Mỹ phẩm tự... "phế"

Thứ tư, 11/06/2014 09:12

(Cadn.com.vn) - Muốn làm đẹp nhưng ngại bỏ ra nhiều tiền để mua mỹ phẩm và tin vào quảng cáo được chế tác từ nguyên liệu tự nhiên, nhiều người thuộc "phái đẹp" lựa chọn mỹ phẩm "tự chế". Song trên thực tế, nhiều chị em đang lâm vào cảnh "dở khóc dở mếu" với những loại mỹ phẩm này.

Khi mỹ phẩm "handmade" lên ngôi

"Giá cả phải chăng nhưng lại được một làn da mơ ước. Trị mụn 100% an toàn,  được chế biến hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên kết hợp với trà xanh khô, tán mịn giúp trị mụn và ngăn ngừa mụn tái phát cực kỳ hiệu quả", đây là một trong số rất nhiều lời "cam kết" về mỹ phẩm "handmade" hiện nay. Chỉ cần một cú kích chuột, ngay lập tức trên các trang mạng xã hội, diễn đàn sẽ hiện ra hàng trăm, hàng ngàn kiểu quảng cáo như thế. Nắm được tâm lý "sở hữu một sản phẩm rẻ nhưng chất lượng cao" của phái đẹp, mỹ phẩm tự chế ngày càng bành trướng.

H. Linh (23 tuổi, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) chia sẻ: "Tôi rất thích sử dụng mỹ phẩm tự nhiên vì nó an toàn và hợp túi tiền. Qua bạn bè giới thiệu tôi biết công dụng thần kỳ của dầu dừa và được giới thiệu một "shop" chuyên bán dầu dừa nguyên chất, nấu hoàn toàn thủ công. Tôi đặt mua một lọ 250ml với giá 98.000 đồng về dùng thử".  Không giống như Linh, P.Anh (19 tuổi, sinh viên Đại học Duy Tân Đà Nẵng) biết được công dụng "thần kỳ" của bột thảo dược trà xanh và kem dưỡng trắng da toàn thân thông qua trang mạng xã hội "Mua bán đồ cũ Đà Nẵng".

P.Anh kể: "Tôi thấy có một bạn nick là Linh Linh đăng hai tấm hình, một tấm có hình cô gái mặt đầy mụn, tấm kia cũng là cô gái đó nhưng khuôn mặt đã trắng hơn và bớt mụn. Tôi được giới thiệu đây là hình ảnh của một khách hàng sau một tháng sử dụng trà xanh thảo dược của Linh. Bạn ấy còn nói, trên thị trường những mỹ phẩm trị mụn được quảng cáo là trị mụn "cấp tốc" đều là những loại kem có chứa thành phần cực kỳ hại da, dùng thường xuyên khiến mụn xẹp nhanh không ngờ, nhưng khi dừng lại thì mụn tái phát lại, thậm chí còn kinh khủng hơn lúc ban đầu. Chính vì vậy, dùng mỹ phẩm tự nhiên vừa an toàn vừa tiết kiệm nhất". Từ những lời "chào hàng" ngon ngọt của Linh Linh, P. Anh không ngần ngại mua ngay sản phẩm đồng thời còn giới thiệu, chia sẻ thông tin loại mỹ phẩm này cho rất nhiều bạn gái gặp vấn đề về mụn giống như mình.

Mỹ phẩm tự chế tràn lan trên mạng và những trận khẩu chiến không hồi kết.

Nhằm tạo thêm lòng tin từ các thượng đế, các dân buôn trên mạng luôn biết sử dụng 1001 chiêu thức quảng cáo, từ việc đăng tải những hình ảnh "đẹp" của khách hàng sau một thời gian sử dụng mỹ phẩm, những "tin nhắn" cảm ơn, khen ngợi... cho đến việc chia sẻ quy trình "sản xuất" mỹ phẩm... bằng những hình ảnh do "shop tự chụp". Bên cạnh đó, các ông chủ, bà chủ cũng không ngần ngại "tung" ra nhiều sản phẩm mới như son dưỡng môi, phấn làm trắng da, gel rửa tay, kem trị tàn nhang, mụn cóc... với những lời quảng cáo hấp dẫn "100% tự nhiên, không hóa chất, không độc hại, giá cả cạnh tranh nhất". Chính vì những "lợi ích" vô cùng lớn như thế mà các sản phẩm này được đông đảo các bóng hồng lùng sục tìm mua.

Bạn hay kẻ thù của phái đẹp?

Thực tế cho thấy, các "tín đồ" của mỹ phẩm "handmade" không phải bao giờ cũng hài lòng với những sản phẩm mình mua. Thậm chí, rất nhiều chị em rơi vào cảnh "dở khóc dở mếu" sau thời gian sử dụng. Gặp P.Anh,  khuôn mặt cô đang sưng vù, ửng đỏ vì nổi mề đay. Vẻ mặt nhăn nhó, cô khổ sở: "Mua kem về tôi hí hửng vì nghĩ mình sắp cải thiện được chút nhan sắc nhưng ai ngờ lại mất thêm khối tiền để đi viện. Bác sĩ nói do dùng kem tự làm không đúng cách, chứa nhiều hóa chất gây kích ứng da nên mới thành ra thế này.  Bác sĩ còn bảo may là tôi đến bệnh viện kịp thời chứ nếu dùng lâu nữa thì khó mà chữa trị dứt điểm", P. Anh cười như mếu.

Gương mặt P. Anh sau gần 2 tuần sử dụng mỹ phẩm tự chế.

Ở Bệnh viện da liễu Đà Nẵng, trên băng ghế chờ khám, không khó để bắt gặp hình ảnh các chị em phụ nữ mặt mũi, tay chân dày đặc mụn hoặc sưng tấy. N. Thủy (23  tuổi, Đại học Sư phạm Đà Nẵng) đang ngồi chờ lấy thuốc bức xúc cho biết, gói bột trà xanh trên tay chính là thủ phạm khiến khuôn mặt cô mấy hôm nay nóng, ngứa, nổi đầy các mụn đỏ, nhìn khá đáng sợ. "May là đi khám bác sĩ bảo mình bị viêm da chưa tới cấp độ nặng. Tuy nhiên, bao nhiêu đây cũng đủ làm tôi sợ tới già việc dùng mỹ phẩm bừa bãi", N. Thủy thú nhận.

Không chọn cách âm thầm đến bệnh viện để giải quyết "hậu quả" như chị P. Anh, N. Thủy, nhiều cô gái chọn cách "update" cả bộ mặt sần sùi, lồi lõm các vết mẩn đỏ, sưng tấy của mình lên mạng để bêu riếu thậm chí là "chửi bới" các chủ shop mỹ phẩm tự chế. Các trận khẩu chiến nảy lửa ngay trên phiên chợ "ảo" bắt đầu và dường như không có hồi kết.

Câu nói "không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp" muôn đời vẫn đúng. Tuy nhiên, khi chọn phương pháp làm đẹp, phái đẹp cần tỉnh táo và sáng suốt chọn đúng loại, đúng thương hiệu để đặt niềm tin cho nhan sắc, không ham rẻ lao vào dòng sản phẩm "tự phế" như đã nêu.

Phượng Trần