Nghẹt thở truy bắt trùm ma túy Huy “sô-cô-la”

Thứ năm, 21/04/2016 11:22

* KỲ 1: HUY “SÔ-CÔ-LA” LÀ AI?

(Cadn.com.vn) - Vốn là kẻ lọc lõi, trải đời, cộng với kinh nghiệm “tích lũy” được trong thời gian thụ án ở trại giam, Ngô Việt Huy (biệt danh Huy sô-cô-la, 1975, trú tổ 23, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trở lại con đường phạm tội về ma túy với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Để phục vụ cho hoạt động phạm tội cũng như khuếch trương thân thế của mình trong giới tội phạm ma túy tại Đà Nẵng, Huy trang bị cả “hàng nóng” để phòng thân. Quá trình khám phá thành công chuyên án ma túy do Huy cầm đầu, lực lượng TS Phòng CSMT CATP Đà Nẵng đã phải mất rất nhiều công sức, thời gian, thậm chí phải nhiều lần “cân não” nghẹt thở mới bắt được Huy.

HẾT RA TÙ LẠI VÀO… KHÁM

Khi nhắc đến Ngô Việt Huy, hẳn nhiều người không biết, nhưng khi nghe đến biệt danh Huy “sô-cô-la” thì giới tội phạm ở Đà Nẵng lại chẳng hề lạ lẫm gì. Bởi một điều rất đơn giản, đó là trước khi “nhập trại” về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Huy đã kịp để lại ít nhiều “tiếng tăm” cho mình. Không nghề nghiệp, cũng chẳng phải con nhà có điều kiện để mà thỏa sức phung phí, bản tính lại ăn chơi đua đòi nên cái giá phải trả là năm 21 tuổi (năm 1996), Ngô Việt Huy chính thức “ăn cơm tù” trong thời gian 3 năm về tội “Trộm cắp tài sản”.

Những tưởng thời gian thụ án Huy sẽ thức tỉnh được tâm trí, cố gắng cải tạo tốt và phấn đấu để làm lại cuộc đời, ít ra thì cũng tự nuôi sống bản thân bằng con đường chân chính, vậy nhưng những điều tưởng như bình thường ấy Huy đã vứt bỏ ngay khi vừa bước chân ra khỏi cổng trại giam. Ra tù với hai bàn tay trắng, lại chẳng thèm để ý đến tương lai sẽ đi về đâu, Huy cuốn theo bản năng vốn có của mình, lại tụ tập đàn đúm, ăn chơi lêu lổng. Đến khi cưới vợ, những tưởng Huy sẽ đoạn tuyệt với những tháng ngày không lấy gì tốt đẹp để làm lại từ đầu thì mọi chuyện lại xoay theo chiều ngược lại, u tối hơn, đó là việc Huy dính vào ma túy. Và, “đích đến” của Huy là vào năm 2010 tiếp tục nhập trại với án phạt 7 năm tù do TAND Q. Hải Châu tuyên về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ông trùm Huy “sô-cô-la”.

NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ

Thụ án tại trại giam hơn 5 năm, do có biểu hiện ăn năn hối cải và thái độ thành khẩn, cải tạo khá tốt, Huy được tha tù trước thời hạn vào tháng 9-2015. Trở về đời thường, nhiều người khá bất ngờ bởi thấy Huy có nhiều thay đổi theo hướng khả quan hơn. Đầu tiên, Huy tìm và thuê một căn nhà nằm sâu trong kiệt trên đường Lê Độ (Đà Nẵng) để ở và bắt đầu đi “tìm việc”. Hy vọng Huy sẽ “cải tà quy chính” và trở thành người lương thiện bất chợt lóe lên trong mắt người thân, gia đình. Nào ngờ, đây chính là thủ đoạn mà Huy đã học hỏi được các bậc đàn anh trong trại cải tạo để một lần nữa tự đi theo “vết xe đổ” của chính mình.

