Mỹ: Xả súng, ít nhất 4 người chết

Thứ bảy, 27/07/2019 11:49

Cảnh sát Los Angeles bảo vệ căn hộ nơi xảy ra vụ xả súng.   Ảnh: AP

CNN dẫn lời các nhà chức trách Mỹ ngày 26-7 cho biết, ít nhất 4 người chết và 2 người khác bị thương trong một vụ xả súng ở Los Angeles hôm 25-7, trước khi tay súng bị bắt.

Gerry Dean Zaragoza, 26 tuổi, đã giết cha và anh trai tại nhà của y, làm trọng thương một phụ nữ mà anh ta biết tại trạm xăng và bắn chết một người đàn ông khác trên xe buýt. Đại úy William Hayes thuộc Phòng Cướp bóc giết người của Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết, hiện chưa rõ động cơ giết người của Zaragoza. "Chúng tôi đang đánh giá vụ việc, chúng tôi đang phỏng vấn các nhân chứng nhưng chúng tôi không thể đưa ra câu trả lời cụ thể", ông nói. Ông Hayes cho biết, vụ xả súng bắt đầu vào khoảng 1 giờ 20 sáng khi Zaragoza bắn bố mẹ và anh trai mình. Cha và anh trai của Zaragoza chết trong khi mẹ của y bị thương. Khoảng 1 giờ sau, Zaragoza đến một trạm xăng ở Bắc Hollywood, bắn một phụ nữ và một người đàn ông đang làm việc ở đó. Zaragoza biết người phụ nữ này trước đó. Người phụ nữ này sau đó đã chết tại bệnh viện còn người đàn ông may mắn sống sót sau cơn nguy kịch. Cảnh sát cũng cho rằng, Zaragoza chịu trách nhiệm về một vụ cướp gần máy ATM và vụ bắn chết người trên xe buýt tại một điểm dừng ở Van Nuys. "Anh ta không làm gì cả. Anh ta chỉ ngồi trên xe buýt", một nhân chứng nói về nạn nhân. Zaragoza bị bắt lúc 14 giờ bởi các cảnh sát mặc thường phục. Lúc bị bắt, y có một khẩu súng ngắn. "Chúng tôi vô cùng đau buồn vì vụ việc và tôi đã triển khai Nhóm Ứng phó Khủng hoảng... để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm kịch", Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti viết trên Twitter.

T.NGỌC