy tiền mua. Sau khi bàn bạc với người làm ở cửa hàng cầm cố ô-tô trên địa bàn, Hoa bảo Phú đánh xe đến cầm cố xe của anh Kiên vay số tiền 300 triệu đồng tiền mặt, chủ cửa hàng đồng ý. Sau khi Phú đến, người này yêu cầu Phú viết giấy vay tiền, còn lại bản thân sẽ đến ký giấy nợ sau.

Khoảng 3 - 4 ngày sau, Hoa đi đến cửa khẩu Thông Thụ (H. Quế Phong, Nghệ An) để liên hệ mua quặng thì gặp một người đàn ông không quen biết. Người này rủ Hoa chung tiền để mua bán ma túy cùng mình. Thấy việc buôn ma túy có lợi nhuận thu lại rất cao, nên Hoa lại nảy lòng tham dùng số tiền “gán” ô-tô của con nuôi để mua “hàng”. Sau khi chung tiền, bà Hoa đã nhiều lần lên cửa khẩu Thông Thụ để tìm gặp người đàn ông đã góp vốn cùng nhưng không thấy.

Đúng hẹn trả xe, anh Kiên điện thoại cho mẹ nuôi. Sợ con nuôi phát hiện nên bà Hoa đã nói dối là xe đang bị mắc kẹt bên Lào và gia hạn thuê thêm 1 tháng với giá 25 triệu đồng. Để Kiên tin tưởng, Hoa đã chuyển khoản trước cho Kiên số tiền 10 triệu đồng.  Trong khi chờ đợi người đàn ông mà Hoa có ý định chung tiền mua ma túy không thấy, Hoa đã tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy khác.

Đầu tháng 8-2019, Phùng Thị Hoa đã bị CA tỉnh Lào Cai bắt giữ. Ngày 25-11-2019, Phùng Thị Hoa bị TAND tỉnh Lào Cai xét xử 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hiện chấp hành án phạt tại trại giam Tân Lập, Cục C10, Bộ Công an.

Theo kết luận giám định, chiếc xe mà Hoa mang đi cầm cố của anh Bùi Văn Kiên có giá trị tại thời điểm đó là 636 triệu đồng.

Đầu tháng 2-2021, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Thị Hoa về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm  đoạt tài sản”. Đứng trước bục khai báo là người đàn bà tuy tuổi đã ngoài 60 nhưng vẫn lộ rõ những đường nét của người đàn bà táo bạo, dám nghĩ dám làm. 

Tại phiên tòa, qua nhiều lần chất vấn, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai nhận, do thiếu tiền sử dụng trong mục đích kinh doanh nên Hoa đã nảy sinh ý định cầm xe ô-tô vay tiền. “Cũng chỉ vì hám lợi nên bị cáo đã làm liều. Bị cáo hối hận về việc làm của mình gây ra. Bị cáo kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo” – Phùng Thị Hoa ăn năn.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử lý vật chứng và trả lại tài sản cho bị hại. Anh Bùi Văn Kiên cũng không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Còn anh Nguyễn Đức Năm, chủ cửa hàng cầm đồ yêu cầu Phùng Thị Hoa phải trả lại số tiền 300 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Phùng Thị Hoa là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần có mức án nghiêm mới có sức răn đe. Bị cáo có nhân thân xấu, tuy nhiên bị cáo cũng từng được Chủ tịch nước tặng kỷ niệm chương Thanh niên xung phong. Đây là tình tiết giảm nhẹ của vụ án.

HĐXX quyết định xử phạt Phùng Thị Hoa 13 năm tù vì tội “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản”. Kết hợp với bản án cũ, tổng hợp thời gian bị cáo thi hành án là 30 năm tù.

Nhận mức án trở về trại giam, bước chân của Phùng Thị Hoa  nặng trĩu. Hơn 60 tuổi, những tưởng độ tuổi làm ông, làm bà sẽ được hưởng sự chăm sóc, phụng dưỡng của con cháu nhưng Hoa đã phải vào nhà đá để trả giá cho hành vi của mình.

DƯƠNG HÓA