Sau khi chọn và thuê căn nhà vừa ý, phù hợp với dự tính của mình, Huy bắt đầu kết nối với các “chân rết” và manh nha hình thành đường dây ma túy mới. Thời điểm này do vừa mới ra trại, lại chưa liên hệ được với “đầu nậu” cung cấp ma túy nên Huy chỉ hoạt động cầm chừng, nhỏ lẻ. Mục đích của Huy vừa để nghe ngóng tình hình xem có bị theo dõi, kiểm soát, vừa để củng cố lại các mối quan hệ, tìm thời cơ thích hợp để mở rộng địa bàn. Sau khi đã hoàn tất quá trình chuẩn bị, đầu tháng 2-2016, Huy chính thức gia nhập vào giới buôn hàng trắng trên địa bàn Đà Nẵng. Với kinh nghiệm học hỏi, tích lũy được trong thời gian ở chung trại giam với các đối tượng có cùng… sở thích, cộng thêm những mánh khóe rút ra từ quá trình hoạt động của bản thân, chỉ trong thời gian ngắn, Huy trở thành con “cáo già” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Mỗi lần đi lấy “hàng” từ các tỉnh phía Bắc, Huy không bao giờ trực tiếp ra mặt mà chỉ cử đàn em thân tín giao dịch với đối tác. Khi “hàng” trên đường về Đà Nẵng, Huy chỉ đạo đàn em phân ra nhiều gói nhỏ tại địa bàn tỉnh khác. Khi về đến Đà Nẵng, Huy lập tức liên hệ với các “đại lý” và nhanh chóng xả hết, chỉ giữ lại một ít đủ để dùng. Điều đáng nói nữa là để tạo số má, uy lực cho mình và răn đe các đối tượng có ý đồ trở mặt hoặc không thanh toán sòng phẳng trong giao dịch, Huy đã trang bị một khẩu súng ngắn lận lưng...

 Phạm Văn Ba tại CQĐT.

Tự tin vào khả năng ngụy trang của bản thân, Huy cho rằng những chiêu thức ấy hẳn cơ quan chức năng không thể nhận ra. Tuy nhiên, Huy đã nhầm, bởi ngay từ khi mới manh nha hoạt động, TS Phòng CSMT CATP Đà Nẵng đã đưa Huy vào tầm ngắm. Kể từ đó, mọi di biến động, biểu hiện của Huy đều nằm trong tầm kiểm soát của TS. Tuy nhiên, do thời cơ chưa chín muồi, cộng với điều kiện khách quan chưa cho phép nên tạm thời TS chưa “cất lưới”, Huy được thảnh thơi. Chỉ đến khi thông tin Huy đã liên kết với một số đầu nậu ở các tỉnh phía Bắc nhằm mở rộng địa bàn, tăng cường hoạt động mạnh hơn, đặc biệt là tin báo về khẩu súng bắn đạn chì được xác minh, làm rõ, lãnh đạo Phòng CSMT CATP nhanh chóng đề xuất Giám đốc CATP cho lập chuyên án đấu tranh.

Ma túy “đá” và heroin được Huy mua từ các tỉnh phía Bắc về chưa kịp tiêu thụ đã bị bắt.

Ngày 17-3, Giám đốc CATP chỉ đạo cho thành lập Chuyên án 457H, giao cho Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP làm Trưởng BCA, trực tiếp chỉ đạo lực lượng TS Phòng CSMT phối hợp các phòng, ban chức năng, đặc biệt là các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thuộc CATP để nhanh chóng điều tra, phá án. Qua quá trình phối hợp điều tra, BCA nhận thấy thời gian này Huy thường cùng một “chân rết” là Phạm Văn Ba (1986, trú tổ 21, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thuê ô-tô tự lái trực tiếp ra địa bàn các tỉnh ở phía Bắc để lấy “hàng”. Giao dịch xong, khi về đến địa bàn tỉnh TT-Huế, Huy giao cho Ba mang “hàng” và chuyển qua xe khách đi vào Đà Nẵng, còn mình sẽ một mình điều khiển xe về Đà Nẵng. Mục đích của Huy là nếu bị phát hiện thì y sẽ vô can.

Ngày 4-4, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, TS trong BCA nắm được thông tin “hàng” của Huy sắp cạn, trong khi các “đại lý” thì liên tục hối thúc, vì vậy thường trực BCA đưa ra nhận định có thể Huy sẽ ra Bắc để “đánh” một mẻ lớn nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết này. Quả đúng như dự định, chỉ ít giờ sau khi BCA họp bàn phương án, các TS bám địa bàn cấp báo thông tin: Huy vừa làm thủ tục thuê xe và liên hệ với Ba để trao đổi “công việc”. Củng cố thêm thông tin, được biết, Phạm Văn Ba sẽ lái xe ra Bắc để mua “hàng”, lập tức BCA quyết định thành lập một tổ công tác trực tiếp bám theo xe của Ba và ra quyết định phá án. Từ đây, hành trình giám sát Phạm Văn Ba và cuộc “cân não” tại hầm đường bộ Hải Vân bắt “ông trùm” Huy “sô-cô-la” diễn ra nghẹt thở.

D.Hùng
(còn nữa)