Nghĩa địa trong phố

Thứ hai, 13/11/2017 12:00

- Thành phố mô mà người chết "ở lẫn" người sống vậy Bề Tui?

Khu vực triển khai dự án khu dân cư Xuân Thiều vẫn "bất động" nhiều năm vì chưa giải tỏa mồ mả. 

- Ở Đà Nẵng đây chớ đâu Tư chợ Hàn.

- "Nói có sách mách có chứng", Bề Tui dẫn ra coi?

- Là thế này, năm 2013, UBND TP Đà Nẵng có chủ trương giải tỏa nghĩa trang chùa Bát Nhã (P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) để xây dựng khu dân cư Xuân Thiều. Tuy nhiên, sau nhiều năm dự án này vẫn "án binh bất động" khiến người dân rất bức xúc.

- Nhưng vì sao chủ trương đó lại "bế tắc"?

- Dự án khu dân cư Xuân Thiều có tổng diện tích 16.000m2, trong đó có gần 1.000 ngôi mộ xây và 200 ngôi mộ đất. Tháng 5-2013, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đồng thời giao Cty CP Thương mại và Xây dựng Hùng Khang thực hiện các thủ tục cơ bản, phối hợp các đơn vị tư vấn thực hiện cắm mốc ranh giới theo đồ án đã phê duyệt. Sau đó, việc kiểm định tính pháp lý đối với nhà, móng nhà của người dân trong khu vực đã thực hiện xong. Tuy nhiên, theo các đơn vị liên quan vì có nhiều bất cập đến nay các ngành chức năng và chính quyền đang tiếp tục thực hiện việc kiểm định các ngôi mộ vì việc di dời mồ mả không hề dễ(!?).

- Người dân tại khu vực trên có ý kiến gì không?

- Người dân thì mòn mỏi chờ đợi trong khi dự án vẫn cứ "treo" nên đã gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhưng đâu vẫn vào đấy.

- Vậy không lẽ để dự án cứ "treo" hoài vậy sao?

- Bề Tui thiết nghĩ, các cấp, các ngành và đơn vị được giao thực hiện dự án cần phối hợp để giải quyết rốt ráo những vướng mắc còn tồn tại nhằm khẩn trương triển khai dự án khu dân cư Xuân Thiều theo chủ trương TP đã phê duyệt.

BỀ TUI