“Ngày chết chóc nhất” của Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin

Thứ hai, 05/02/2018 08:34

Lễ tang một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng ở Afrin. Ảnh: EPA

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4-2 cho biết đã phải trải qua “ngày nguy hiểm và chết chóc nhất” trong chiến dịch “Cành ô-liu” kể từ khi mở cuộc tấn công chống lại các phiến quân người Kurd ở Afrin thuộc miền bắc Syria cách đây hơn 2 tuần.

Theo AP, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, 8 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong ngày tấn công 3-2. Theo các nguồn tin, 6 binh sĩ thiệt mạng sau khi lực lượng dân quân người Kurd (YPG) tấn công một xe tăng tại khu vực Sheikh Haruz. Hai binh sĩ còn lại thiệt mạng trong cuộc tấn công khác của YPG ở Afrin. Trong một tuyên bố trên Twitter, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim khẳng định sẽ trả đũa, cảnh báo sẽ bắt YPG phải “trả giá gấp đôi”. Ngay sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích tại Sheikh Haruz nhắm vào các vị trí của YPG và kho vũ khí của nhóm này.

T.VĂN