Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Taliban tại Pakistan: Những hệ lụy

Thứ hai, 04/11/2013 13:19

(Cadn.com.vn) - Đại sứ Mỹ tại Islamabad được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 2-11, một ngày sau khi thủ lĩnh Taliban tại Pakistan Hakimullah Mehsud bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Washington.

Rõ ràng, vụ việc đang khiến quan hệ Washington- Islamabad - vốn đã xuống cấp sau vụ biệt kích Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden- càng thêm lung lay.

Cuộc tấn công xảy ra hôm 1-11 ở Tây Bắc Pakistan. Theo giới chức an ninh, UAV bắn 2 quả tên lửa vào chiếc xe trong khu nhà gần Miranshah, thị trấn chính của khu vực bộ lạc Bắc Waziristan, thành trì của Taliban nằm giáp biên giới Afghanistan. Một quan chức an ninh ở Peshawar khẳng định: "Hakimullah Mehsud đã chết".

Ba quan chức tình báo địa phương ở Miranshah cũng xác nhận thông tin này. Theo các nguồn tin tình báo, 4 người khác cũng thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có 2 vệ sĩ Mehsud. Đây không phải là lần đầu tiên Mehsud - người giành quyền lãnh đạo Taliban tại Pakistan trong năm 2009 - được cho là thiệt mạng sau một cuộc tấn công mục tiêu giả. Vào tháng 2- 2010, nhiều nguồn tin cho biết y đã chết sau một cuộc tấn công UAV. Nhưng vào tháng 5-2010, y xuất hiện trong một đoạn băng, tuyên bố sẽ tấn công vào các thành phố lớn của Mỹ. Nhà Trắng treo thưởng 5 triệu USD cho cái đầu của Mehsud.

Hiện, theo các nguồn tin Taliban, Mehsud được chôn cất ngay trong đêm 1-11, mặc dù cơ thể bị đốt cháy không còn nhận ra.

"Thiêu rụi" các cuộc hòa đàm

Cái chết của Mehsud phủ bóng đen lên tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ Pakistan với lực lượng Taliban ở Pakistan, chỉ một ngày sau khi chính phủ nước này tuyên bố đã tiến hành các bước để bắt đầu đàm phán.

Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Pakistan nói rằng, vụ không kích này là "phản tác dụng đối với các nỗ lực của Pakistan nhằm mang đến hòa bình và ổn định cho Pakistan và khu vực". Thật sự, tuyên bố của Pakistan đang phản ánh đúng thực tế hiện trạng của nước này. Hồi đầu tháng 6, Taliban rút lui đề nghị đối thoại với chính phủ sau khi một máy bay Mỹ tiêu diệt phó thủ lĩnh Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) Wali-ur-Rehman Mehsud.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Pervez Rasheed khẳng định không để cái chết của Mehsud ảnh hưởng tới các cuộc hòa đàm đã lên kế hoạch. Trả lời báo giới, ông Rasheed cho biết chính phủ muốn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch đàm phán với lực lượng TTP.

Thủ lĩnh Taliban tại Pakistan, Hakimullah Mehsud (trái). Ảnh: CNN

Lo ngại trả thù

Theo các nguồn tin tình báo, chưa đầy một ngày sau khi thủ lĩnh Meshud bị tiêu diệt. Ban lãnh đạo Taliban ở Pakistan nhóm họp để chọn một thủ lĩnh mới. Và Khan Syed, biệt danh là Khalid Sajna, được "chọn mặt gửi vàng".

Dù vậy, trong một tuyên bố đăng trên trang mạng của nhóm ngày 2-11, Taliban tại Afghanistan lên án cuộc tấn công là "hèn nhát" và "dã man". Tuyên bố kêu gọi chính phủ Pakistan và người dân có biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn công. Nhiều người lo ngại, việc giết Mehsud có thể châm ngòi cho một làn sóng bạo lực mới.

Mạng lưới Haqqani, được Mỹ xem như một tổ chức khủng bố, tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết của Meshud. Phát ngôn viên Ahmed Yousaf cho biết nhóm sẽ khởi động các cuộc tấn công trong vòng vài ngày tới. An ninh xung quanh Peshawar, thành phố thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở phía Tây Bắc Pakistan, đang được tăng cường do lo ngại các cuộc tấn công trả đũa.

TPP từng chặt đầu các binh sĩ Pakistan và giết hại hàng ngàn dân thường trong các vụ đánh bom liều chết. Nhóm này cũng chỉ đạo một âm mưu đánh bom bất thành Quảng trường Thời đại tại thành phố New York của Mỹ và nhiều vụ tấn công kinh hoàng khác.

 An Bình

(Theo CNN)